Góc ủ mưu: Chụp ảnh giả chết đăng Facebook để lừa tiền tổ chức tang lễ, người đàn ông khiến MXH Thái Lan dậy sóng

Jin.Q, Theo Helino 12:18 27/07/2018

Vì muốn lừa tiền tổ chức đám tang, người đàn ông và vợ đã nghĩ ra cách giả vờ chết rồi chụp hình đăng Facebook thông báo cho bạn bè và người thân.

Cư dân mạng hiện đang vô cùng bức xúc trước câu chuyện lừa gạt tiền tổ chức đám tang trắng trợn từ gia đình của một cặp vợ chồng Thái Lan vừa xảy ra gần đây.

Theo tin tức từ đài truyền hình quốc gia, Tachawit Channgiw đã nhờ vợ chụp 3 bức ảnh giả chết của anh ta rồi đăng lên tài khoản Facebook vào hôm 15/7. Trong ảnh, Tachawit còn diễn sâu đến mức nhét cả bông gòn vào lỗ mũi, giống với cách thức mà người ta vẫn thường làm đối với thi thể người đã chết.

Góc ủ mưu: Chụp ảnh giả chết đăng Facebook để lừa tiền tổ chức tang lễ, người đàn ông khiến MXH Thái Lan dậy sóng - Ảnh 1.

Vì muốn lừa tiền gia đình, người đàn ông đã giả vờ chết rồi chụp ảnh đăng Facebook thông báo.

“Những bức ảnh cuối cùng trước khi Facebook này được khóa mãi mãi”, người vợ viết. “Em yêu anh”.

Nhiều bạn bè, người thân của Tachawit đã vô cùng sốc trước tin dữ của anh. Không ít người thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tachawit, bởi từ trước đến nay có vẻ như sức khỏe của anh ta vô cùng tốt. Vợ của Tachawit sau đó tiết lộ rằng Tachawit vốn mắc bệnh suyễn và ung thư, anh ta đã âm thần chiến đấu với căn bệnh của mình một thời gian dài trước khi qua đời.

Người vợ thậm chí còn gọi điện cho mẹ chồng yêu cầu gửi tiền tổ chức đám tang. Mẹ của Tachawit đau buồn cho biết: “Cô ta gọi nói con trai tôi đã chết rồi và nói không có tiền tổ chức tang lễ nên tôi đã nhanh chóng gửi tiền ngay trong ngày”.

Gia đình Tachawit đã chuyển 20.000 THB (gần 14 triệu đồng) để vợ anh ta mua quan tài, thuê xe chở di hài về quê nhà ở Lampang. Trong khi đó ở quê, gia đình Tachawit đã liên hệ với nhà chùa để sắp xếp lễ tang cho con trai vào sáng hôm sau.

Góc ủ mưu: Chụp ảnh giả chết đăng Facebook để lừa tiền tổ chức tang lễ, người đàn ông khiến MXH Thái Lan dậy sóng - Ảnh 2.

"Người quá cố" đăng ảnh với dòng trạng thái: "Xin lỗi, không có quan tài nên em sẽ nằm như vậy".

Đáng ngạc nhiên là mãi cho đến khi cận giờ làm lễ, người thân của Tachawit cũng chẳng thấy chiếc xe tang nào, cũng không có tin tức từ người vợ anh ta. Một người họ hàng đã thử gọi vào điện thoại di động của “người quá cố” thì sốc đến nghẹn lời khi nghe chính anh ta bốc máy trả lời ở đầu dây bên kia. Đến lúc phát hiện mình bị hớ, Tachawit đã vội vàng dập máy và tắt luôn điện thoại. Người nhà Tachawit đã phải hủy bỏ toàn bộ tang lễ với số phí đã đóng là 60.000 THB (hơn 40 triệu đồng).

Mặc dù bị chính con mình lừa gạt trắng trợn, trong bài phỏng vấn với Morning News, mẹ Tachawit cho biết bà không hề trách móc gì con trai mình nhưng sau này bà sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cả hai vợ chồng họ.

Warit Meechochai, một người bạn lâu năm của Tachawit chia sẻ, thực chất đây không phải lần đầu Tachawit có những trò lừa gạt, không trung thực như vậy. Warit cho hay Tachawit từng bị phát hiện ăn trộm ví của một người bạn và số tiền đó đáng lẽ ra đã được dùng để quyên góp cho nhà chùa. Lần giả chết này đối với Warit là một sự việc không thể nào chấp nhận nổi.

Góc ủ mưu: Chụp ảnh giả chết đăng Facebook để lừa tiền tổ chức tang lễ, người đàn ông khiến MXH Thái Lan dậy sóng - Ảnh 3.

Bạn học của "người quá cố" tỏ ra rất phẫn nộ và bình luận: "Cậu không đáng được học cùng với bọn tôi, thứ tồi tệ, đừng để bọn tôi thấy mặt cậu một lần nữa. Vụ trộm tiền lần trước còn chưa xong đã bày đặt giả chết. Xuống địa ngục luôn đi!"

Thời điểm hiện tại, cả Tachawit và vợ đều không có chút tin tức nào. Tuy nhiên trên trang Facebook cá nhân của Tachawit, nhiều cư dân mạng vẫn tiếp tục để lại cái bình luận chửi bới vì hành động tồi tệ của vợ chồng anh ta.

“Anh đúng là đồ tồi. Tôi thật hối hận vì ngày xưa đã học cùng trường với anh. Đừng bao giờ để tôi thấy anh lần nữa. Hãy chết đi”, một bạn học cũ viết và gửi kèm cho Tachawi một bức  ảnh vòng hoa tang.

Theo luật sư Gerdphol Geawgerd, Tachawit có thể bị buộc tội lừa đảo và đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội với mức phạt lên đến 160.000 THB (khoảng 112 triệu đồng) và 10 năm tù giam.

(Nguồn: Morning News, Coconuts)