Tớ đã kết thân với tampon thật dễ dàng!

Hồ Lâm Ngọc Diệp (Theo Beinggirl) - Theo PLXH, Theo 00:03 06/11/2010

Ban đầu thì tớ còn e ngại về hội chứng sốc độc mà chúng mình có thể mắc phải khi dùng tampon, nhưng quả thật khi dùng rồi, tớ mới thấy tampon đúng là tiện lợi vô cùng các bạn ạ! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Sự bất tiện của nguyệt san

Cái này thì tớ bảo đảm bất kì teen girl nào cũng phải đồng ý với tớ ngay thôi! Mỗi khi cô nàng nguyệt san ghé thăm là dường như XX chúng mình lại khó chiều hơn một tí thì phải, vì ngoài những cơn đau bụng, đau lưng và những triệu chứng nguyệt san khác thì chúng mình còn phải đối mặt với sự “căng thẳng” với nỗi lo nguyệt san bị… rò rỉ nữa chứ.

Bản thân tớ á, tớ đã dùng các loại “urgo cho con gái” từ loại thường đến siêu mỏng mà vẫn chẳng thấy khá hơn tí nào! Này nhá, những miếng urgo cứ khiến tớ có cảm giác ẩm ướt như thế nào ý và trong những ngày nguyệt san ghé thăm tớ chẳng thể nào vui chơi vận động tự tin thoải mái được.

Cái cảm giác ẩm ướt ấy cứ đeo bám tớ, thêm vào đó, sự hiện diện của miếng băng chắc chắn khiến không ít teen girl thấy vô cùng bất tiện (tớ cũng vậy nà!). Quả thật là trong những ngày đèn đỏ mà không có “urgo” thì không ổn tí nào, mà dùng thì cũng khó chịu lắm cơ, thế là tớ cứ nghĩ mãi, giá mà có loại urgo nào siêu bé, để con gái chúng mình được thoải mái hơn trong những ngày đèn đỏ thì hay biết mấy.

Lời giới thiệu của chị họ

Hè vừa rồi, chị họ tớ đi học ở Mỹ về có ở chơi nhà tớ một tuần liền. Tớ và chị vốn rất thân nhau nên có những thắc mắc riêng tư gì tớ cũng tranh thủ lôi ra hỏi chị cho hết. Tớ có bảo với chị là dùng mấy loại băng thông thường vào những ngày đèn đỏ khiến tớ khó chịu quá chừng, vừa ẩm ướt, vừa bí nóng

Nghe tớ kêu ca liền một hồi, chị tớ mới lôi một gói nhỏ xíu, bên trong có đựng mấy miếng bông trắng trắng hình trụ nhỏ mà chị tớ gọi là tampon ý! Chị bảo tớ cứ giữ gói tampon này để dùng cho kì đèn đỏ sắp tới, bảo đảm rằng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chị tớ bảo là tampon tuy nhỏ nhưng mà có nhiều tác dụng lắm đấy nhá , trông bé tí thế thôi nhưng tampon thấm hút rất tốt, tránh được cảm giác ẩm ướt và mất tự tin.

Chị tớ giới thiệu về tampon nghe cũng bùi tai, nhưng thực lòng tớ vẫn thấy không an tâm lắm vì nghe bảo dùng tampon có thể bị sốc độc, nguy hiểm lắm đấy. Thực lòng lúc ấy nhận thì nhận nhưng tớ chỉ có ý định cất gói tampon đi chứ không có ý định dùng thử bao giờ cả!

Kết bạn với Tampon

Kì nguyệt sang lần thứ…n của tớ (ôi, tớ đã làm quen với nguyệt sang 3 năm nay rồi còn gì! ) cũng đúng vào lúc trường tớ tổ chức tiệc Tất niên. 

Mọi người háo hức chuẩn bị lắm cơ, tớ cũng xúng xính chuẩn bị cho mình một chiếc đầm thật đáng yêu để khiêu vũ với cậu bạn thân nữa. Vậy mà, ngay trước hôm lễ hội, nguyệt san lại ghé thăm tớ, hix!

Cứ nghĩ đến miếng urgo và cái đầm thì tớ thấy bọn nó thật là… chả hợp nhau tí nào, đang phải dùng urgo mà mặc đầm khiêu vũ thì cho tớ xin, tớ chẳng có đủ tự tin đâu. Lỡ chẳng may urgo bị lệch thì tớ chẳng biết trốn vào đâu nữa. Đúng lúc này thì tớ nhớ ra gói tampon của chị họ, phân vân một hồi, tớ quyết định dùng thử tampon sau khi đã đọc đi đọc lại cái tờ hướng dẫn sử dụng.

Vậy là tớ nhấc điện thoại lên hỏi chị họ về việc sử dụng và chèn nó như thế nào. Chị tớ có vẻ mừng vui ra mặt vì món quà của chị tặng tớ trở nên hữu dụng. Chị đã hướng dẫn tớ rất tỉ mỉ. Nào là cách chèn tampon vào như thế nào! Cách lấy ra như thế nào. Và tớ đã làm đúng như những lời chị ý dặn dò.

Hôm lễ hội tớ đã khiêu vũ rất là tự tin và thoải mái vô cùng các bạn ạ! Thật lòng chính tớ cũng bất ngờ vì lần sử dụng tampon đầu tiên lại suôn sẻ đến thế. Hoàn toàn chẳng có cảm giác ẩm ướt gì cả, bạn có thể tự tin trong mỗi bước chân như tớ luôn này

Một lưu ý nhỏ là bạn có thể thấy hơi khó chịu khi mới đặt tampon vào vị trí bên trong cô bé, nhưng một lát sau bạn sẽ thấy cảm giác đó biến mất thôi mà. Tớ đã trải qua rồi mà. Hãy thử kết thân với tampon như tớ xem nào, chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ vì sự tiện lợi luôn đấy!