Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi!

Cú Vọ, Theo Trí Thức Trẻ 11:28 05/12/2017

Rong chơi Hà Nội những ngày đầu đông, cầm Galaxy Note FE trên tay để rồi ghi lại những khung hình đã quá quen mà vẫn gây thương nhớ.

Cái nóng nực của mùa hè đã hoàn toàn biến mất. Hà Nội lại trở về với sự nhẹ nhàng, dịu dàng dễ chịu. Những cơn gió nhẹ thổi xuyên cành lá, xen kẽ vài tia nắng cuối chiều ấm áp khiến những con phố cũng trở nên yên ả hơn, bớt đi những xô bồ, tấp nập.

Từ những ngày đông đến, con phố đi bộ quanh Hồ Gươm đông vui hơn hẳn. Những nam thanh nữ tú, những ông bố bà mẹ đem theo con hay cả những cụ ông, cụ bà lại có thêm chốn vui để thưởng lấy cái lành lạnh, dễ chịu của mùa đông.

Cầm Galaxy Note FE và dạo một vòng Hà Nội ngày cuối tuần, bỗng thấy sao thành phố lại dịu dàng đến lạ. 

Một buổi sáng đầy sương lành lạnh như thế này, không gì hơn là ôm chăn ấm ra ngồi ban công và nhâm nhi một cốc cà phê.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 1.

Những hàng quán cũng bất chợt đông hơn một chút. Không còn cái nóng nực mùa hè, người ta cũng bớt lười ra đường hơn. Phải khá khó khăn tôi mới có được một chỗ ngồi trong quán bún chả quen thuộc.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 2.

Chiếc xe đạp chở đầy dứa trên một con phố nhỏ gần Tạ Hiện. Nhìn vậy thôi chứ cũng đông khách lắm.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 3.

Căn nhà số 2 Đinh Liệt cũ kĩ nằm chìm hẳn trong khu phố đông đúc đầy hàng quán, nhưng bằng một cách nào đó vẫn nổi bật hơn hẳn vì sự cổ kính của nó.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 4.

Dạo một vòng qua nhà thờ Lớn, tụ điểm của cả khách du lịch lẫn người dân tại Hà Nội, nhất là lớp trẻ. Tiết trời se lạnh là thời điểm lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 5.

Một nghệ sĩ Nhật Bản cất tiếng hát mộc mạc với cây đàn guitar màu bạc. Không khó để chúng ta tìm thấy những tài năng như thế này quanh khu phố đi bộ mỗi cuối tuần.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 6.

Từ những cụ ông cụ bà cho tới lũ trẻ, ai cũng có thể tìm thấy một chút niềm vui tại khu phố đi bộ Hà Nội.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 7.

Có một hội "chị em bạn dì" để tám chuyện mỗi sáng mùa đông chớm lạnh như thế này thì còn gì tuyệt hơn?

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 8.

Một chút nắng nhẹ nhàng buổi chiều khiến mây tan bớt, bầu trời bỗng chuyển sắc xanh dịu dàng trong chốc lát.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 9.

Chiều mùa đông ở Hà Nội không còn nắng vàng ruộm, không còn mặt trời rực lửa nữa. Tất cả chỉ là một vùng trời le lói sắp bị "nuốt chửng" bởi một màu xám xịt.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 10.

"Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe".

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 11.

Người họa sĩ tóc bạc trắng đầy chất nghệ đang ký họa chân dung cho nữ du khách người nước ngoài. Cô nàng có vẻ khoái chí lắm vì ông chú vẽ đẹp mà.

Hà Nội những ngày đầu đông dưới góc nhìn Galaxy Note FE: Dịu dàng lắm, Thủ Đô ơi! - Ảnh 12.