Góc lạc quan: Thanh niên vác loa ra cửa hát "Gọi đò" giữa lúc Sài Gòn chìm trong biển nước

Vũ Quang, Theo Helino 19:52 26/11/2018

Bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Xương Long có lẽ chưa bao giờ hợp ngữ cảnh với đường phố Sài Gòn hơn lúc này. Tiếng hát át hẳn tiếng mưa, màn trình diễn của thanh niên khiến hàng xóm, láng giềng dù đang bất lực với ngập lụt vẫn phải ôm bụng mà cười thích thú!

Bên cạnh những pha chết máy, rơi biển xe, mắc kẹt vì mưa, tát nước thềm nhà... thì người dân thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm rất nhiều phen cười ra nước mắt do mưa lớn từ cơn bão số 9 gây ra. Nổi bật trong đó là màn đơn ca ca khúc "Gọi đò" trước cửa nhà của một thanh niên khiến hàng xóm dù đang bất lực với ngập lụt vẫn phải ôm bụng cười khoái chí!

Góc lạc quan: Thanh niên vác loa ra cửa hát "Gọi đò" giữa lúc Sài Gòn chìm trong biển nước

Bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Xương Long có lẽ chưa bao giờ hợp ngữ cảnh với đường phố Sài Gòn hơn lúc này. Cả ngày vất vả vật lộn với bão gió, ngập lụt khiến người dân ai nấy đều mệt mỏi, chán nản. Những tiếng cười thể hiện tinh thần lạc quan rõ ràng là liều thuốc không thể quý giá hơn giúp làm vơi đi những nhọc nhằn trong thời điểm khó khăn này.

Góc lạc quan: Thanh niên vác loa ra cửa hát Gọi đò giữa lúc Sài Gòn chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Thanh niên đứng trước cửa nhà trên đường Trần Hưng Đạo - Quận 5 hát "Gọi đò" (Ảnh từ clip)

Không chỉ làm tưng bừng cả con phố trong cơn mưa tầm tã, đoạn clip sau khi được chia sẻ lên MXH cũng lập tức gây chú ý và được cư dân mạng vô cùng yêu thích, qua đó nhận về hàng nghìn lượt like chỉ trong một thời gian ngắn.

"Thanh niên tức cảnh sinh tình quá, trong khoảnh khắc ngập nhà đến nơi rồi vẫn da diết gọi đò" – một thành viên có tên Thanh Mai chia sẻ.

"Trong cảnh này thì có lẽ cần lắm những chiếc thuyền để cả phố đi đua. Đằng nào cũng ướt!" – Một thành viên khác tên Minh Ngọc nói.