Có 1 kiểu người thân là anh chị lớn trong nhà nhưng thường xuyên được em út cho tiền, cưng chiều như bảo bối

Nấm Nguyễn, Theo Helino 11:09 09/05/2019

"Số hưởng" lắm mới có đứa em quý hoá như vậy đấy nhé!

Trong mắt của các anh/chị, em út bao giờ cũng là tổ hợp của những điều rất ồn ào, phiền phức và "lắm trò". Tuy nhiên, ngoài những lúc chúng nó um sùm ra thì có một đứa em cũng là điều vô cùng tuyệt với. Bạn sẽ có người đã cùng ăn, cùng chơi, cùng thủ thỉ đủ thứ chuyện. Và nếu bạn may mắn có "số hưởng" thì sẽ gặp được một đứa em dù sinh sau đẻ muộn nhưng lại cưng chiều anh chị như bảo bối nữa cơ.

Mới đây, topic về những "đứa em nhà người ta" đã được dân mạng bàn luận vô cùng rôm rả. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi em mình dù còn nhỏ nhưng lại rất biết nghĩ, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho anh chị. Nhiều cô em, cậu em thậm chí còn có khí chất "tổng tài" khi dành tiền lì xì, tiền tiết kiệm để... dụ dỗ hay "mua chuộc" anh chị nữa cơ!

Có 1 kiểu người thân là anh chị lớn trong nhà nhưng thường xuyên được em út cho tiền, cưng chiều như bảo bối - Ảnh 1.

Có những cô em, cậu em rất đáng yêu và hồn nhiên

Hành động có phần vô tư, hôn nhiên của nhóc em chắc chắn là niềm an ủi rất nhiều cho anh chị đấy. Bởi vì dù làm việc vất vả hay cuộc sống khó khăn bao nhiêu mà chỉ cần biết là, có một "đại gia" luôn yêu thương mình vô điều kiện, để dành tiền cho mình thậm chí còn có ý định nuôi mình thì thật là hạnh phúc đúng không? Chẳng cần crush hay người yêu, cứ về nhà làm bảo bối, làm công chúa, làm hoàng tử của nhóc em là được rồi!

Có 1 kiểu người thân là anh chị lớn trong nhà nhưng thường xuyên được em út cho tiền, cưng chiều như bảo bối - Ảnh 2.

Dùng tiền để "dụ" chị về nhà

Dưới đây là những "đứa em nhà người ta" của dân mạng: 

- "Em mình chị đi học xa cứ chạy theo khóc mếu khóc máo. Bữa mình đi làm thêm vất vả quá nó mới hỏi chị làm được bao nhiêu tiền. Mình bảo người ta trả 15 nghìn/ tiếng thôi. Nó bảo thế em để dành tầm 300-400k rồi em "mua" chị, chị dành 2 ngày về quê chơi nhé. Nghe mà chỉ muốn chảy nước mắt".

- "Em mình dành tháng lương đầu tiên của nó để tặng mình đôi giày. Mà buồn cười lắm, mua nhưng không bảo em tặng mà bảo là em lỡ order nhầm giày nữ nên em cho chị. Thương gì đâu".

Có 1 kiểu người thân là anh chị lớn trong nhà nhưng thường xuyên được em út cho tiền, cưng chiều như bảo bối - Ảnh 3.

Nguồn: Thu Thuỷ

- "Mình thích một cái váy đã lâu, thằng em biết được âm thầm đập heo mua tặng luôn. Con heo nó nuôi bao nhiêu năm định để mua mô hình siêu nhân gì ấy nhưng thấy mình cứ suýt xoa cái váy đẹp sắp hết hàng thế là nó mua cho luôn".

- "Thằng con trai 30 tuổi là tao đã khóc như mưa khi nhận được tin nhắn của đứa em gái mới 16 tuổi là "anh ơi, anh không cần làm nhiều đâu, em có nhiều tiền lắm, anh về sớm mà ăn cơm đi".

- "Tết mẹ tao bảo thằng em đưa tiền lì xì mẹ giữ cho nó nằng nặc không chịu. Nó bảo tiền này mẹ không giữ được đâu, con đang để giành để sau này mua nhà rồi đi làm nuôi chị nữa".

Nguồn ảnh stock: Hideaki hamada