Francesco Totti chơi trận ra mắt Roma vào ngày 28/3/1993. Vào thời điểm ấy, Man United vẫn chưa giành được danh hiệu nào trong số 13 chức vô địch Premier League.
Đó cũng là lúc chủ nghĩa Apartheid vẫn còn tồn tại ở Nam Phi.
Những ngôi sao sáng giá hiện nay như Harry Kane, Paulo Dybala vẫn còn chưa ra đời.
Các fan của bóng đá Anh chưa hề có ý tưởng về một HLV danh tiếng như Arsene Wenger.
Amazon, ebay và Google thậm chí vẫn chưa ra đời.
Leeds United - đội bóng đang lặn ngụp ở giải Championship - trở thành nhà vô địch Anh khi đó.
George Bush Sr mới chỉ rời cương vị Tổng thống Mỹ.
Liverpool phải đợi 34 tháng mới có một chiếc Cúp. Còn bây giờ đã là 26 năm
Paul Pogba, cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới, sinh ra chỉ 15 ngày sau trận ra mắt của Totti.
Totti là một huyền thoại mà người hâm mộ không bao giờ muốn anh nói lời giã biệt.