Gửi yêu thương đến những em nhỏ Điện Biên

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 15/03/2017

Ánh mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên của trẻ em luôn có sức lay động đặc biệt đến bất kỳ trái tim nào.

Thế nhưng, ít ai thấy được đằng sau khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt trong veo của những em bé mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các mái ấm – trung tâm bảo trợ xã hội là cuộc sống thiếu thốn, là những bữa cơm trắng, là những chiếc áo cũ mỏng manh và cả những niềm mong ước bé nhỏ khiến ai cũng xót xa.

Nếu đã một lần đến thăm các mái ấm, chắc chắn bạn không thể nào quên được đôi mắt của những em nhỏ ở đấy. Ánh mắt ấy có chút hồn nhiên của trẻ thơ, có chút mong chờ, chút khát khao vươn lên nhưng cũng có chút ngần ngại, chút hoang mang. Với các em, bữa cơm đủ đầy thịt cá, quần áo mới, thế giới bên ngoài mái ấm thật sự xa lạ. Đằng sau sự trong veo tận đáy mắt, các em có lẽ chưa bao giờ thôi mơ ước về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Gửi yêu thương đến những em nhỏ Điện Biên - Ảnh 1.

Dù hoàn cảnh khó khăn, đáy mắt các em vẫn chất chứa lạc quan và những ước mơ đẹp

72 em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ xã hội Bến Tre, 48 em ở mái ấm Hoa Mai (Đà Nẵng), 77 em ở mái ấm Điện Biên hay Bến Tre đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm, người thân còn lại quá nghèo để nuôi được các em. Có những em thậm chí còn không biết mặt cha mẹ. Được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ, các em có mái nhà để che nắng che mưa, có bạn bè, được đi học, có các bố mẹ - những người làm công tác quản lý để chăm sóc – nhưng cuộc sống vẫn còn thật nhiều khó khăn. Bữa cơm hàng ngày của các em chỉ xoay quanh vài món rau củ do các em tự trồng trong vườn nên các em mới có ước mong nhỏ bé và ngây thơ đến chạnh lòng. “Lâu lâu tụi con mới được ăn thịt”, “Ai cho quần áo gì thì con mặc đó à” - Các em quen với cuộc sống tự lập từ khi còn rất bé, các em cố gắng gấp đôi gấp ba những trẻ khác nhưng con đường đi đến ước mơ của các em vẫn còn quá nhiều chông gai mà có lẽ, các em khó có thể vượt qua một mình và sẽ cần rất nhiều động viên và hỗ trợ.

Đáng mừng ở thời điểm này, trẻ vẫn giữ được sự ngây thơ của mình với những mơ ước giản dị và chân thành. “Lớn lên con muốn làm cô giáo để về dạy tiếng Anh cho các em ở vùng cao”, “Con thích làm công an để bảo vệ đất nước”, “Con sẽ cố gắng đỗ đại học như các anh chị”, những ước mơ của các em chẳng quá cao xa, đó là mong trở thành người có ích và mong có ngày quay trở lại giúp đỡ mái ấm.

Thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của các em, Samsung đã thực hiện dự án “Samsung Connect - Kết nối yêu thương” để góp phần mang đến cho các em cuộc sống tươi đẹp hơn bằng những món quà các em mơ ước và thông điệp yêu thương. Dự án với hành trình xuyên suốt đất nước áp dụng công nghệ hiện đại để kết nối những tấm lòng thiện nguyện với trẻ em tại các mái ấm. Samsung Connect đơn giản hóa việc đóng góp, công khai dữ liệu, minh bạch về kinh phí và “số hóa” thông tin quản lý. Do vậy mà dự án mới thu hút nhiều nhà hảo tâm trên khắp đất nước, trong đó có các sao Việt như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Phan Anh, Thanh Hằng...

Gửi yêu thương đến những em nhỏ Điện Biên - Ảnh 2.

Samsung Connect đã trở thành công cụ giúp các nhà hảo tâm trên cả nước trao yêu thương đến các em nhỏ kém may mắn

Đến nay, hành trình Kết nối yêu thương đã trải qua 2 chặng đường quan trọng ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng). Tại mái ấm Bến Tre, dự án quyên góp được 950.000.000 đồng, 48 phần quà cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho mái ấm để duy trì cuộc sống cho các em trong vòng ít nhất 1 năm. Còn tại mái ấm Hoa Mai (Đà Nẵng), dự án đã quyên góp được gần 720.000.000 đồng và hỗ trợ một số lượng lớn các nhu yếu phẩm cho mái ấm.

Hành trình thứ 3 của dự án đang dừng chân ở mái ấm Điện Biên. Ở hành trình này, những trái tim yêu thương chỉ cần trao đi tấm lòng là đã có thể mang đến cho trẻ món quà đúng sở thích, mong muốn của các em. Món quà đó là niềm vui của các em hôm nay và hơn thế nữa, đó còn là động lực cho các em phấn đấu để ngày mai tròn đầy hơn.

77 ước mơ tại mái ấm Điện Biên đang cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trên cả nước

Đi hơn 2/3 chặng đường của Samsung Connect, có thể thấy Samsung đang thực hiện đúng sứ mệnh của mình là “công nghệ mang tính nhân văn, giúp kết nối con người với nhau, kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn”. Với Samsung Connect, công tác thiện nguyện chưa bao giờ là thuận tiện, minh bạch và ý nghĩa đến thế.

Dự án “Samsung Connect” với hành trình xuyên suốt đất nước được ra đời với mong muốn kết nối những trái tim yêu thương và trẻ em tại các mái ấm, mang đến cho các em những món quà vật chất và tinh thần đầy ý nghĩa trên một nền tảng công nghệ hiện đại.

Đến nay, dự án “Samsung Connect – Kết Nối Yêu Thương” đã trao tặng cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Bến Tre và Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Hoa Mai - Đà Nẵng hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Hãy cùng đồng hành cùng dự án này ở trạm dừng chân số 3 – Mái ấm Điện Biên để tìm hiểu và giúp đỡ 77 em nhỏ thông qua trang web: www.samsungconnect.vn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày