Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường

Negroni, Theo Helino 09:10 30/09/2019

Cái chết của hot girl người Thái đã khiến góc tối của ngành giải trí được hé lộ một phần.

Mới đây, cái chết bí ẩn của một người phụ nữ trẻ ở Thái Lan đã khiến dư luận vô cùng quan tâm. Được biết, Thitima Noraphanpiphat, 25 tuổi, là một hot girl kiêm người mẫu khá nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng. Thi thể của cô được tìm thấy trong thang máy của một tòa nhà chung cư, trên cơ thể không có dấu hiệu bị tổn thương. Cái chết của cô đã tiết lộ những rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt khi làm việc trong ngành dịch vụ và giải trí.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ một người mẫu nam được cho là liên quan đến cái chết của Thitima Noraphanpiphat vào thứ Tư vừa rồi sau khi kiểm tra camera an ninh. Trong CCTV, cảnh sát thấy anh này kéo xác cô vào trong thang máy rồi bỏ đi.

Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường - Ảnh 1.

Theo cảnh sát, cả Thitima và người đàn ông này đều có mặt trong bữa tiệc vào tối ngày 16/9 vừa qua. Thitima xuất hiện trong bữa tiệc với vai trò là người mẫu, PG sản phẩm và được trả tiền để phục vụ trong bữa tiệc tại Nonthaburi, Bangkok. Cảnh sát trưởng Metropolitan, Trung tướng Suthipong Wongping nói với CNN rằng thi thể của cô cũng được tìm thấy trong thang máy tòa nhà chung cư của nghi phạm chính vào tối hôm đó.

Cái chết của Thitima sau đó đã thống trị các tiêu đề mặt báo và truyền hình trong cả nước. Những lời đồn đoán về hoàn cảnh xung quanh giờ phút cuối cùng của hot girl trở thành trung tâm của dư luận.

Thứ Năm vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ thêm 6 người tham gia vào bữa tiệc sau khi một người phụ nữ khác nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nói rằng, cô uống quá nhiều đến nỗi bất tỉnh và đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Người phụ nữ này được xác định trong báo cáo của cảnh sát là "Deer", cũng được thuê để phục vụ đồ uống trong bữa tiệc ngày 16/9.

Cuộc sống của một "người đẹp"

Vụ việc đau lòng của Thitima đã hé lộ góc tối của ngành dịch vụ ở Thái Lan, nơi phụ nữ, được gọi là pretties, được thuê để làm PG cho các sự kiện như triển lãm ô tô, tiệc tùng và phục vụ trong các quán bar và câu lạc bộ đêm.

Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường - Ảnh 2.

Naiyana Supapung thuộc Tổ chức Teeranat, một tổ chức ủng hộ quyền con người và bình đẳng giới cho biết, quấy rối và lạm dụng tình dục là phổ biến trong ngành dịch vụ và phụ nữ thường bị ép uống quá nhiều rượu trong những sự kiện. Naiyana cũng cho biết xã hội đang coi thường "những người đẹp" và sự kì thị có thể khiến họ không thể tìm kiếm công lý cho mình nếu bị lạm dụng.

Thitima là trụ cột chính của gia đình, cô luôn muốn được gửi cô con gái 3 tuổi của mình đến một trường học tốt. Cái chết của cô đã làm dấy lên những lời kêu gọi đưa ra những luật pháp để bảo vệ người làm trong ngành dịch vụ và các chiến dịch nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ xung quanh công việc của họ.

Naiyana nói: "Chúng ta phải thay đổi niềm tin này để cho thế hệ tiếp theo hiểu rằng không ai có quyền quấy rối hoặc làm tổn thương người khác."

Vụ án chấn động Thái Lan

Nghi phạm chính, Rachadech Wongtabutr, 24 tuổi, là người cuối cùng được nhìn thấy đi bên cạnh Thitima lúc cô còn sống. Ban đầu bị cảnh sát thẩm vấn, anh chàng này chối quanh co và phủ nhận liên tục mọi liên quan đến vụ việc.

Vụ án sau đó đã được dư luận hết sức quan tâm. Cảnh sát xác nhận Rachadech đã đăng những bức ảnh của Thitima, người được biết đến với cái tên Lunlabelle, trên phương tiện truyền thông xã hội vào đêm cô qua đời. Cảnh quay ở camera an ninh từ căn hộ của anh ta cũng làm tăng thêm suy đoán xung quanh vụ việc.

Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường - Ảnh 3.

Cảnh sát đã bắt giữ Rachadech sau khi các giám định y tế xác định thời điểm tử vong của Thitima. Cô có thể đã chết khi Rachadech đưa cô đến căn hộ của mình.

Rachadech đang phải đối mặt với cáo buộc giam giữ bất hợp pháp dẫn đến tử vong, bắt cóc với ý định thực hiện một hành vi không đúng đắn. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra những người khác vì có thể cũng liên quan đến vụ việc này, bao gồm cả những người chủ trì bữa tiệc và các vị khách.

Suthipong, cảnh sát trưởng khu vực nói rằng Rachadech thừa nhận rằng anh ta đã đưa Thitima đến căn hộ của mình nhưng phủ nhận mọi cáo buộc khác. Anh nói rằng anh nghĩ Thitima chỉ đang say rượu và không nhận ra cô đã chết.

Cái chết của Thitima Noraphanpiphat đã làm nổi bật những tình huống đầy tính rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt khi làm việc trong ngành giải trí và quảng bá.

Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường - Ảnh 4.

Cảnh quay camera an ninh từ đêm trước cho thấy Rachadech bước vào tòa nhà chung cư của mình với một người phụ nữ say xỉn. Anh đưa cô lên phòng mình ở tầng 6. Vài giờ sau, CCTV cho thấy Rachadech đưa người phụ nữ đó ra sảnh và đặt cô ở ghế sofa.

Cảnh sát nói rằng họ phải đột nhập vào phòng của Rachadech vì anh này không ra mở cửa. Một báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ được công bố vào tuần trước cho thấy hot girl này đã chết vì "nhiễm độc rượu cực mạnh". Các phát hiện cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô là 418 miligam trên 100ml.

Cũng có suy đoán rằng Thitima đã bị đánh thuốc mê và bị tấn công tình dục mặc dù khám nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng nào về ma túy trong cơ thể của cô, cũng như không có bằng chứng về hành hung, bạo lực.

Góc tối của nghề PG sau cái chết của hot girl Thái Lan: Bị chuốc rượu đến bất tỉnh, bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bị coi thường - Ảnh 5.

Trọng tâm trong vụ án là vào lúc chết, các giám định y tế đã đưa ra khoảng thời gian cô qua đời là từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Cảnh sát thậm chí đã kiểm tra dữ liệu sinh trắc học trên đồng hồ thông minh của cô để xác định thời điểm tử vong, mặc dù dữ liệu này không có khả năng được tính là bằng chứng.

Luật sư đại diện cho gia đình Thitima, ông Pongsa Ratri nói với CNN rằng họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi hoàn thành vào ngày 2/10 tới vì họ tin rằng cái chết của cô rất đáng ngờ. Ông Pongsa nói thêm rằng họ sẽ chờ đợi các báo cáo pháp y mới trước khi quyết định cách tiến hành vụ án.

(Theo CNN)