Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 24/08/2016

Hai thang máy của tòa nhà CT2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gần 1 tháng nay thi nhau hỏng khiến cuộc sống của hàng trăm người dân bị đảo lộn. Có người cao tuổi không đi bộ được phải chuyển đi nơi khác.

Nửa đêm phải cõng người già bằng thang bộ đi cấp cứu vì hỏng thang máy

Nhiều ngày nay, hàng trăm người dân sinh sống tại khu chung cư CT2, tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội phải khổ sở, cuộc sống bị ảnh hưởng khi thang máy của tòa nhà cao 10 tầng này đã ngừng hoạt động. Hàng ngày mọi người ra khỏi nhà đều phải đi bằng thang bộ khiến sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 1.

Tòa nhà CT2 nơi hai thang máy đều đua nhau hỏng.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 2.

Theo ông Tư, cả hai thang máy đã hỏng nhiều ngày nay.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 3.

Đều mất điện người dân không thể di chuyển được.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Tư (77 tuổi, Trưởng ban quản trị tòa nhà) tỏ ra đau đầu và chán nản khi kể về hai chiếc thang máy trong tòa nhà. Theo ông Tư, 1 chiếc thang máy dừng hoạt động từ 31/7 và một chiếc còn lại dừng hoạt động từ 18/8.

"Không có thang máy khiến cuộc sống chúng tôi bị đảo lộn vô cùng. Bản thân tôi ở tầng 7 hàng ngày phải leo lên leo xuống rất mệt mỏi, mọi sinh hoạt trở lên khó khăn, bất tiện nhất là đối với gia đình có người già và phụ nữ đang mang bầu. Một số người bầu sắp sinh và cụ già thậm chí phải sơ tán đi ở nhờ nhà người khác", ông Tư nói.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 4.

Hàng ngày mọi người đều phải di chuyển bằng thang bộ.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 5.

Vất vả nhất là những hộ gia đình ở tầng trên cùng.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 6.

Thang máy hỏng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Tư cũng cho biết, có trường hợp cụ già nửa đêm bị bệnh, người nhà phải cõng từ trên tầng xuống đi cấp cứu. "Việc phụ nữ mang bầu ở nhà cao tầng mà không có thang máy là vô cùng nguy hiểm. Bụng bầu to như vậy nếu phải đưa đi viện làm sao có thể cõng được, phải có vài người bế xuống", ông Tư chia sẻ.

Trưởng ban quản trị tòa nhà chia sẻ, trước khi cả 2 thang máy ngừng hoạt động vào ngày 18/8, đã rất nhiều lần xảy ra sự cố hỏng hóc, mắc kẹt, rung lắc… Thậm chí đã có người mắc kẹt bên trong thang máy hơn 2 tiếng mới được giải cứu ra ngoài.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 7.

Trẻ em, người già,... đều phải đi thang bộ.

"Trường hợp gần đây nhất là vào ngày 18/8, một cô gái trẻ ở tầng 8 trong tòa nhà đã bị mắc kẹt trong cầu thang hơn 50 phút. Người dân phải dùng các vật dụng bẩy mãi mới mở được cửa thang máy. Lúc đưa ra, cháu gái ấy cũng rất hoảng sợ", ông Tư nói.

Ông Tư cũng cho biết, không riêng gì trường hợp trên mà rất nhiều người trong tòa nhà từng gặp phải tình cảnh bị kẹt thang máy liên tục. Tòa nhà CT2 hiện tại có tổng cộng 44 hộ dân sinh sống với hơn 200 nhân khẩu, tòa nhà được đưa vào hoạt động từ năm 2007.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 8.

Chị Linh cho biết, nhà ở trên tầng 9 nhưng ngày phải leo lên xuống vài lần.

Dắt con từ tầng 9 xuống tầng 1, chị Trần Thùy Linh cho biết, ngày nào gia đình chị cũng phải vài lần di chuyển lên xuống. "Thang máy hỏng khiến chúng tôi rất mệt mỏi, không biết bao giờ sự cố mới được khắc phục", chị Linh nói.

Người dân sợ hãi khi thường xuyên bị "giam" trong thang máy

Là một trong những người bị mắc kẹt trong thang máy hơn 2 tiếng, chị Diệp Anh (một người dân sinh sống ở tầng 6 của tòa nhà) vẫn chưa hoàn hồn mặc dù sự việc đã diễn ra cách đây một thời gian dài.

"Chiều cuối năm 2015, tôi và mẹ đang đi thang máy từ tầng 1 của tòa nhà lên căn hộ, lên đến tầng 2 thì bất ngờ hai mẹ con nghe thấy tiếng rung lắc, giật đùng đùng từ thang máy rồi bị mắc kẹt. Lúc đó hai mẹ con rất hoảng sợ, chỉ biết đập cửa xem có ai bên ngoài để kêu cứu. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mọi người nói vọng từ bên ngoài vào, 2 mẹ con mới biết là mình bị kẹt bên trong thang máy", chị Diệp Anh nhớ lại.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 9.

Nhiều người bê theo đồ leo từ trên tầng cao xuống cực nhọc.

"Khi đó, 2 mẹ con tôi rất hoảng sợ vì thang máy có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Sau mấy phút, chồng tôi và một số nhân viên bảo vệ của tòa nhà đã tìm cách mở cửa thang máy đưa 2 mẹ con ra ngoài nhưng không được. Chồng tôi và nhân viên bảo vệ của tòa nhà đã gọi điện cho nhân viên bảo trì thang máy đến giải quyết nhưng chờ mãi không có ai, mọi người sốt ruột nên đã phải dùng xà beng cạy cửa để đưa 2 mẹ con tôi ra ngoài", chị Diệp Anh kể. Theo chị, phải mất hơn 2 tiếng sau sự cố kẹt thang máy hai mẹ con chị mới được đưa ra ngoài an toàn.

Chị Diệp Anh cũng cho biết, nhiều lần người dân bị mắc kẹt nhưng chỉ có di chuyển bằng thang máy là cách duy nhất nên ai cũng đành chấp nhận. "Mỗi lần đi cầu thang của tòa nhà, chúng tôi đều rất sợ hãi, nhất là những lần đi lên tầng cao như 8, 9, 10. Không chỉ thế, thang máy của tòa nhà còn thường xuyên xảy ra tình trạng hỏng hóc không hoạt động hoặc phát ra tiếng kêu, rung lắc khiến cho nhiều người sợ hãi. Khi đó chỉ có cách mọi người chạy vội ra ngoài để tránh gặp sự cố mắc kẹt", chị Diệp Anh chia sẻ thêm.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 10.

Ông Tư (ảnh phải) và ông Nhiệm (ảnh trái) đã làm đơn gửi nhiều đơn vị chức năng nhờ giải quyết.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 11.

Theo ông Tư, cửa thoát hiểm luôn trong tình trạng đóng chặt cửa ở tầng 1.

Ông Đỗ Tín Nhiệm, Phó ban quản trị tòa nhà cho biết, không riêng thang máy bị hỏng mà điều khiến không ít người dân không khỏi lo lắng đó là tình trạng lối thoát hiểm ở dưới tầng 1 đã bị đơn vị quản lý cho hộ kinh doanh thuê để bán cafe. Thậm chí lối hành lang đi bộ không được lắp đèn chiếu sáng, về đêm đi lại tối om.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 12.

Bên trong chất đồ kinh doanh cafe.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 13.

Điều quan trọng là cửa này luôn đóng chặt và sẽ rất nguy hiểm khi có sự cố xảy ra.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 14.

Nhiều bóng đèn hành lang bị vỡ, hư hỏng.

"Chính vì thế lối thoát hiểm bị bịt kín, thi thoảng mới mở cửa. Nếu chẳng may phía trên gặp sự cố cháy nổ thì người dân khó chạy thoát xuống được. Tình trạng nếu cứ tồn tại như thế này sẽ rất nguy hiểm cho người dân chúng tôi", ông Nhiệm nói.

Theo ông Tư và ông Nhiệm, người dân cũng đã gửi đơn phản ánh về tình trạng hư hỏng thang máy nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.

"Chúng tôi chỉ mong muốn đơn giản là chủ đầu tư phải làm sao đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thang máy hoạt động bình thường thì sẽ không còn lo lắng như tình cảnh hiện tại nữa", ông Nhiệm nói thêm.

Hà Nội: Nửa đêm cõng người đi cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy liên tiếp hỏng - Ảnh 15.

Ông Phạm Huy Thác, Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Lộc 4.

Ông Phạm Huy Thác, Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh cho biết, đã nhiều lần 2 thang máy của tòa nhà CT2 xảy ra sự cố hỏng hóc, người dân bị mắt kẹt bên trong. Người dân trong tòa nhà yêu cầu bên chủ đầu tư phải đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, thang máy phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau nhiều lần ký biên bản giải quyết nhưng đến nay thang máy vẫn thường xuyên gặp sự cố. "Khi nào chủ đầu tư bàn giao lại tòa nhà cho ban trị tòa nhà thì ban quản trị sẽ có trách nhiệm thu tiền của dân để bảo dưỡng tòa nhà và thang máy", ông Thác nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày