Gucci làm quần áo, phải, nhưng Gucci cũng làm nên cả phong cách sống. Trong một thế giới đầy màu sắc và luôn biến động của vải vóc, lụa là và những đôi giày sang chảnh, không có gì là trường tồn, ngoại trừ phong cách. Chúng ta đã chứng kiến Yves Saint Laurent lột xác hoàn toàn thành Saint Laurent Paris, để rồi không còn nghi ngờ gì khi Hedi Slimane biến sự thay đổi của mình thành một chuỗi tăng trưởng dài hơi tưởng chừng không bao giờ chấm dứt ở đế chế Saint Laurent Paris. Và rồi Hedi Slimane ra đi, người ta lại bắt đầu ngại ngần, rằng liệu Anthony Maccarello có thể tiếp nối di sản của Slimane.
Và rồi, Saint Laurent Paris vẫn duy trì một đà tăng trưởng mạnh mẽ. Một khi đã tạo được bản sắc riêng như những gì Gucci làm trong 3 năm vừa rồi thì miễn là Alessandro Michele và Marco Bizzarri còn đang tại vị, bạn hãy cứ an tâm tận hưởng Gucci hết mức có thể đi!