Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em...

Ran, Theo Pháp luật xã hội 00:00 26/02/2014

Hãy cùng nhau sống đến khi chúng ta già đi, cho đến khi con cháu chúng ta lớn lên và cũng có những tình yêu của chúng. Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em...

Anh à, em đang xem một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng của Hàn Quốc. Nội dung của bộ phim là câu chuyện kể về một chàng trai ngoài hành tinh, vì sự cố nên đã không thể quay về hành tinh của mình và phải sống ở Trái Đất suốt 400 năm, đợi đến ngày có thể quay về. Trong suốt 400 năm ấy, chàng trai đã sống một cuộc sống lập dị, không có bạn, cũng không có tình yêu. Lí do là vì anh ấy có những năng lực siêu nhiên khác với con người ở Trái Đất, có thể di chuyển đồ vật, làm ngưng đọng thời gian, và trẻ mãi không già. 

Suốt 400 năm sống như vậy, cho đến khi chỉ còn ba tháng nữa sẽ đến ngày anh ấy có thể trở về hành tinh của mình, anh ấy đã gặp được một người con gái khiến trái tim rung động. Chàng trai luôn ở bên và bảo vệ cô gái, nhưng lại không thể thừa nhận tình yêu của mình với người con gái ấy vì lo sợ một ngày sẽ không còn được ở bên cô ấy.

Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em... 1

Trong bộ phim này, cảnh quay mà em thích nhất và khiến em xúc động nhất đó là khi chàng trai hỏi người bạn già của mình (là người bạn duy nhất của anh ấy) rằng: "Cảm giác được sống cùng người mình yêu đến khi già đi là như thế nào?". Khi xem đoạn phim ấy thực sự em đã khóc. Liệu có ai không muốn được yêu, được ở bên người ấy cùng nhau trải qua mọi yêu thương, giận hờn, bên nhau trong những ngày lễ kỉ niệm, cùng nhau bước đến lễ đường, cùng nhau có những đứa con bé bỏng và chăm sóc chúng, bên nhau và cùng nhau già đi...

Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em... 2

Thượng Đế đã sắp đặt mỗi người sinh ra trong thế giới này đều sẽ gặp những người cần gặp, những điều xảy ra đều là những điều cần xảy ra, nhưng quyết định và mọi lựa chọn thì đều ở bản thân mỗi người mà thôi. Em vẫn luôn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau nếu thực sự thành tâm và cố gắng.

Dù chỉ là một tháng, một ngày, hay một giây phút, nếu còn một hơi thở, nếu trái tim còn đập, và nếu còn chưa tan biến đi... thì hãy cố gắng để hạnh phúc trọn từng giây phút bên người mình yêu! Em rất hi vọng chàng trai ngoài hành tinh ấy sẽ được trọn đời sống bên cạnh người mà anh ấy yêu, cùng nhau già đi... và cùng nhau sống thật hạnh phúc!

Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em... 3

Anh à.

Anh có biết em vẫn luôn nghĩ rằng, bên cạnh em cũng có một chàng trai ngoài hành tinh không? Chính là anh đấy... Chàng trai luôn yêu thương, chiều chuộng, luôn ở bên cạnh, che chở, bảo vệ em ạ.

Chúng mình cũng sẽ mãi yêu nhau như bây giờ anh nhé, dù có bao khó khăn, bao khoảng cách, chúng mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua, để có thể cùng nhau sống đến khi chúng ta già đi, cho đến khi con cháu chúng ta lớn lên và cũng có những tình yêu của chúng.

Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em...


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày