Hà Nội: Công an đứng nói chuyện 30 phút với người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 23:48 21/02/2019

Mâu thuẫn vợ chồng, một người phụ nữ đã ra cầu Chương Dương (Hà Nội) với ý định tự vẫn. Công an đã mất hơn 30 phút đứng thuyết phục trước khi cùng người dân khống chế và đưa người phụ nữ đến địa điểm an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h tối 21/2, khi đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, Tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) gồm Trung úy Phan Đức Hùng, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh nhận được tin báo giữa cầu có người phụ nữ có biểu hiện sắp tự tử.

Hà Nội: Công an đứng nói chuyện 30 phút với người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử - Ảnh 1.

Trung úy Hùng đang khuyên nhủ cô gái.

Ngay lập tức, hai cán bộ đã tiếp cận hiện trường. Lúc này, người phụ nữ đứng cạnh thành cầu, tay cầm kéo dí vào cổ. Trung úy Hùng đã nhẹ nhàng tiếp cận và khuyên nhủ, tuy nhiên sau hơn nửa giờ, người phụ nữ vẫn một mực đòi tự tử.

Trong lúc thuyết phục, nhận thấy cô gái mất cảnh giác, Trung úy Hùng đã cùng anh Ngô Đăng Nam (SN 1993 ở Long Biên, Hà Nội) đã bất ngờ khống chế, cướp chiếc kéo và đưa cô gái đến vị trí an toàn. Trong quá trình giằng co chiếc kéo, Trung úy Hùng bị thương ở tay và quân phục bị rách.

Hà Nội: Công an đứng nói chuyện 30 phút với người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử - Ảnh 2.

Cô gái được đưa về trụ sở công an.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ cho biết mình sinh năm 1989, quê Lạng Sơn. Do mâu thuẫn vợ chồng nên chị đã có ý định tự tử. Tối cùng ngày, khi được các chiến sĩ Đội CSGT số 1 khuyên nhủ, động viên, chị T. đã đồng ý để gặp gỡ người thân.