Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 03/06/2016

Đúng ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ có nơi lên đến 40 độ C khiến người nhà và bệnh nhân vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Họ tìm đủ mọi ngóc ngách trong ngoài bệnh viện để tránh nắng gay gắt như thiêu đốt ngoài trời.

Hôm qua (2/6), thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có nơi lên đến 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng có ở bệnh viện mọi người mới thấu hiểu được nỗi cơ cực của người nhà và bệnh nhân khi họ phải tìm đủ mọi cách vật lộn với nắng nóng của ngày hè.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 1.

Cảnh người ngồi, người nằm la liệt trong phòng chờ khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 2.

Từ hành lang đến cầu thang đâu đâu cũng thấy cảnh tượng này.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 3.

Trời nóng một bé trai úp mặt xuống sàn nhà ngủ ngon lành.

Theo ghi nhận của chúng tôi trưa ngày 2/6, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hàng nghìn người nhà và bệnh nhân tìm đủ ngóc ngách trong và ngoài bệnh viện để nghỉ ngơi. Từ khắp vỉa hè, nền nhà, dưới bóng cây, ghế đá… ở đâu có bóng mát là ở đó có người. Đặc biệt trên sàn nhà ở Khoa khám bệnh, cảnh hàng trăm người dân nằm chờ trực đến giờ thăm khám buổi chiều.

Ngồi quạt cho vợ con chợp mắt trong lúc chờ đến giờ khám bệnh, anh Nguyễn Xuân Hùng, quê ở Hà Tĩnh tỏ ra vô cùng mệt mỏi trong cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Anh cho biết, hai vợ chồng cùng đứa con 8 tuổi bị ốm ra đây từ sáng sớm chờ đợi khám nhưng vì quá đông nên khám chưa xong và phải đợi đến chiều xét nghiệm máu mới có kết quả.

"Nắng nóng quá, sáng nay vừa từ quê ra cả nhà tôi đã thấy mệt mỏi rồi. Nhìn cảnh người bệnh đông dường như quá tải phải chờ lâu mới tới lượt khám nghĩ đến mà mệt", anh Hùng cho hay.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 4.

Trời nóng nhưng vì đứa con 4 tháng tuổi theo mẹ nên anh Dương phải đưa cả con đi bệnh viện.

Không chỉ riêng anh Hùng mà rất nhiều người nhà và bệnh nhân khác cũng phải chịu chung cảnh ngộ khi phải "sống chung" với nắng nóng. Ngồi quạt cho đứa con gái mới 4 tháng tuổi, anh Dương, quê ở Ba Vì, Hà Nội cho biết vợ lên viện để khám nhưng vì con gái quen hơi mẹ nên anh phải đưa cả hai mẹ con lên dù trời rất nóng.

"Cháu mới 4 tháng tuổi nhưng xa mẹ chút là khóc nên tôi phải đưa cả hai mẹ con lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Trời nắng quá cháu quấy khóc suốt nên phải đưa ra chỗ cây có bóng mát để cháu đỡ ngột ngạt.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 5.

Chân cầu thang cũng là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng lúc trưa nắng.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 6.

Một số bệnh nhân nằm ngay cạnh bàn đón tiếp bệnh nhân để chờ đến lượt khám.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 7.

Để xua đi cái nóng nhiều người giặt khăn ướt đắp lên mặt.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 8.

Những nơi đặt chiếc quạt lớn như thế này thì có rất nhiều bệnh nhân và người nhà ngồi xung quanh.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 9.

Giấc ngủ vạ vật ngoài hành lang bệnh viện, giữa cái nóng 40 độ.

Chị Nguyễn Thị Hồng (quê ở Ninh Bình) chăm sóc cho chồng đang điều trị tại Khoa Thần kinh cho biết, cứ mỗi khi nắng nóng gay gắt chồng của chị hay tái phát chứng co giật.

"Nghĩ cảnh chăm người ốm mà tôi cũng ốm theo, ở đây chăm sóc cho chồng ốm nên không dám dời nửa bước. Thi thoảng chỉ ra ngoài vài phút đi mua cơm, hay sinh hoạt cá nhân. Đêm thì hầu như phải thức trắng cả đêm. Ở viện nắng nóng khổ lắm, tắm rửa được lúc thì mồ hôi nhễ nhại. Không ở đâu khổ như phải đi bệnh viện số giường thì có hạn trong khi người bệnh thì thường quá tải. Chỉ mong sao chồng tôi nhanh khỏi bệnh để được về nhà", chị Hồng cho hay.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 10.

 Mệt mỏi trong cái nắng đổ lửa.

Hà Nội: Người nhà và bệnh nhân vật vã trong cái nóng đỉnh điểm 40 độ C ở bệnh viện - Ảnh 11.

Người nhà và bệnh nhân cố đẩy chiếc giường bệnh thật nhanh vào chỗ mát.

Trao đổi với chúng tôi, TS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Bệnh viện Bạch Mai luôn là tuyến cuối nên số lượng bệnh nhân kể cả mùa đông hay mùa hè đều trong trình trạng quá tải, đặc biệt ở Khoa Nhi hoặc Khoa Thần kinh.

"Mùa này trẻ nhỏ hay mắc các chứng bệnh về đường hô hấp. Trẻ con sức đề kháng yếu nhiều khi bố mẹ bật điều hòa lạnh quá ngủ quên khiến các cháu bị viêm họng hay các bệnh về đường hô hấp. Tại Khoa Thần kinh số lượng bệnh nhân thì thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải vì bệnh nhân các nơi đổ về nhiều trong khi số giường bệnh thì ít", ông Hùng cho hay.

Còn về vấn đề người nhà bệnh nhân nằm vạ vật ở trong bệnh viện ông Hùng cũng chia sẻ: "Phía bệnh viện chỉ quản lý bệnh nhân, còn về người nhà thì thời tiết nắng nóng thế này mọi người ở ngoài nắng nóng cũng rất khổ sở nên cũng tạo điều kiện để mọi người vào trong phòng khám nghỉ ngơi".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 1/6, nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và tiếp tục diễn ra trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Hòa Bình 39 độ; Phú Hộ (Phú Thọ) 38,2 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,5 độ; Láng (Hà Nội) 38,6 độ; Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ; Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi 38,3 độ;...

Hôm qua (2/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-18h.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-17h. Đợt nắng nóng này được coi là đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè năm 2016 làm cuộc sống người dân thủ đô và cả nước có nhiều xáo trộn.

Khả năng cao đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3/6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Theo đó, từ ngày 4-10/6, dự báo Hà Nội sẽ có mưa rào và dông kéo dài, nhiệt độ giảm xuống còn 25-30 độ.

TP HCM từ ngày 4-10/6, trời có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất cũng tầm 26 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày