"Hạ Cuối Tình Đầu": Khán giả đã bị lừa như thế nào?

Trang Cận, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/04/2018

Nếu như chỉ nghe giới thiệu, khán giả sẽ nghĩ "Hạ Cuối Tình Đầu" là một bộ phim tình yêu tuổi học trò trong sáng dễ thương. Thế nhưng, phải xem phim bạn mới biết mình đã "sai" như thế nào?

Hạ Cuối Tình Đầu được chuyển thể từ truyện của Lê Hoàng, xoay quanh 3 cô học trò vừa tròn 18 tuổi Lưu Ly (Quỳnh Hương), Khánh Mai (Huỳnh Hồng Loan), Thanh Thảo (Gia Linh). Mỗi cô nàng đều có một tính cách khác nhau như: Lưu Ly cá tính - thông minh, Khánh Mai thì dịu dàng - mềm mại, Thanh Thảo thì trong sáng – hồn nhiên.

2-75

Trong ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Lưu Ly, 3 cô gái này đã gây ra một "chuyện tày trời" khi tin tưởng vào hai gã lãng du do Gin Tuấn Kiệt và Hoàng Rapper thủ vai. Với tính cách nổi loạn của mình, Lưu Ly đã lên kế hoạch để trừng trị trai bỉ ổi để rửa nỗi hận.

Và đương nhiên, kế hoạch của ba cô gái sẽ càng thú vị khi xuất hiện hai chàng trai Huy Cường và Huy Tuấn (đều do Phạm Hoàng Nguyên thủ vai). Từ đây, hàng loạt câu chuyện cùng những bài học kinh nghiệm đã giúp cho những cô gái này có thể trưởng thành hơn về tình bạn, tình yêu.

Nghe tới tình yêu tuổi học trò, chắc ai cũng nghĩ bộ phim sẽ có những thước phim đầy mộng mơ với tà áo dài trắng cùng chiếc xe đạp. Những khung cảnh lãng mạn như ngôn tình với những phút giây rung động đầu tiên trong đời. Song, nếu như bạn đang nghĩ về điều đó như cách NSX dẫn dắt thì bạn đã "lầm".

Hạ Cuối Tình Đầu: Khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 1.

Hoàn toàn khác xa so với dự đoán, Hạ Cuối Tình Đầu đúng là bộ phim nói về tuổi học trò nhưng lại chỉ có 10% được quay quang cảnh trong trường, lớp. Còn lại đều là nội dung được khai thác nhiều hơn về phía cạnh gia đình. Nơi có những người cả đời lo lắng cho con, nhưng con cái thì luôn cho đó là sự ngột ngạt mà bố mẹ luôn áp đặt, đè nặng lên bản thân mình. Để rồi, muốn thoát khỏi chiếc lồng vô hình đó nên con cái bắt đầu trở nên nổi loạn và có những sa ngã đầu tiên trong đời.

Lưu Ly chính là trường hợp đó, vì muốn nổi loạn nên cô bắt đầu vướng phải câu chuyện tình yêu với Huy Cường. Một anh chàng bắt cá hai tay để chọn ra người con gái hợp nhất với mình. Những chiêu trò cua gái "mỗi cô một kiểu" đều được dàn dựng một cách kỹ càng gần như không hề có sơ hở. Chỉ có điều, may mắn không đến với anh vì hai tay anh đã bắt phải hai cô bạn cực kỳ thân với nhau. Đến đây, series chuyện bắt đầu chuyển hướng sang kiểu "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân" tạo nên sự thú vị cho khán giả.

Hạ Cuối Tình Đầu: Khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 2.
Hạ Cuối Tình Đầu: Khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 3.

18 tuổi, liệu có đủ để các cô gái phải đứng giữa nga ba đường để chọn cho mình tình yêu hay là tình bạn. Tưởng chừng, giải quyết xong chuyện tình yêu, thì sẽ được yên ổn. Nhưng không, biến cố khác bản thân đã tự gây ra trước đó bị lộ khiến cả xã hội chê bai, rồi gục ngã trong vòng tay của cha mẹ.

Đây thật sự là một bộ phim dễ thương. Nếu như tình yêu được xây dựng thật sự "drama" thì gia đình lại là một thông điệp. Và thông điệp đó chính là: "Bố mẹ, những người dù đã có tuổi, dùng nửa đời dành để lo lắng cho con. Nhưng trong họ vẫn có những ước mơ thời son trẻ, được sống đúng với bản thân mình và được đi những nơi mình muốn đi."

Tuy nhiên, dễ thương thôi thì chưa đủ. Bởi những tình huống trong phim vẫn còn rời rạc, vì sự sắp xếp các tình huống chưa khéo, làm sản phẩm mất đi điểm nhấn nơi nửa đầu bộ phim. Câu chuyện cũng có thể xem là có ý tứ, có cảm xúc nhưng vẫn còn hời hợt, không thơ mộng như cái tên. Thoạt đầu nếu ai vì nghe tên mà nghĩ đây là một cuốn phim về thời lưu bút học trò trong sáng, một mối tình để lại tiếc nuối nhẹ dịu thì dễ bị hẫng.

Hạ Cuối Tình Đầu: Khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 4.

Sau tất cả, điểm sáng lớn nhất của bộ phim chính là diễn xuất của từng diễn viên. Từ vai chính Quỳnh Hương, Phạm Hoàng Nguyên, Huỳnh Hồng Loan… đến vai phụ như NSƯT Hồng Vân, Hoàng Sơn, Xuân Nghị, Cát Tường, Kiều Minh Tuấn… đều rất tròn vai, bỏ qua những thiếu sót nhất định, đây là một bộ phim ngôn tình tuổi học trò nhẹ nhàng đầu hè.