Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện "siêu to"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/08/2019

Dù bị chặn nhưng với chiếc vương miện bất ngờ được lôi ra, Phạm Quỳnh Anh đã có được một chiến binh xuất sắc trước Hương Giang.

Tối ngày 3/8, tập 3 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi tiếp theo của vòng Giấu mặt với dàn HLV bao gồm Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, Hương Giang - Dương Cầm, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 1.

Vương Hồng Thúy - 10 tuổi đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay". Bằng giọng hát truyền cảm và dạt dào cảm xúc, ngay câu hát đầu tiên cô bé đã chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, sau đó hai đội còn lại cũng bấm chọn để quay lại, tuy nhiên đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh đã bị Lưu Thiên Hương bấm chặn. Kết thúc phần trình diễn, cả sân khấu và các HLV đều đứng dậy vỗ tay cho cô bé.

Lưu Thiên Hương dành lời khen cho giọng hát của Hồng Thúy, cô ngồi lắng nghe đôi khi nín thở vì quá thuyết phục. Qua 4 bốn mùa, cô mới thấy một thí sinh luyến láy rất lạ và đây là giọng ca hát được rất nhiều dòng nhạc. Hồng Thúy cho biết mình rất thích đội vương miện vì nó lấp lánh rất đẹp, lúc này Hương Giang mới chia sẻ: "Vương miện sinh ra là dành cho người đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất và khi con ý thức được việc chọn chiếc vương miện thì bên trong của con rất tự tin và xứng đáng với chiếc vương miện, khi con bước ra con hát như một ngôi sao thật sự trên sân khấu".

Giọng hát Việt nhí: "Đi đâu để thấy hoa bay" - Hồng Thúy

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 3.

Phạm Quỳnh Anh đã mang lên sân khấu một chiếc vương miện "siêu to" để chiêu dụ Hồng Thúy và khiến cả trường quay bật cười. Phạm Quỳnh Anh không được nói trước nên đứng "im lặng" đội vương miện trên sân khấu để nghe Hương Giang nói. Hương Giang còn cho biết: "Không phải đội vương miện mà thành ngôi sao mà tố chất của con đã là ngôi sao, con hát như chơi và xử lý micro rất tinh tế, có thể giọng hát của cô Giang không khỏe không tinh tế như con nhưng đưa mic trên sân khấu mà giỏi thì cô Giang rất siêu luôn, mà sau này con có thể ngồi ở đây chính vị trí này khi mà con về team của cô Giang".

Lúc này Phạm Quỳnh Anh mới chia sẻ hôm nay chỉ có con mới cứu được cô chú và đội một chiếc vương miện bự hơn, hy vọng cô bé sẽ là người đầu tiên phá chặn. Lúc này, Hương Giang đã lên sân khấu và còn làm lễ trao vương miện cho Hồng Thúy khiến khán giả bật cười. Ali Hoàng Dương còn lên sân khấu khoe giong hát để chinh phục cô bé. Kết quả, cô bé 10 tuổi đã quyết định phá chặn về đội của Dương Khắc Linh và Phạm Quỳnh Anh.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 4.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là cô bé Vũ Linh Đan - 12 tuổi đến từ Hà Nội, theo dõi cuộc thi từ rất lâu nhưng đến năm nay cô bé mới đủ tự tin để đến sân khấu. Khác vẻ ngoài rụt rè nhưng Linh Đan lại sở hữu niềm đam mê rất lớn với âm nhạc và quyết tâm chinh phục ước mơ của mình. Xuất hiện trên sân khấu, Linh Đan thể hiện ca khúc "Rise Up" và khoe khả năng hát tiếng Anh khá tốt, những nốt lên cao khiến các HLV phải nổi da gà. Đội Hương Giang - Dương Cầm và đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đều cùng nhau bấm chặn Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Điều này khiến đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh "đứng hình" vì không còn quyền phá chặn.

Ali Hoàng Dương chia sẻ những nốt gió của cô bé khiến anh phải say đắm và tim đập thình thịnh. Lưu Thiên Hương cho rằng cô bé là thí sinh hát tiếng Anh thuyết phục nhất từ đầu chương trình đến giờ. Hương Giang cho biết, mình phải lách qua khe chặn để bấm chọn, khi quay lại cảm nhận được nhiều sự đồng cảm trong giọng hát của cô bé và tuyên bố sẽ đưa em đi theo con đường nghệ thuật của mình. Ali Hoàng Dương khuyên bé phải tự đi trên đôi chân của mình, không cần nhờ fan của cô Giang thì HLV Lưu Thiên Hương sẽ giúp bé làm được điều đó. Dương Khắc Linh khuyên cô bé nên về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Kết quả, cô bé lại quyết định về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: "Rise Up" - Linh Đan

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 6.
Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 7.

Mở màn chương trình là thí sinh Lương Trương Quỳnh Anh với ca khúc "Điệu buồn phương Nam". Là con nhà nòi khi có bố theo nghề Cải lương, Quỳnh Anh đã mang đến một tiết mục vô cùng ấn tượng. Giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn đã ngay lập tức chiếm được tình cảm của khán giả. Đặc biệt, Quỳnh Anh cũng thể hiện một đoạn Cải lương khiến cả trường quay như tan chảy và chinh phục được Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Sau khi kết thúc, cô bé còn thể hiện một đoạn ca khúc nhạc nhẹ khiến các HLV thích thú.

Giọng hát Việt nhí: "Điệu buồn phương Nam" - Quỳnh Anh

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 9.

Võ Nguyên Ngọc Nhi, 10 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Rock Sài Gòn". Phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút cũng là điểm cộng giúp Ngọc Nhi ghi điểm trong mắt khán giả và chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Phạm Quỳnh Anh rất hào hứng trước phong cách và giọng hát của cô bé, tuy nhiên Ngọc Nhi lại dành tình cảm cho HLV Ali Hoàng Dương. Lúc này, Dương Khắc Linh mong cô bé tạo nên sự bất ngờ trong đêm thi khi lựa chọn về đội của mình. Lưu Thiên Hương còn khoe mình hát rock hay lắm, lúc này Hương Giang liền nói rằng: "Cô Hương mà hát là nổ cả sân khấu". Kết quả, cô bé rock quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: "Rock Sài Gòn" - Ngọc Nhi

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 11.

Bùi Ngọc Ánh - 13 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Thơ tình của núi", ngay từ khi cất tiếng hát đầu tiên, giọng hát lảnh lót, trong veo đã chinh phục được HLV Hương Giang - Dương Cầm. Sau đó, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh cũng bấm chọn để tranh giành cô bé "vùng núi".

Không bấm chọn, nhưng Lưu Thiên Hương dành lời khen cho cô bé khi đã lựa chọn một ca khúc rất khó thể hiện. Sau đó, cô bé còn thể hiện một ca khúc thuộc thể loại nhân gian đương đại và khiến các HLV vỗ tay. Hương Giang cho biết, cô bé là một trong số rất ít bé lựa chọn âm nhạc của Tây Bắc đến sân khấu và còn đầu tư về trang phục. Dương Cầm còn tự tin khoe giọng hát để chinh phục cô bé khiến các HLV còn lại liền so sánh với giọng hát "không hay lắm" của Dương Khắc Linh. Và kết quả, cô bé đã về đội Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: "Thơ tình của núi" - Ngọc Ánh

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 13.

Bùi Gia Bảo - 12 tuổi đến từ TP.HCM, là em trai của Gia Quý từng thi "The Voice Kids 2019". Có niềm đam mê nhạc rock mãnh liệt giống anh hai, Gia Bảo đã mang đến chương trình ca khúc "Nếu có một ngày", tuy nhiên vẫn không có HLV nào bấm chọn.

Giọng hát Việt nhí: "Nếu có một ngày" - Gia Bảo

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 15.

Nguyễn Khánh Vy - 10 tuổi đến từ Nghệ An, cô bé biết hát từ lúc 3 tuổi và ước mơ trở thành ca sĩ. Xuất hiện trên sân khấu, Khánh Vy thể hiện ca khúc "Nghe mưa" và mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng. Giọng hát ngọt ngào của cô bé đã chinh phục được Hương Giang - Dương Cầm và Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Sau đó, Khánh Vy còn thể hiện một câu dân ca khiến cả trường quay vỗ tay. Dương Cầm khuyên cô bé về đội của mình đây là sở trường. Phạm Quỳnh Anh hy vọng cô bé về đội của mình để trở thành một giọng ca Nghệ An trong trẻo ở trong đội. Hương Giang cho rằng ca khúc này rất khó thể hiện, cô bé hát rất tốt và mong Khánh Vy về đội của mình. Dương Khắc Linh còn mang cả một chú gấu siêu to lên sân khấu để chiêu dụ, còn Hương Giang thì hứa tặng điện thoại khiến cô bé vô cùng phấn khích. Và kết quả, Khánh Vy lựa chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: "Nghe mưa" - Khánh Vy

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 17.

Trương Nguyễn Mạnh Cường thể hiện ca khúc "Nước mắt mẹ hiền" tuy nhiên, cậu bé vẫn không chinh phục được HLV nào bấm nút chọn.

Giọng hát Việt nhí: "Nước mắt mẹ hiền" - Mạnh Cường

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 19.

Lê Ngọc Thảo Lam - 11 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Vẽ". Giọng hát khỏe và phong cách trình diễn tự tin, chuyên nghiệp đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: "Vẽ" - Thảo Lam

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 21.

Cô bé Đào Thái Bình An - 12 tuổi từ Đồng Nai là một cô bé năng động, ham học hỏi và đặc biệt là rất yêu âm nhạc. Đến với sân khấu, cô bé đã thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay" và chinh phục được Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm ở những câu hát cuối cùng.

HLV Dương Cầm nhận ra cô bé có học thanh nhạc nên xử lý ca khúc rất tốt. Dương Khắc Linh chia sẻ cô bé có được sự tự tin và điều này rất quan trọng. Lưu Thiên Hương cho rằng cô bé làm thỏa lòng sự mong chờ của các HLV. Và kết quả, Bình An đã về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Giọng hát Việt nhí: "Biển hát chiều nay" - Bình An

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh chiến thắng Hương Giang với chiếc vương miện siêu to - Ảnh 23.