Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 05/06/2017

Dưới cái nóng kỷ lục hơn 40 độ C ở Hà Nội, nhiều người nhà bệnh nhân phải nằm dưới cầu thang, hành lang, tầng hầm bệnh viện hay trong cây ATM... để tránh nóng.

Trong 5 ngày vừa qua (từ ngày mùng 1 đến ngày 5/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 37-40 độ. 

Một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử: tại Hà Đông (Hà Nội) 42.5 độ (kỷ lục năm 2015 là 40.8 độ), tại Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), tại Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ).

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 1.

Dọc hai bên cầu thang khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cảnh người nhà và bệnh nhân nằm la liệt.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 2.

Dưới cái nóng gay gắt ngoài trời, cầu thang là địa điểm lý tưởng để người dân tránh nóng.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 3.

Cảnh người nằm dài trong lúc chờ đợi đến giờ khám bệnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chênh lệch nhiều so với nhiệt độ trung bình, có khi lên đến xấp xỉ 60 độ C. Thời tiết oi bức kỷ lục trong suốt hơn 40 năm qua ở thủ đô khiến cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Đáng nói, tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội cảnh người nhà đi viện chăm sóc bệnh nhân rất cực khổ. Ngày 5/6, ghi nhận của chúng tôi tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), để tránh cái nóng bên ngoài, nhiều người tranh thủ chui vào gầm cầu thang, hành lang, thậm chí trong cây ATM...

Ngồi phe phẩy quạt, chờ đến giờ khám, bà Lê Thị Mai (65 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, ở quê nóng bức nhưng có nhiều cây cối bóng mát, ra bệnh viện người đông, chật chội, người ốm gia tăng khiến việc khám bệnh của bà rất khổ sở.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 4.

Dọc hành lang bệnh viện lúc nào cũng đông đúc.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 5.

Trời nóng, mọi người lúc nào cũng để chai nước bên cạnh.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 6.

Trời oi bức khiến ai cũng mệt mỏi.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 7.

Giấc ngủ của người nhà bệnh nhân.

"Nghĩ đến nắng nóng toàn hơi người mệt quá. Tôi chỉ mong khám nhanh để được về quê chứ ở đây đông người chật chội, nóng bức, thiếu thốn đủ thứ khổ lắm, khổ cả người nhà", bà Mai chia sẻ.

Tranh thủ nằm nghỉ trưa, chị Lê Thị Thơm (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa) ra chăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mấy ngày qua, người thân trong gia đình chị bị ốm nên được chuyển ra Hà Nội điều trị. Điều kiện không có nên chị không thuê trọ bên ngoài mà ở luôn trong viện, khi nào cần chị ra ngoài tắm rửa, giặt giũ thuê rồi lại vội vào viện.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 8.

Ngoài bệnh viện, nhiều người tận dụng vỉa hè làm nơi ăn uống tránh nóng.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 9.

Cảnh vạ vật vì nắng nóng như thế này không hiếm gặp ở các bệnh viện tại Hà Nội những ngày này.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 10.

Ai cũng ngán ngẩm mỗi khi phải đến viện nhất là trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm như hiện tại.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 11.

"Thời tiết mấy ngày nay ở Hà Nội nắng gắt quá, lại ít gió. Một ngày không tắm không chịu nổi. Ở bệnh viện nghĩ cảnh phải vật vờ bên ngoài trong nắng nóng khiến ai cũng mệt mỏi, có người còn bị ốm luôn. Lúc nghỉ trưa, các bác sĩ đều cho người nhà vào tránh nóng nên đỡ hơn. Mọi người ai cũng tìm chỗ dưới chân cầu thang hay hành lang bệnh viện để chợp mắt", chị Thơm chia sẻ.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 12.

Một số người quá mệt mỏi tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 13.

Nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trong cây ATM nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Hà Nội 40 độ C, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm cầu thang, trong ATM để tránh nóng - Ảnh 14.

Đường đi xuống tầng hầm bệnh viện cũng la liệt người.

"Tôi chỉ mong sao người nhà sớm lành bệnh về nhà. Ở bệnh viện ai ai cũng mệt mỏi vì nắng nóng. Giờ nghỉ trưa quanh viện đâu đâu cũng cảnh người nhà bệnh nhân nằm la liệt", chị Thơm chia sẻ thêm.

Chiều 5/6, trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết, năm nay ngay từ đầu hè, tại các phòng, khoa điều trị nội trú bệnh viện đã trang bị thêm điều hòa, quạt máy để giúp người bệnh chống chọi với nắng nóng. 

Về vấn đề người nhà bệnh nhân nằm vạ vật trong bệnh viện, ông Hùng chia sẻ: "Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối nên số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị luôn trong tình trạng quá tải đặc biệt là ở Khoa Nhi và Khoa Thần Kinh. Dù theo quy định, người nhà và người đến khám bệnh không được phép ngủ trong phòng khám, hoặc khuôn viên bệnh viện. Tuy nhiên, trời nắng nóng gay gắt, nhiều người điều kiện kinh tế eo hẹp không thể thuê nhà nghỉ nên chúng tôi cũng tạo điều kiện để họ nghỉ ngơi", vị đại diện này nói.