Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà

N.S - Ảnh: Đầu Tròn, Theo Trí Thức Trẻ 11:40 18/10/2017

Còn gì tuyệt hơn việc được nắm tay người yêu thật chặt đi trên phố, hay được trao cho một cái ôm thật ấm giữa thời tiết gió mùa về. Đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đầy tình cảm như vậy vào những ngày này.

Cuối cùng thì tạm biệt không khí oi bức, thời tiết nắng nóng, bởi mùa đông đã chớm về trên phố rồi. Hà Nội bình thường đã đẹp và "gây thương nhớ" nhưng những ngày trời trở lạnh thế này, Hà Nội còn dễ thương gấp bội.

Chẳng biết đợt lạnh này có dài không nên người người nhà nhà ai cũng tranh thủ hưởng cho trọn cái không khí se se lạnh đặc trưng mà chỉ Hà Nội mới có. Ra đường ai cũng phải khoác thêm tấm áo, ngồi bên một gánh đồ ăn sáng vừa xì xụp vừa hít hà: "Chà, trời lạnh thích thật đấy!".

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 1.

Không khí se lạnh, đâu đó thoang thoảng mùi hoa sữa khiến mọi thứ càng trở nên yên bình

Và thích nhất có lẽ phải kể đến... hội có "gấu". Ừ thì còn gì tuyệt hơn việc được nắm tay người ấy thật chặt đi trên phố, hay được trao cho một cái ôm thật ấm giữa thời tiết gió mùa về cơ chứ. Đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đầy tình cảm như thế này...

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 2.

Gió mùa về khiến người ta như gần nhau hơn

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 3.

Khoác tấm áo ấm, ngồi kề bên nhau tâm sự đủ thứ chuyện vụn vặt

Người ta trao những cái ôm thật chặt, thật ấm!

Chà, Hà Nội lạ ghê, lạnh mà vẫn ấm như thế đấy! Không chỉ thế, Hà Nội những ngày trở lạnh thế này cũng mang đến cho người ta cảm giác bình yên hơn. Có cơn gió vô tình lướt qua là lạnh đến run người, thỉnh thoảng còn có cơn mưa lất phất, nền trời cũng xám hơn, thế nhưng đây cũng là dịp giúp người ta sống chậm đi một chút. Một bát bún nóng hổi, một ly cafe còn nghi ngút khói hay đơn giản là được túm năm tụm ba bên lũ bạn là đủ để vui cả một ngày dài.

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 5.

Trời lạnh thế này còn gì tuyệt hơn việc được ăn một bát bún còn nghi ngút khói buổi ban sáng

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 6.

Một cụ ông tranh thủ tận hưởng tiết trời Hà Nội những ngày bắt đầu lạnh

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 7.

Các cô bé cậu bé cũng được bố mẹ trang bị đầy đủ quần áo ấm

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 8.

Hà Nội mấy hôm nay: Người ta cũng chỉ chờ lạnh để ôm nhau thôi ấy mà - Ảnh 9.

Những ngày trời lạnh thế này, riêng việc ăn uống, tụ tập bạn bè cũng trở thành một cái thú tuyệt vời