Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè, vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ

Yingie - Ảnh: Mai Lân, Theo Helino 18:43 30/04/2018

Thay vì chọn đi chơi đâu đó xa xôi, có những bạn chỉ lại chọn cách lang thang quanh thành phố rồi ghé vào một quán cafe vỉa hè nào đó, tụ tập cùng hội bạn thân và chuyện trò đủ thứ trên đời.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trả lại cho Hà Nội một khoảng không gian yên bình khác hẳn thường nhật. Không còn cảnh khắp các con phố là ô tô xe máy tấp nập, chật cứng, không cảnh người người chen chúc, ai nấy đều tỏ rõ vẻ mệt mỏi vì thứ thời tiết khó chịu lúc giao mùa, thay vào đó là một Hà Nội vắng vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, kể cả là với những người trẻ trước nay đã quen với nhịp sống sôi động.

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 1.

Thay vì đi du lịch ở đâu đó, có những bạn trẻ chọn ở lại thành phố...

Nhâm nhi ly cafe bên bạn bè thực ra cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho kì nghỉ lễ mà!

Với nhiều người, kì nghỉ lễ dài tới 4 ngày này cực kì thích hợp cho một chuyến đi chơi xa nhưng cũng có nhiều bạn trẻ chỉ thích quanh quẩn ở trong thành phố. Kể cũng đúng, Hà Nội có thiếu chỗ chơi đâu, giữa không gian yên bình hiếm có của ngày 30/4 như bây giờ, thậm chí chỉ ngồi cafe vỉa hè, tám chuyện rôm rả với hội bạn cũng đã là một sự lựa chọn trên cả tuyệt vời rồi ấy chứ!

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 3.

Từ những cặp đôi đến nhóm bạn trẻ và cả những gia đình đều chọn ngồi ở các quán cafe trên phố

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 4.

Người tranh thủ nói chuyện công việc, cuộc sống...

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 5.

Người nhẩn nha bên ly đen đá một mình...

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 6.

Người thì tranh thủ pose hình hết mình để có ảnh "sống ảo" cho bằng chị bằng em

Từ đầu ngõ tới cuối ngõ, bạn chẳng khó bắt gặp cảnh những đám đông đang tụm năm tụm ba tranh thủ buôn đủ thứ trên trời dưới bể, thêm ly cafe và một chút hướng dương nữa thì ngày nghỉ lễ có khi còn ý nghĩa hơn cả việc rong ruổi đâu đẩu đầu đâu xa lắc. Cũng có một vài người thì ngồi một mình tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, ngắm phố phường lác đác người qua.

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 7.

Hà Nội ngày lễ rất yên bình nên dù chỉ quanh quẩn một góc cũng thấy vui

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 8.

Cafe chiều 30/4 đã trở thành một sở thích của nhiều bạn trẻ

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 9.

Chú chó nhỏ theo chân chủ ngồi lê cafe vỉa hè

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 10.

Vừa nhâm nhi ly đồ uống vừa ngắm phố phường âu cũng là cái thú

Giới trẻ bên ly cafe chiều 30/4: Vừa tám chuyện cùng bạn bè vừa tận hưởng chút bình yên khi sắp hết kì nghỉ - Ảnh 12.

Phải tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối cùng này thôi, vì một guồng quay mới lại sắp bắt đầu rồi!