Suýt "làm xấu" núi đôi vì bất cẩn khi tập thể thao

Hồ Lâm Ngọc Diệp - Theo PLXH, Theo 00:09 19/12/2010

Tớ cứ nghĩ là tập thể thao thì dáng sẽ chuẩn, nhưng mà không biết cách bảo vệ núi đôi khiến tớ được một phen nhớ đời!

Từ hâm hộ thần tượng đến...lớp học nhảy

Mọi người đừng tưởng tớ là fan của K-pop với những nhóm nhạc đình đáp và vũ đạo chuẩn không cần chỉnh nhá! Thực ra thần tượng của tớ là Beyoncé cơ! Tớ thích giọng hát của Beyoncé, thích cả phong cách lẫn...vóc dáng. Lý do là vì tớ á, tớ ốm nhom như que củi vậy, nên tớ muốn mình trông đầy đặn hơn một tẹo để nhìn khoẻ khoắn hơn ý mà.



Vì thế, khi nghe mẹ bảo là nên tập thể thao để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, tớ háo hức lựa chọn môn học ngay. Ngặt nỗi, sáng thì tớ...lười dậy sớm lắm, tennis hay cầu lông thì tớ chả có hứng thú tí nào. Thế là,  sau mấy hôm đắn đo suy nghĩ, tớ quyết định chọn lớp học nhảy ở nhà văn hoá làm nơi "gửi gắm" hy vọng tăng cân của tớ. Ngày đầu tiên đi học là vui khỏi chê lun nhá! Thầy giáo còn trẻ mà lại rất là....nhí nhảnh, cực kì hợp style với lũ học trò 9x tụi tớ. Việc làm quen lớp trở nên cực kì dễ dàng.



Những ngày đầu tiên đi học nhảy (khoảng 1 tuần đầu ấy), thầy cho tập những động tác cơ bản cực nhẹ nhàng nên tớ thấy cái môn này cũng chẳng khó mấy, mà lại vui nữa. Vui nhất là sau khi tập về, tớ cảm thấy ăn ngon miệng hơn nên tớ thấy mình có thể sẽ tăng cân được trong thời gian tới!

Những cơn đau...khó nói

Tập tành đến tuần thứ hai thì tớ bắt đầu thấy...có vấn đề. Mà vấn đề không phải do bài khó hay lớp chán gì cả, mà do tớ cứ bị đau. Là thế này, mỗi khi nhạc nhẽo nổi lên, tớ cùng mấy đứa bạn trong lớp nhảy nhót rất là hăng hái nhá, nhưng mà được tầm 10 phút là... núi đôi của tớ lại biểu tình vì đau. Những lúc như thế tớ đành cắn răng chịu thôi chứ chẳng biết phải làm sao, chứ chả lẽ lại đi hỏi thầy rằng mình có tập sai không mà sao lại... đau như thế?



Sau một tháng tập thì tớ lên được gần 2kg, vui ơi là vui mà cũng lo ơi là lo, vì cứ ngày nào đi tập là ngày đó núi đôi lại đau nhức. Những ngày gần "đèn đỏ" thì khỏi nói lun, đau buốt luôn ý, mà lý do thì tớ chẳng biết là vì sao nữa. Tớ cũng sợ mình bị.... ung thư nên đã tập tành tự khám núi đôi, nhưng mà tớ mới 16 tuổi, nguy cơ ung thư là rất thấp và lúc khám tớ cũng chả thấy có gì bất ổn cả. Thế là thế nào nhỉ?

Hiểu biết hơn nhờ đi mua nội y với mẹ

Cũng gần Tết rồi, nên mẹ có dắt tớ đi mua sắm vài bộ đồ mới để diện. Hihi, tớ cũng được mẹ dắt đi sắm thêm áo chip nữa. Đến cửa hàng bán nội y, ôi, cơ man nào là đồ đủ các kiểu, tớ nhìn mà hoa hết cả mắt. Tớ đi loanh quanh để xem một hồi thì phát hiện ra mấy kiểu áo chip rất ngộ. Chúng nhìn giống như là áo là mà lúc "tiền dậy thì" mẹ mua cho tớ mặc ý, nhưng bên trong lại có mút nữa. Tớ cứ nghĩ lúc mời tiền dậy thì thôi mà không lẽ các bé 10,11 tuổi cũng...độn sao ta? (ôi ngố thật!). Thấy cớ cứ loay hoay mãi ở giá treo những cái áo chip ấy, cô bán hàng mới đon đã giới thiệu với tớ đấy là những chiếc chip "chuyên dụng" cho thể thao. Ơ, có cả loại chip này á, vậy mà giờ tớ mới biết!



Tớ hỏi cô bán hàng rằng khi tập thể thao mà không mặc loại áo này có sao không thì nhận được một câu trả lời làm tớ... hết hồn luôn! Nếu tập luyện mà không mặc đúng áo chip thể thao, đầu tiên là ngực sẽ đau, vì các loại áo có gọng không nâng đỡ và bảo vệ ngực tốt khi tập luyện. Thêm vào đó, tập luyện với áo "không chuyên" một thời gian dài còn có nguy cơ làm ngực bị...chảy xệ nữa! Choáng thật!


Nghe thấy thế tớ vội xin mẹ... bổ sung gấp cho tớ vài cái áo chip thể thao, hix! Ai mà biết là mặc sai áo khi tập lại nguy hiểm thế cơ chứ, cũng may là tớ biết sớm đấy!