Hà Nội: Cả nhà đang ngủ thì la hét thất thanh vì bị người lạ ném "bom" xăng đốt nhà

Lê Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:53 23/02/2017

Đang yên giấc ngủ, gia đình anh Trần Văn Lê (trú tại Phú Diễn – Hợp Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội) bất ngờ la hét thất thanh cầu cứu hàng xóm vì phát hiện bị ném "bom" xăng vào nhà.

Đang ngủ bất ngờ thấy nhà bốc cháy

Theo phản ánh của anh Trần Văn Lê với PV về vụ việc gia đình anh bị kẻ lạ mặt bất ngờ ném "bom" xăng phóng hỏa, vào khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng ngày 23/2 khi cả gia đình đang yên giấc thì bất ngờ bị những kẻ lạ mặt ném gạch, đá vào trong nhà.

Khi cả nhà chưa hiểu chuyện gì thì hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng cháy trước cửa. Ngay lập tức anh Lê cùng các thành viên trong gia đình choàng tỉnh, chạy ra ngoài thoát thân đồng thời la hét cầu cứu hàng xóm.

 Hà Nội: Cả nhà đang ngủ thì la hét thất thanh vì bị người lạ ném bom xăng đốt nhà - Ảnh 1.

Anh Lê kể lại giây phút kinh hoàng bị ném "bom" xăng rạng sáng ngày 23/2.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, anh Lê cho biết: "Lúc đó phát hiện ngọn lửa tôi mở hết cửa ra thì hốt hoảng thấy ngọn lửa đang bén vào cánh cửa chính của ngôi nhà. Nhanh như cắt, tôi hô hoán mọi người, đồng thời dùng chiếc chăn trùm lên ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Một lát sau dưới sự giúp sức của hàng xóm thì ngọn lửa mới không cháy lan vào bên trong".

Nói về điều này, một người hàng xóm của anh Lê cho biết: "Khi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của anh Lê là cứu cứu, cháy nhà rồi thì chúng tôi chạy sang. Lúc vừa chạy sang thì thấy mấy người đi xe máy chạy rất nhanh khỏi thôn".

"Rất may, đám cháy chỉ bén ở phần cửa chính và nhanh chóng được dập tắt nếu không thì không biết sẽ ra sao. Chúng tôi phát hiện có mùi xăng, dầu tại hiện trường vụ cháy, đồng thời có những mảnh chai vỡ vụn minh chứng cho việc kẻ xấu dùng "bom" xăng tấn công gia đình anh Lê", anh T. một người hàng xóm cho biết.

 Hà Nội: Cả nhà đang ngủ thì la hét thất thanh vì bị người lạ ném bom xăng đốt nhà - Ảnh 2.

Chiếc chăn bị cháy dở do anh Lê ôm trùm lên để dập đám cháy.

Có mặt tại ngôi nhà của anh Lê, chúng tôi quan sát thấy cửa chính diện bị cháy đen thui, khói bốc cao lên tận mái đồng thời chiếc chăn mà anh Lê dùng để trùm lấy ngọn lửa bị cháy nham nhở. Tại hiện trường vẫn còn nhiều mảnh sành nghi là vỏ chai bia dùng để đựng xăng, dầu.

 Hà Nội: Cả nhà đang ngủ thì la hét thất thanh vì bị người lạ ném bom xăng đốt nhà - Ảnh 3.

Trước cửa nhà, anh Lê phát hiện nhiều mảnh thủy tinh vỡ nghi là vỏ chai đựng xăng.

Được biết, gia đình anh Lê làm việc và sinh sống ngoài Hà Nội, trước hôm xảy ra sự việc anh đưa gia đình về ăn giỗ và nghỉ ngơi tại nhà để hôm sau mới trở ra đi làm.

Gia đình nghi vấn do mâu thuẫn với giúp việc?

Hiện tại gia đình anh Lê đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, rà soát một số mối quan hệ tại quê thì không phát hiện bất cứ nghi ngờ nào. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Ngọc (vợ anh Lê) thì nghi ngờ sự việc có liên quan đến hai người giúp việc cũ của gia đình. Chị cho biết gia đình có thuê chị H. ra làm giúp việc tại gia trên Hà Nội, chồng chị H. được anh chị thuê làm công cho gia đình.

Nói về điều này, chị Ngọc kể: "Cả 2 vợ chồng H. đều khá vất vả, trước kia không có công ăn việc làm nên 2 vợ chồng tôi đã bàn nhau thuê H. làm giúp việc, còn chồng của H. làm công cho chồng tôi. Sự việc trước kia cả 2 bên đều thống nhất suôn sẻ nhưng đến dịp Tết có chút trục trặc, mâu thuẫn xảy ra. Sau một năm thấy 2 vợ chồng H. chăm chỉ, tận tình làm việc nên đã quyết định nâng lương cho cả 2. Tưởng chừng sau Tết 2 vợ chồng H. trở lại làm việc bình thường nhưng sau đó H. thông báo không tiếp tục làm nữa và bỏ về quê. Mặc dù tôi đã động viên nhiều và nói cả 2 vợ chồng H. cố làm nhưng họ vẫn không nghe đồng thời tự ý bỏ về quê, bỏ mặc con cái tôi không đưa đón đi học".

 Hà Nội: Cả nhà đang ngủ thì la hét thất thanh vì bị người lạ ném bom xăng đốt nhà - Ảnh 4.

Hiện tại gia đình anh Lê đang khá hoang mang và đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sự việc tưởng chừng kết thúc tại đó, tuy nhiên đến ngày 19/2 vừa qua vợ chồng anh Lê, chị Ngọc về quê ăn giỗ và có sang nhà vợ chồng H. để hỏi rõ xem lý do gì mà nghỉ việc đồng thời muốn 2 vợ chồng quay lại làm tiếp. Tuy nhiên, khi vào nhà thì anh Lê bị mẹ H. chửi bới, lăng mạ và cả 2 bên xảy ra xích mích với nhau từ đó.

"Đến khoảng 2h sáng ngày 19/2, em trai của H. đã gọi điện chửi bới tôi, đồng thời đe dọa, ít lâu sau em trai H. cùng với 3 đối tượng khác đã dùng gạch, đá ném vào nhà khiến 1 số đồ vật bị hư hỏng, rất may người không bị sao. Em trai H. đồng thời cũng đe dọa từng người nếu ai dám tố cáo việc ném gạch đá vào nhà", anh Lê kể.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, ông Tô Đăng Khôi, phó trưởng công an xã Hợp Tiến, ông Khôi cho biết, "Khoảng rạng sáng 23/2 trên địa bàn xã có xảy ra sự việc trên. Do đêm tối nên khi phát hiện bị ném bom xăng vào nhà, chúng đã nhanh chân tẩu thoát nên không ai nhìn thấy mặt chúng".

"Thủ đoạn của chúng rất manh động, chúng dùng xăng bỏ vào hai vỏ chai bia châm lửa và ném vào nhà anh Lê. Rất may là người dân phát hiện kịp thời và dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, sự việc như thế này từ trước tới nay chưa từng xảy ra trên địa bàn, nên chúng tôi đã báo cáo lên huyện để làm rõ", ông Khôi cho biết thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày