Giữ chồng như phụ nữ làng Đông: Tát nhân tình ngã sõng soài rồi vác gậy đánh ghen!

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 17:13 23/12/2017

Tập 15 của "Thương nhớ ở ai" gây ấn tượng bởi tình tiết vác gậy đánh ghen của bà Bánh.

Thương nhớ ở ai tuần này bắt đầu bằng tin xấu cho ngôi nhà nhỏ của Nhân. Khi sáng ra, Hạnh vừa tỉnh dậy thì đã thấy có bó lúa lạ để trong sân nhà mình. Đến khi gọi mẹ với anh dậy thì các cán bộ xã đã đến hỏi chuyện hợp tác xã bị mất trộm lúa.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 1.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 2.

Cán bộ xã bắt tội 3 mẹ con Nhân

3 mẹ con quyết liệt chống trả, không nhận mình là kẻ gian lấy trộm. 2 bên giằng co nhau một hồi thì Vạn xuất hiện. Vốn là người công tâm, anh yêu cầu Hiệp phải lên xã để giải trình theo pháp luật. Điều này khiến Nhân và Hạnh, 2 người thân thiết nhất với Vạn cảm thấy chạnh lòng.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 3.

Vạn không bênh vực người yêu mà cư xử theo lý trí mách bảo

Mới về nhà đã thấy có dấu chân lạ, Hạnh biết rằng nhà mình bị kẻ gian hãm hại. Cô biết rằng đây là động thái của bên phía nhà họ Nguyễn bởi ông Xeng chính là người chỉ điểm báo tin cho cán bộ xã. Cô lý luận rằng không thể chỉ căn cứ vào lời khai báo của một người có thù với dòng họ của mình để kết luận anh trai mình là kẻ cắp được. Tuy nhiên, bên xã không nghe mà vẫn yêu cầu Hiệp phải nhận tội và chịu bị trừ điểm.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 4.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 5.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 6.

Hạnh lý luận với cán bộ xã

Biết nhà người yêu gặp phải điều xấu, Nghĩa chạy đến tìm Hạnh để hỏi thăm. Tuy nhiên, đang chạnh lòng vì chuyện của anh trai, Hạnh đã tránh mặt anh. Thấy tủi thân cho người yêu, Nghĩa dành cả sáng để ra đồng tìm bằng chứng chứng minh gia đình Hạnh trong sạch. Cuối cùng, anh đã tìm ra được tang vật của vụ trộm. Đó là một chiếc liềm khắc hình chữ X. Biết rõ đây là liềm của chú mình, Nghĩa cầm chiếc liềm đưa cho Dâu để cô tố cáo với xã chứ không tự mình giao nộp chứng cứ.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 7.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 8.

Nghĩa tìm ra được tang chứng

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 9.

Với chiếc liềm trong tay, Dâu lên xã và chứng minh rằng Hiệp không phải là người ăn cắp. Xã đành phải xoá tội trạng cho Hiệp và thả anh tự do. Biết mình vừa ghi điểm trong mắt người yêu, Dâu rất vui. Về phía Vạn, anh không coi chữ X trên chiếc liềm là căn cứ để kết tội những người có tên bắt đầu bằng chữ này trong làng là thủ phạm mà muốn gác lại vụ án. Một lần nữa, quyết định của anh khiến cho mẹ con Nhân, Hạnh phải thất vọng, họ đều nghĩ rằng anh đang cố bao che một cách lộ liễu cho ông Xeng.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 10.

Vạn cho thả Hiệp nhưng không kết tội ông Xeng

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 11.

Mẹ con Hạnh và Nhân phật lòng với quyết định này

Nhưng quả tình, Vạn không biết gì thật. Dù là một người kiên định và ngay thẳng nhưng Vạn lại quá đỗi khù khờ. Sau chuyện này, 2 ông Khiên và Xeng đến cảm ơn Vạn vì anh cuối cùng cũng đã biết nghĩ cho người trong họ, cứu cho họ Nguyễn một lần đeo mo vào mặt. Nghe đến đây, Vạn mới thấy nghi nghi.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 12.

Ông Khiên và ông Xeng đến cám ơn Vạn

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 13.

Đến lúc này, anh mới bắt đầu động não

Sau khi biết Nghĩa là người đã cứu anh trai mình, Hạnh rất biết ơn nhưng lòng nhiệt huyết với tình yêu của cô đã giảm đi. Cô gọi Nghĩa ra để nói lời chia tay. Điều này rất đáng tiếc vì mới đây thôi, Nghĩa còn định tổ chức đám cưới với Hạnh dù cả 2 họ không ai đến nữa và mời chú Vạn về làm đại diện cho bên mình.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 14.

Hạnh muốn chia tay Nghĩa

Ông Bánh và bà Bánh càng lúc càng tỏ ra không hợp tính nhau. Ông Bánh không đồng ý khi Dâu can thiệp vào xung đột giữa họ Vũ và họ Nguyễn trong khi bà Bánh thì lại ủng họ con gái. Trong lúc cao hứng, ông doạ rằng sẽ bỏ bà đi lấy vợ mới. Sau đó ông Bánh lén đi gặp Liễu để chuẩn bị cho ý định này. Bà Bành bám theo nghe được thì chạnh lòng vô cùng.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 15.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 16.

Sau đó bà Bánh tìm đến Liễu để cho cô một cú tát trời giáng. Tiếp sau là hàng loạt những lời sỉ vả không thương tiếc, doạ rằng ngày nào Liễu chưa bỏ làng mà đi thì ngày đó bà còn đến chửi bới. Ông Bánh chỉ biết đứng nhìn người yêu từ xa chịu nhục nhã mà không dám làm gì. Đến khi biết chồng mình đang nhìn trộm, bà Bánh còn vác gậy đánh ghen, đòi tính sổ với ông nhưng Liễu ngăn lại. Vì thương người yêu, lần này cô đồng ý bỏ làng.

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 17.

Liễu nhận một cú tát trời giáng của bà Bánh

Giữ chồng như phụ nữ làn Đông: Tát nhân tình ngã sóng soài rồi vác gậy đánh ghen! - Ảnh 18.

Thương người yêu, Liễu đồng ý bỏ làng

Tập phim kết thúc với cảnh Nương chạy đi tìm Liễu để giữ cô ở lại và con mắt đỏ hoe của Thục Anh trước cảnh sắp phải xa mẹ.

Đón xem tập 16 sẽ phát sóng vào ngày mai, trên VTV3.