Guardiola - Klopp: Chọn tình yêu, chọn Klopp

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:36 09/09/2017

Guardiola và Klopp, ai giỏi hơn ai? Đừng cố gắng đi tìm câu trả lời cho bài toán này. Có một bài toán dễ hơn rất nhiều: Guardiola và Klopp, ai đáng yêu hơn?

Tháng 4/2016, một phóng viên The Sun được Jurgen Klopp mời vào phòng làm việc của ông tại đại bản doanh Melwood. Đó chỉ là một căn phòng làm việc bình thường, với bàn, ghế, máy tính, tủ kính… Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở những món đồ Klopp bày trong chiếc tủ kính.

Đa phần là những món đồ kỷ niệm. Một số do Klopp mang từ Đức sang, như chiếc kính hóa trang The Klopps, sách, tượng vàng… Tuy nhiên có không ít món đồ mới được chuyển vào đó: Một cuốn từ điển do Nathaniel Clyne tặng Klopp, một chiếc mũ bóng chày do Daniel Sturridge tặng, 2 chai nước hiệu Vimto cũng do một cậu học trò nào đó tặng thầy Klopp.

Guardiola - Klopp: Chọn tình yêu, chọn Klopp - Ảnh 1.

Jurgen Klopp là người trọng tình cảm.

Đối với những cầu thủ lắm tiền nhiều của ở Premier League, nếu khách sáo, họ lẽ ra phải tặng Klopp đồng hồ, nước hoa, hay đại loại là các vật dụng đắt tiền. Sách, mũ, nước… giống như những món quà mà bạn bè tặng cho nhau. Và đây cũng là mấu chốt của vấn đề: Klopp đã đối xử với các học trò bằng tình cảm thật và điều ông nhận lại cũng chính là những tình cảm thật.

Jurgen Klopp và Pep Guardiola, ai tài hơn ai? Đây là câu hỏi mà dù bạn có đưa ra bao nhiêu cách lập luận để chứng minh Guardiola giỏi hơn Klopp thì phe Klopp cũng sẽ có ngần ấy luận điểm chứng minh điều ngược lại. Chúng ta buộc phải chấp nhận những thứ mơ hồ như đẳng cấp là không thể phân định.

Nhưng hãy giả sử nếu được chọn làm học trò của một trong hai vị chiến lược gia này, cá nhân bạn sẽ muốn làm học trò của ai? Dù là trái tim hay lý trí thì cái tên Klopp cũng sẽ là lựa chọn của số đông. Tại sao?

Guardiola - Klopp: Chọn tình yêu, chọn Klopp - Ảnh 2.

HLV Klopp ăn mừng như điên cùng các học trò.

Vì Klopp là hiện thân cho tình yêu đích thực với bóng đá còn Pep Guardiola thì giống như một kỹ sư lắp ráp các chi tiết thành một cỗ máy nhưng có rất ít tình cảm với nó. Mỗi trận đấu của Liverpool trôi qua, truyền thông Anh luôn có sẵn một máy quay ghi lại nhất cử nhất động của Klopp. Ông tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ cơ hội thế nào, ông giận dữ trước những quyết định của trọng tài ra sao và ông ăn mừng bàn thắng thế nào. Đôi khi những sắc thái bên đường pitch của Klopp còn hấp dẫn hơn cả trận đấu.

Vậy làm học trò của Pep thì sao? Bạn sẽ phải chấp nhận thực tế bị "bóc lột" sức lao động. Dù bạn là ai, sao số thế nào, máu mặt ra sao thì trong đội hình của Pep, bạn vẫn có thể phải ngồi dự bị, vẫn có thể bị chỉ trích, vẫn có thể bị mang ra làm món hàng trao đổi để đạt mục đích cao hơn.

Pep luôn ca ngợi Sterling là mẫu cầu thủ ưa thích của ông. Ấy vậy mà để có được Alexis Sanchez, ông sẵn sàng đưa Sterling vào một phần của bản hợp đồng. Đây chẳng khác nào cái tát dành cho niềm tin của Sterling. Xưa nay tiền đạo người Anh này đều nghĩ rằng anh được trọng dụng, nhưng hóa ra chỉ là lợi dụng mà thôi.

Guardiola - Klopp: Chọn tình yêu, chọn Klopp - Ảnh 3.

Sterling bị Pep gán vào thương vụ mua Alexis Sanchez trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Pep giống như một tay buôn: Cứ thấy lợi là làm, có lãi thì mới đầu tư. Tình cảm ư? Tình cảm đáng giá bao nhiêu, có đổi được cho Arsenal lấy Sanchez hay không?

Klopp đã đến Liverpool hơn 2 năm và mới xảy ra duy nhất một vụ cãi vã với Daniel Sturridge (do Sturridge gây sự trước). Pep đến sau, nhưng đã va chạm với tất cả, từ cầu thủ, công thần cho tới truyền thông Anh.

Có lẽ xuất phát từ cái tình trong con người nên Liverpool thi đấu luôn bừng bừng khí thế, tính giải trí cực cao, còn Man City của Guardiola thì khô cứng, thực dụng.