Hà Nội: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn "nữ quái" lừa bán 500 nghìn một gói tăm

Định Nguyễn-Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 13:17 19/02/2017

Với thủ đoạn lừa bán tăm làm từ thiện, "nữ quái" ép giá lên tới 500 nghìn đồng hòng lừa gạt du khách. Phát hiện sự việc, 1 cụ bà nhặt vỏ chai sống gần đó đã truy hô và tóm gọn đối tượng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị bắt quả tang có hành vi lừa đảo với thủ đoạn bán tăm cho du khách với giá "cắt cổ".

Theo đó, chiều ngày 18/2, tại phố đi bộ hồ Gươm, "nữ quái" hoạt động với cách thức lừa người dân mua tăm từ thiện. Sau khi ký vào 1 cuốn sổ, nạn nhân lập tức bị ép giá 1 gói tăm lên tới 500 nghìn đồng, nếu không đồng ý sẽ bị đối tượng "chặn đầu chặn đuôi".

Clip: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ tóm gọn "nữ quái" lừa bán 500 nghìn một gói tăm. Nguồn: Facebook N.T

Theo chia sẻ trong clip, những hành vi lừa đảo như thế này diễn ra thường xuyên khi nhiều nhóm đối tượng liên tục viện cớ vì mục đích từ thiện mà đẩy giá bán lên cao. Không chỉ du khách nước ngoài mà thậm chí nhiều sinh viên cũng từng là nạn nhân của những kẻ này.

Phát hiện sự việc, cụ bà nhặt rác sống gần đó lập tức tri hô, tóm gọn "nữ quái", và thông báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Nhiều người dân cũng cho biết, cứ đến cuối tuần là những nhóm này lại hoạt động chặn bắt mọi người đưa tiền.

Hà Nội: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn nữ quái lừa bán 500 nghìn một gói tăm - Ảnh 2.

"Nữ quái" lừa đảo bị cụ bà tóm gọn. Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi được đăng tải, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người cũng lên tiếng chia sẻ về những vụ việc tương tự như thế này.

"Mình cũng từng bị 1 lần. Đơn giản chỉ nghĩ là mua gói tăm từ thiện, lúc người này đưa gói tăm mình không cầm vì chỉ định đưa 20 nghìn chứ không mua. Nhóm này cũng bảo mình ký vào 1 cuốn sổ, rồi loay hoay sao sờ túi thì phát hiện bị móc mất ví lúc nào không hay", bạn H.K bình luận.

"Có hôm mình cũng được mời mua tăm nhưng lúc đó vì bận việc gấp nên không dừng lại mua, nhóm người ngay lập tức quay lại mắng chửi bọn mình thậm tệ", bạn T.U. chia sẻ.

Hà Nội: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn nữ quái lừa bán 500 nghìn một gói tăm - Ảnh 3.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Định Nguyễn

Bên cạnh đó, nhiều bạn lên tiếng cảm ơn cụ bà nhặt rác. "Cảm ơn cụ nhiều lắm ạ, nhờ có cụ mà tóm gọn những đối tượng này", một bạn bày tỏ.

"Cụ nhiều tuổi còn đi lao động kiếm tiền còn những thanh niên có sức khỏe lại giở những hành vi vô ý thức này. Hôm nay may có cụ nếu không thì không biết còn bao nhiêu trường hợp cũng bị rơi vào cái bẫy này nữa", một người khác chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, trưa 19/2, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã mời cô gái có hành vi "ép" người mua tăm với giá cao lên trụ sở làm việc.

Qua xác định đối tượng tên Lê Thị Lan A., SN 1996, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hà Nội: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn nữ quái lừa bán 500 nghìn một gói tăm - Ảnh 4.

Khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Định Nguyễn

Hà Nội: Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn nữ quái lừa bán 500 nghìn một gói tăm - Ảnh 5.

Cô gái trẻ đã bị mời về trụ sở công an làm việc vì hành vi bán tăm giá cắt cổ cho du khách. Ảnh: Định Nguyễn

Đại diện công an phường Tràng Tiền cho biết thời điểm trên, người này đưa tăm mời người khác mua với giá cao hơn bình thường. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện giao dịch thì đối tượng đã bị người dân và công an phát giác, khám trên người cũng chưa có tiền. 

Những gói tăm thường bị đẩy lên 50.000, thậm chí cao hơn, đặc biệt với du khách nước ngoài. Sau khi mời về trụ sở, cơ quan công an đã xử phạt cô gái này 200.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự.