Teens biết không, tình trạng tự kỷ chính là mầm mống của bệnh trầm cảm đấy! Khi có dấu hiệu chán nản, muốn bỏ cuộc, mất hứng thú ăn uống học hành hay phản ứng tiêu cực với mọi thứ xung quanh tức là các ấy có dấu hiệu trầm cảm nhẹ rồi đó nha! Ngoài các nguyên nhân như áp lực học hành, trở ngại trong mối quan hệ thì các tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể là nguy cơ khiến teens mệt mỏi và chán nản đó mà!
Đầu tiên phải chống thù trong nhá!
Teens chúng mình thường có thói quen “cắm rễ” rất lâu trên mạng rồi đâm ra buồn chán và tự gọi mình là tự kỷ luôn đúng không nào? Sự thật là ôm máy tính, laptop quá lâu sẽ khiến chứng trầm cảm gia tăng những 2,5 lần cơ!
Theo nghiên cứu ở Úc, uống trà đặc hoặc cà phê buổi tối không chỉ dẫn đến tình trạng mất ngủ mà nó còn tác động đến sự linh hoạt của não bộ, gây ảnh hưởng lớn đến trạng thái học tập vào ngày hôm sau nữa đấy các ấy ạ! Do đó, teens tuyệt đối không nên sử dụng các chất kích thích trên sau 4 giờ chiều nghen!
Tiếp theo là chống giặc ngoài
Thời tiết chuyển mùa khiến rất nhiều teens đâm ra nóng nảy và khó chịu với những điều không vừa ý. Nguyên nhân chính là cảm giác khô và nóng nực có thể gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và hứng thú ăn uống tạo ra sự ức chế trong cảm xúc.
Các chuyên gia tâm lý còn cảnh báo rằng những ấy nào không thể sắp xếp và quản lý thời gian một cách hợp lý sẽ có nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao. Việc trì trệ, chậm trễ trong công việc sẽ khiến độ tuổi đang phát triển cảm thấy cuộc sống hỗn loạn, khó có thể kiểm soát và tự mình gây ra áp lực cho tâm lý đấy!
Cùng teens kê nhanh đơn thuốc nào!!!
Thật đơn giản, hãy tự lên cho mình những kế hoạch ngắn hạn (1 tuần hay 1 tháng) và sắp xếp thời gian ăn, ngủ, học hợp lý. Tất cả những gì cần làm là học và làm việc thật khoa học theo kế hoạch đã đề ra để hoàn thành bài tập cũng như thư giãn. Nhớ là không được dễ dãi với bản thân đâu đấy! Thay vì ngồi xem ti vi hay lên mạng cả ngày, các ấy hãy chơi một môn thể thao nào đó để tinh thần thoải mái hơn và quan trọng nhất là nên tập hít thở, cười thật nhiều để điều hòa cảm xúc và bye bye kẻ thù tự kỷ đi nha!