Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:14 16/10/2016

Sở hữu màu lông nổi bật và đôi tai sắc lẹm, linh miêu tai đen xứng đáng được vinh danh là một trong những giống mèo đẹp nhất hành tinh.

Xuất hiện trên các tác phẩm hội họa và điêu khắc, mãn rừng hay linh miêu tai đen được coi là loài vật linh thiêng của người Ai Cập cổ đại. Khác với giống mèo lông trắng dịu dàng của Ba Tư, linh miêu tai đen lại mê hoặc người ta bởi vẻ lạnh lùng, phong ba của mình. 

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 1.

Linh miêu tai đen là giống mèo bản địa của châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 2.

Do tập trung sinh sống tại các thảo nguyên khô và vùng bán sa mạc nên chúng còn được gọi là linh miêu sa mạc hoặc linh miêu châu Phi.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 3.

Giống linh miêu tai đen thích định cư ở thảo nguyên, rừng cây bụi để tiện cho việc săn mồi.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 4.

Một con linh miêu trưởng thành có thể nặng gần 18kg và dài tới 1m.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 5.

Trong điều kiện tự nhiên, linh miêu tai đen có tuổi thọ khoảng 12 năm nhưng nếu được chăm sóc trong môi trường nuôi nhốt, chúng có thể sống hơn 17 năm.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 6.

Có thể thấy, hiếm loài động vật nào lại sở hữu màu lông đẹp như linh miêu tai đen.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 7.

Điểm thu hút nhất của giống mèo này là đôi tai nhọn với mảng lông đen nhánh.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 8.

Chính đặc điểm này đã tăng thêm vẻ kiêu hãnh và quý tộc cho chúng.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 9.

Cũng bởi lẽ đó, chúng được người Ai Cập cổ tạc tượng và đặt bên ngoài khu lăng mộ hoàng gia.

Giống mèo tai nhọn tuyệt đẹp mang hơi thở của rừng sâu - Ảnh 10.

Họ tin rằng, linh miêu tai đen có thể bảo vệ giấc ngủ ngàn thu của các Pha-ra-ông khỏi sự quấy rầy của những thế lực đen tối.

(Nguồn: B.P)