Tớ đã bị... anh trai sàm sỡ!

PLXH, Theo 00:01 26/06/2010

Tớ rất muốn tâm sự với mẹ nhưng lại sợ mẹ làm to chuyện mà đuổi anh ra khỏi nhà...<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'><img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Tớ có một ông anh trai khá "lý tưởng"

Năm nay tớ 16 tuổi và tớ có 1 người anh trai đang là sinh viên đại học. Nhà tớ chỉ có 2 anh em nhưng khỏi phải nói tớ tin tưởng và quý anh đến thế nào. Trong con mắt của tớ trước đây và cả hiện nay nữa, anh trai tớ luôn là một ông anh lý tưởng nhất.

Chẳng thế mà, nhiều lần tớ đã từng không ngớt lời ca tụng anh trai trước mặt lũ bạn cùng lớp. Chúng nó cứ gọi là thèm muốn đến ghen tức với tớ. Chúng nói, tớ thật may mắn và hạnh phúc khi có một ông anh lại gần gũi, yêu thương và tâm đầu ý hợp với em gái trong mọi chuyện đến thế!


Mà không hãnh diện về một ông anh như thế thật quá phí! Tớ luôn nghĩ như thế. Từ bé, anh em tớ đã chơi với nhau rất thân thiết rùi. Anh là người gương mẫu trong mọi chuyện. Anh em tớ lại thường chia sẻ cho nhau những điểu bí mật nhất.

Kể cả chuyện anh vào đại học và yêu một chị học cùng trường như nào tớ cũng biết tuốt tuồn tuột. Rùi thời gian gần đây, không biết có chuyện gì trục trặc đã xảy ra trong mối quan hệ của anh và chị ấy mà ông anh tớ bỗng dưng buồn hơn hẳn. Phi vụ này mới chỉ xảy ra, thế nên tớ chưa update thông tin. Và rùi, hình như anh và chị ấy đã chia tay... Mỗi khi nhìn thấy anh đi về buồn bã, ít nói hẳn, làm tớ cũng buồn ghê lắm...



Một đêm kinh hoàng... và tớ bị anh trai sàm sỡ

Cho dù giờ đây tớ còn bị ám ảnh nặng nề, sự hoảng sợ vẫn còn nguyên vẹn về cái đêm kinh hoàng ấy thì tớ vẫn tin rằng anh trai tớ là con người ngay thẳng. Chỉ vì chút ma men mà anh ấy không kiềm chế được bản thân mình và có những hành động đáng sợ với tớ.


Số là một đêm anh ý đi uống rượu với bạn bè về (vì mới chia tay người yêu nên chắc anh thấy buồn phiền). Giữa đêm, anh ý vào nhà trong bộ dạng say lảo đảo. Tớ đang ngồi học nhìn thấy anh trai tội nghiệp như thế nên vội vàng chạy lại gần và dìu anh ý về phòng nghỉ.

Lúc tớ toan đi ra thì bỗng nhiên anh ý nắm lấy tay tớ và đè tớ xuống. Sau đó anh còn chạy ra đóng sập cửa lại. Tớ la hét, giãy giụa nhưng mama đều không thể nghe được gì vì cửa phòng đã bị đóng sập. Anh cứ luôn miệng nói " N..ơi, N...ơi (N là tên người yêu mới chia tay của anh ý) và lột váy ngủ của tớ ra.


Lúc này, tớ chỉ biết khóc lóc và giãy giụa, còn ông anh tớ thì cứ lấy tay ..."đụng chạm." Và trong 1 phút bình tĩnh trở lại, tớ đã giáng cho anh ý một cái tát mạnh và mau chóng rút người ra khỏi giường. Tớ chỉ kịp vơ vội lấy cái váy và đắp cái chăn để che thân mình rùi chạy vụt về góc phòng ngồi khóc vì quá sợ hãi.

Có lẽ cái tát như trời giáng của tớ đã làm anh ý chợt tỉnh và nhận ra là anh đã làm điều tồi tệ: sàm sỡ với cô em gái của mình. Anh ý đã rất sợ hãi xin tớ tha thứ và cầu xin tớ không được nói cho bố mẹ biết. Cả đêm hôm ấy tớ cứ nằm khóc cả đêm...


Thực lòng, tớ rất muốn tâm sự với mẹ nhưng lại sợ mẹ làm to chuyện, đuổi anh ý ra khỏi nhà. Tớ rất thương anh vì anh em tớ sống với nhau từ bé. Tớ cũng tin anh không phải là người tồi tệ như thế vì sự thực anh tớ là người rất ngay thẳng, chỉ do ma men mà anh đã bị biến thành một con người khác.


Lúc này đây, tớ rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ tất cả mọi người để tớ có thể dần thoát khỏi nỗi ám ảnh của cái đêm kinh hoàng đó. Tớ phải ứng xử với anh trai của chính mình như thế nào đây?

Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa.