Girl xinh chụp ảnh đăng Face mà thành quả bỗng hóa poster phim kinh dị: Sống ảo nào phải việc dễ dàng!

M416, Theo Helino 09:11 23/06/2019

Bạn nghĩ "sống ảo" là việc dễ ợt á? Sai rồi nhé, "sống ảo" thực ra là cả một nghệ thuật đấy, chỉ cần sai một li là đi một dặm.

"Sống ảo" chắc chắn là một nghệ thuật. Và người có thể tạo ra những bức ảnh "sống ảo" đẹp có phải nghệ sĩ hay không thì chưa biết nhưng chắc hẳn rằng họ là những người có sức sáng tạo, không ngại hi sinh và hơn thế nữa là có cho mình một trái tim đủ sắt đá để đối mặt với vô số thất bại trước khi "sống ảo" thành công. Bởi có đôi khi, bức ảnh bạn những tưởng sẽ là kiệt tác rất có thể lại hóa thảm họa kinh dị.

Và sự cố mà một nữ sinh đến từ Nhật Bản tên Meiri Asahina gặp phải mới đây với việc chụp choẹt chính là một thảm họa kinh dị như thế. Hơn nữa, nó kinh dị theo đúng nghĩa đen đấy ạ!

Girl xinh chụp ảnh đăng Face mà thành quả bỗng hóa poster phim kinh dị: Sống ảo nào phải việc dễ dàng! - Ảnh 1.

Bạn nghĩ đây là poster phim kinh dị? Ồ không, đây chỉ là một bức ảnh "sống ảo" hơi lỗi thôi

Chuyện là ôm mong muốn có cho mình một bức ảnh check-in xịn xò với xích đu, váy trắng thướt tha, Meiri đã chuẩn bị đúng các đạo cụ và ra công viên gần nhà để chụp. Tuy nhiên, có lẽ vì chọn thời gian chụp hơi bị sai, hoặc cũng có thể do người chụp non tay quá, loạt ảnh mà Meiri có được không hề được như tưởng tượng. Ngược lại, trông chúng y như poster một bộ phim kinh dị đình đám nào đó ngoài rạp. Từ một nữ sinh mộng mơ với váy trắng, nay nhìn Meiri cứ từa tựa... ma nữ tóc dài mà chính cô nàng nhìn vào cũng phải giật mình thon thót.

Meiri vốn dễ thương thế này cơ mà...

Girl xinh chụp ảnh đăng Face mà thành quả bỗng hóa poster phim kinh dị: Sống ảo nào phải việc dễ dàng! - Ảnh 3.

Chuyện ai có ngờ...

Sự cố hài hước xen lẫn kinh dị của Meiri sau khi được đăng tải đã nhận về hàng chục ngàn lượt like share. Người thì chia buồn với Meiri vì pha "sống ảo" lỗi, người lại đề nghị cô nàng có thể bán lại bức ảnh cho các nhà làm phim, biết đâu thu về một khoản lớn an ủi.

Minh Phạm: "Lung linh là lên luôn!".

Oanh Nhi: "Má ơi, hơn cả poster phim kinh dị luôn đấy. Nhìn ảnh mà giật hết cả mình".

Hoàng Anh: "Thế mới bảo sống ảo có dễ dàng gì đâu. Lỡ tay một cái là đi tong công sức set up chụp choẹt cả buổi".

Linh Linh: "Đúng kiểu ở đây sương khói mờ nhân ảnh rồi áo em trắng quá nhìn không ra...".

Phương Linh Nguyễn: "Điển hình của việc không may có một đứa bạn chụp ảnh không có tâm đây này. Nhìn con người ta xinh xắn dễ thương thế kia cơ mà!".