Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: "Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó!"

Ảnh: Nguyên Bùi (Odaucungchup), Theo Helino 22:53 22/04/2019

"Con thấy Sài Gòn hình như đang giận lắm, nóng tánh lắm, mà hổng biết giãi bày làm sao nên nắng hoài không dứt..." - Bài viết đáng yêu hết sức đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ trong những ngày nắng nóng đến "phát hờn" ở Sài Gòn.

Sài Gòn mấy ngày nay, nóng phát rồ, phát dại. Nóng điên đảo, nóng cồn cào, nóng như chưa bao giờ được nóng. 

Chẳng ai muốn phải ra ngoài đường vào lúc Sài Gòn "gắt" thế này cả. Mặc áo trong, áo ngoài thì bí bách, nóng tới "chảy cả mỡ", ra đường là như ninja, ba má không nhận ra con. Nhưng nếu không mặc, đoán chừng vài phút là... mỡ cũng chẳng còn.

Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó! - Ảnh 1.

Nóng sinh ra bực mình, nóng sinh ra xấu tính. Nhỏ bạn ngày nào cũng án ngữ trước cửa nhà đưa rước, nay thấy tin nhắn nó rủ đi chơi cũng đủ cáu rồi. "Hôm nay, mày chỉ là bạn thân thứ 2 của tao thôi à nghen, tao ở nhà với máy lạnh!". Rồi nhiều khi nóng trời nóng người mà 2 đứa cắn cảu, giận nhau, rồi thấy giận luôn Sài Gòn!

Đúng quá chứ, nóng sao mà đáng ghét!

Tay lướt điện thoại, thi thoảng lại phải lau lau vào áo vì mồ hôi bám dính. Lướt không ngừng, lướt như muốn xua đi cái "gắt" của Sài Gòn. Rồi bất giác dừng lại trước cái post dễ thương vô cùng tận, đang share thấy mồ trên news feed. Đọc xong mà thấy có lỗi ghê gớm với nhỏ bạn. Đọc xong mà thấy Sài Gòn đáng thương hơn đáng ghét, cũng phải oằn mình trong cái nắng hè oi nực.

Vậy thôi, trách yêu chút nhé, Sài Gòn mấy nay bận nắng quên người...

Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó! - Ảnh 2.

Sài Gòn đang giận mình hở ba?

Con thấy Sài Gòn hình như đang giận lắm, nóng tánh lắm, mà hổng biết giãi bày làm sao nên nắng hoài không dứt...

Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó! - Ảnh 3.

Con thấy mấy cô, mấy dì vô gia cư hổng có chỗ trốn nóng, nằm áp sát bục tam cấp trước mấy cái cửa, xua đi cái nắng bằng mấy tấm carton cũ kĩ, ngó thương.

Con thấy mấy anh mấy chú chạy Grab, Go Việt rong đuổi cả ngày nắng nóng rang. Tự nhiên thấy thương, trời mưa thì giá tiền tăng lên xíu chứ trời nóng rang như chừ thì cũng hổng tăng chi, cứ dang cái đầu đó cả ngày dài bất tận.

Con thấy mấy cô bánh bèo, mấy chú bánh giò rao giữa trưa hè nắng gắt, che thiệt kĩ xe bánh của mình chứ đầu chỉ vẹn mỗi cái nón cũ mèm, lo chạy khắp chốn thiệt lẹ để bánh hết nhanh chứ hông hư, trời nóng mau thiu lắm chớ bộ. Ngó thương.

Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó! - Ảnh 4.

Sài Gòn giận dai quá ba ha, mấy nay nắng gắt dữ thần trời dậy đó. Dẫu cho mấy buổi hoàng hôn có đẹp cỡ nào, con vẫn mong một cơn mưa thiệt to ập xuống, ướt sũng cả người, để cả Sài Gòn này hân hoan vui sướng, kiếm chút mát trời cho những bộn bề trôi vội, nhưng mưu sinh lẫn đời.

Sài Gòn ơi, ôm trọn vào lòng, mưa đi nhé!

Ngày nóng đọc được bài viết mát dịu cả người: Sài Gòn đang giận mình hả ba, mấy nay nắng gắt dữ thần trời vậy đó! - Ảnh 5.

Bài post của bạn Nguyên Bùi (Odaucungchup) cùng những tấm ảnh xinh xắn về Sài Gòn như "làm mát" những con người đang bức bối vì cái tiết trời kỳ cục này.

Đọc xong, thấy yêu, thấy thương Sài Gòn hơn. Sài Gòn bớt giận bớt nóng mà mưa đi nhé!