Hà Nội: Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong bất thường, người nhà kéo đến "bao vây" bệnh viện

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:22 27/12/2016

Bé gái tử vong sau khi sinh 3 ngày, người nhà cho rằng do các bác sĩ tắc trách nên đã kéo đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) đề nghị các bác sĩ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm về cái chết của con cháu mình.

Ngày 26/12, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh người nhà kéo đến bao vây bệnh viện vì cho rằng sự tắc trách của các bác sĩ khiến một trẻ sơ sinh tử vong. 

"Sản phụ lên khám mọi thứ đều bình thường, sau khi mổ xong bé sặc ối. Bà nội bế cháu sang khám, bác sĩ bảo cháu hồng hào thế này sao phải khám. Đến hôm sau cháu bỏ ăn, bà bế sang yêu cầu khám lần thứ 3, lúc đó bác sĩ mới khám rồi vội vàng chuyển cháu ra Bệnh viện Xanh Pôn được 1 ngày thì tử vong. Nếu các bác sĩ ở Vân Đình khám cho cháu sớm, cháu đã không chết oan như vậy", đoạn chia sẻ trên mạng xã hội.  

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận. Trong đó, đa số người dùng mạng đều chia sẻ và gửi lời chia buồn với gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu bệnh viện cần làm rõ trách nhiệm về cái chết của bé sơ sinh. 

Hà Nội: Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong bất thường, người nhà kéo đến bao vây bệnh viện - Ảnh 1.

Người nhà khóc kéo đến bệnh viện. Ảnh: Facebook.

Được biết sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vào ngày 26/12. Sản phụ có bé sơ sinh tử vong là Ngô Thị Hường (23 tuổi), trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. 

Ngày 27/12, tìm về nhà sản phụ Hường, bà Nguyễn Thị Đào (59 tuổi, mẹ chồng chị Hường) vẫn chưa hết đau buồn sau cái chết của cháu gái mình. Nhiều người thân và người dân xung quanh cũng đến động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. 

Kể lại sự việc, bà Đào cho biết, khoảng 5h sáng ngày 17/12, con dâu bà là chị Hường đến kỳ sinh nở nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để sinh. Do thai lớn nên phải chờ đến 9h sáng cùng ngày, con dâu bà mới được đưa vào phòng mổ và sau đó hạ sinh được bé gái nặng 4,9kg. 

Do mẹ sinh mổ nên cháu bà phải uống sữa ngoài. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, thấy tiếng cháu nội khản và không như những đứa trẻ bình thường khác, bà Đào sang phòng các bác sĩ trực báo sự việc. 

Hà Nội: Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong bất thường, người nhà kéo đến bao vây bệnh viện - Ảnh 2.

Bà Đào bật khóc khi kể lại sự việc.

"Bác sĩ bảo tôi mua nước muối nhỏ cho cháu 2, 3 ngày là khỏi. Đến đêm cháu vẫn ăn uống bình thường. Và 8h sáng hôm sau (18/12), tôi cho cháu ăn sữa nhưng cháu không ăn, cơ thể cháu tím tái đột ngột. Tôi bế cháu sang phòng bác sĩ trực, các bác sĩ cho ống xông vào mũi cháu hút ra toàn chất bẩn. Bác sĩ bảo tôi lấy nước muối và yêu cầu tôi ra ngoài để họ làm việc.

Ít phút sau tôi đón cháu về phòng thì cháu tiếp tục nôn ra nước cặn bẩn. 14h chiều cùng ngày, cháu lại không bú sữa mà đờ người ra nên tôi tiếp tục bế sang phòng bác sĩ. Sau khoảng thời gian thăm khám, bác sĩ bảo gia đình phải chuyển cháu đến Bệnh viện Xanh Pôn", bà Đào đau buồn kể. 

Sau khi cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ Bệnh viện Vân Đình nhanh chóng rời đi. Sau khi khám, bác sĩ ở đây cho biết tình trạng của cháu bé quá nặng và sau hơn 1 ngày điều trị, cháu bà qua đời. 

Hà Nội: Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong bất thường, người nhà kéo đến bao vây bệnh viện - Ảnh 3.

Gia đình cho biết đang làm đơn báo cáo cơ quan chức năng.

Sợ chị Hường bị sốc nặng vì mất con sau ca sinh mổ nên đến thời điểm hiện tại (sau 1 tuần ngày con mất), người thân trong gia đình vẫn chưa cho sản phụ này biết chuyện. 

"Con dâu tôi liên tục hỏi cháu thế nào rồi, sao không cho con gặp, tôi bảo cháu vẫn đang nằm viện, điện thoại gia đình cũng không cho cháu cầm vì sợ nó sốc nặng. Chúng tôi đau đớn vô cùng", bà Đào khóc. 

Hà Nội: Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong bất thường, người nhà kéo đến bao vây bệnh viện - Ảnh 4.

Nhiều người thân và người dân đến động viên gia đình.

Bà Đào cho biết, hiện gia đình bà đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và đề nghị Bệnh viện Đa khoa Vân Đình làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ việc này. Ngày 26/12, bệnh viện hẹn gia đình lên và giải trình cháu bé tử vong là do bệnh lý bẩm sinh. "Tuy nhiên, gia đình tôi không hài lòng trước câu trả lời trên của lãnh đạo bệnh viện", bà Đào nói thêm. 

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận thông tin trẻ tử vong sau khi sinh. Tuy nhiên theo ông Chương, trẻ tử vong là do bệnh lý bẩm sinh. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày