Vì sao "đèn dầu" của tớ lại cong sang bên trái thế?

PLXH, Theo 10:00 23/05/2010

Hôm nay tớ vừa phát hiện một chuyện nghiêm trọng ở "súng" của tớ. Đó là cậu nhỏ bị cong lệch sang bên trái phải đến 20 độ ý!<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Từ một lần vào toilet...

Sáng qua vào toilet vệ sinh cá nhân như thường lệ tớ chợt giật mình khi phát hiện dường như cậu nhỏ của tớ không được thẳng thì phải. Nó cứ nghiêng hẳn gần như một bên về phía bên trái. Tớ tự nhiên thấy hoảng nhưng cũng trấn an rằng, chắc khi buồn tiểu sáng sớm nó mới như vậy.

Sáng sóm hôm nay, khi tớ thức giấc việc đầu tiên của tớ là vạch quần nhỏ xem cậu nhỏ đang ở tình trạng như thế nào. Úi thật lạ kỳ, nó vẫn đang cương cứng và cong về phía bên trái kìa!!! Tớ bắt đầu ra sức lấy tay uốn nhẹ và bẻ nó sang bên phải hoặc vuột nó theo chiều thẳng mà cũng chẳng có kết quả. Vừa bỏ tay ra thì cậu nhỏ của tớ vẫn cứ chiều trái mà thẳng tiến.


Loay hoay với việc chỉnh đốn cậu nhỏ mất khoảng 30 phút vẫn chưa đâu vào đâu làm tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tớ sợ cậu nhỏ của tớ đã bị bệnh gì đó rồi mà tớ hem biết. Và càng nghĩ tớ càng cảm thấy sợ hơn khi những vấn đề cậu nhỏ này lại có ảnh hưởng lớn đến tương lai của tớ. Và tớ đã quyết định phải gạt bỏ hết ngại ngần mà chạy xuống nhà khai báo với bố mẹ sớm để còn kịp đi khám hay điều trị gì đó tiếp theo.

Lắp bắp khai báo và được giải tỏa

Bố tớ là sỹ quan trong quân đội nên rất thường gần gũi và chiều mẹ con tớ. Nói chuyện được với bố thì chắc chẳng có gì phải ngại ngần. Nhưng với chuyện này có lẽ tớ nên hỏi mẹ hơn vì mẹ tớ cũng là bác sỹ một bệnh viện lớn ở Hà Nội mừ - Tớ suy nghĩ như thế khi bắt đầu bước chân ra khỏi phòng và chạy xuống phòng khách.

Dưới nhà, bố mẹ tớ đang ngồi nói chuyện rôm rả với bác hàng xóm. Thấy tớ đi xuống vẻ mặt đăm chiêu, mẹ tớ để ý liền. Tớ vội tận dụng cơ hội và nháy mắt với mẹ liếc về phòng bếp rùi đi thẳng vào đó trước. Mấy phút sau, mẹ tớ cũng xuất hiện. Mẹ nhìn tớ lo lắng hỏi:

- Sao thế con? Ở lớp lại có việc gì à?

- Không mẹ ạ, lớp con vẫn bình thường. Chỉ có "cái đó" của con thì đang gặp rắc rối thôi. Con lo quá!

- Như thế nào hả con? - Mẹ sốt ruột hỏi.

- Dạ, số là... hôm nay khi con thức dậy, cậu nhỏ của con vẫn cương cứng nhưng nó cứ bị lệch hẳn sang một bên trái ý. Con không thấy đau hay khó chịu nào ở cậu nhỏ hết. Con đã lấy thước đo rùi và ước lượng khoảng tầm 20 độ gì đó mẹ ạ. Con bắt đầu phát hiện ra điều này chỉ 1 ngày trước thui, khi con vệ sinh cơ thể - Nói đến đó, tớ tự nhiên lại im bặt, mặt cúi gằm xuống vì ngại và vì quá lo lắng.

- Trời, mẹ tưởng chuyện gì quan trọng lắm khiến con trai của mẹ phải đeo vẻ mặt bất bình thường như thế.

Con nghe mẹ nói này, bình thường cậu nhỏ của các XY khi cương lên sẽ có trục thẳng (nghĩa là điểm gốc dương vật và điểm đầu dương vật cùng nằm trên một mặt phẳng). Trục của cậu nhỏ sẽ hơi lệch sang bên phải hoặc bên trái hoặc lên trên một chút so với trục ngang của cơ thể. Như vậy, một cậu nhỏ khi cương lên hơi lệch về bên trái hoặc bên phải hoặc lên trên đều là bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng gì đến "chuyện ấy" về sau.

Đó là tư thế tự nhiên của cậu nhỏ, con cũng không nên có hàng động uốn lại hoặc bẻ lại vì việc này có thể gây chấn thương cho cậu nhỏ hoặc có thể làm cho cậu nhỏ bị gẫy.

- Thế hả mẹ? Huhu, nhưng con đã loay hoay tự bẻ và uốn cong nó rùi đấy ạ.

- Chết, sao con lại thiếu hiểu biết đến thế. 17 tuổi rồi mà chả biết gì thế. Con thử chạy vào nhà vệ sinh xem cậu nhỏ có bị bầm tím hay đau rát gì không nhé để mẹ còn biết.

- Nghe lời mẹ, tớ chạy vù vào nhà vệ sinh, vội vàng tụt quần và thăm dò cậu nhỏ. May quá cậu nhỏ của tớ chả sao hết và chả có dấu hiệu bất thường nào. Thế là tớ lại chạy ra báo cáo với mẹ khiến cả hai mẹ con đều thở phào nhẹ nhõm.

Những kiến thức được cập nhật thêm qua phi vụ này!

Tớ và mẹ ngồi nói chuyện rất lâu về vấn đề này của tớ. Và tớ cũng được biết nguyên nhân gây nên tình trạng cong lệch cậu nhỏ ở các XY là các chấn thương cậu nhỏ gây nên. Ví như việc kích thích mạnh, dụng dập, bóp mạnh, bẻ gốc dương vật, tư thế quan hệ tình dục không hợp lí hoặc vỡ vật hang, làm chẩy máu và tụ máu trong vật hang lâu ngày sẽ hình thành nên các mảng xơ, từ đó làm cho dương vật bị cong vẹo… Ngoài ra, các bệnh lí do rối loạn cơ chế tự miễn của cơ thể hay các bệnh mạch máu và tiểu đường cũng được coi là nguyên nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, các bạn cùng cảnh ngộ nhớ nhé, cậu nhỏ hơi cong, hơi lệch sang trái, phải là chuyện bình thường đấy. Nếu thấy nó lệch quá bất thường và gây đau đớn cho bạn thì bạn nên đi khám ở các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để xác định rõ tình trạng bệnh của tớ. Nếu cần thiết (với các trường hợp có cậu nhỏ lệch khoảng 30-40 độ và gây đau đớn cho thân chủ) các bác sỹ sẽ đưa ra cho bạn những phương pháp điều trị nội hoặc ngoại khoa để áp dụng cho từng trường hợp bệnh ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.