Minh Hằng tiết lộ cách xử lý vết côn trùng đốt

Thảo Nguyễn, Theo Mask Online 00:01 11/03/2012

Chị ý sẽ giúp chúng mình rất nhiều đó!

Chắc chắn là bạn nào cũng đã từng một lần bị côn trùng cắn rồi nhỉ? Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lí để giảm thiểu “thiệt hại” cho cơ thể chúng mình đâu. Lần này chị Minh Hằng sẽ ra tay để giúp teen đó!

Email 1: Chị ơi, em rất thích đi chơi ở những nơi nhiều cây cối xanh tốt, kiểu đi miệt vườn đó! Những hôm trước đi miền Tây về em bị sâu róm rơi vô người làm ngứa ngáy vô cùng. Có cách nào để em thấy dễ chịu hơn không ạ? (axel…@gmail.com)

Minh Hằng: Ngày bé chị cũng nghịch dữ lắm đó em. Chị cũng thích leo trèo nên nhiều khi cũng bị sâu róm cắn hoài luôn. Mỗi lần như vậy, mẹ chị lại lấy một nắm cơm rồi giã cùng lá rau má, rau khoai lang lấy nước cho chị thoa lên. Chị cũng nghe nhiều người nói là mình có thể dùng hồ nước để làm dịu vết sâu róm cắn nữa nha! À, mà em nhớ nè, khi bị sâu róm cắn, dù có ngứa như thế nào thì em cũng cố gắng đừng có gãi nếu không vết ngứa đó có thể lan rộng ra làm mình khó chịu nhiều hơn đó!

Email 2: Gần cửa sổ phòng em, có một cái tổ ong. Em sợ lắm! Mấy hôm trước em lại đọc được bài báo nói là ong đốt làm cho người bị chết nữa. Nếu bị ong cắn thì em nên làm gì hả chị? (hthu…@yahoo.com.vn)

Minh Hằng: Theo những gì chị biết thì quả thật bị ong đốt là nguy hiểm nhất trong các vết đốt do côn trùng gây nên. Và thông tin em đã đọc được là nọc ong có thể gây chết người thì chị cũng không biết là thực hư thế nào. Tuy nhiên, chị vừa tìm trợ giúp google thì thấy rằng: khi bị ong đốt, mình cần rút ngay ngòi ong ra để nọc ong không tiếp tục ngấm vào trong cơ thể. Sau đó, mình có thể dùng lá bạc hà tươi rửa sạch, vò nát rồi thoa vào vết cắn. Tốt nhất là em nên nói với ba mẹ về cái tổ ong ở gần cửa phòng để người lớn tìm cách chuyển nó đi. Dù mình có không động chạm gì vào tổ ong nhưng hôm nào mưa bão mà nó bị rớt xuống là em có thể bị tấn công. Cẩn thận vẫn tốt hơn mà!!!

Email 3: Chị ơi, muỗi nó bị nghiện cắn em hay sao ý! (huhu…) Đi đâu em cũng bị nó cắn hoài à!!! Rõ ràng là cùng ngồi ăn cơm với cả nhà mà chỉ mình em bị muỗi đốt thôi. Em ghét các việc cứ phải gãi vết muỗi đốt cả ngày lắm rồi, huhu... (eya…@yahoo.com)

Minh Hằng: Việc bị muỗi đốt nhiều thì chị hay thấy mọi người nói là máu ngọt nên nó thế nhưng thực tế thì hình như không phải vậy đâu. Lúc phát hiện ra “sự thật”, chị cũng ngỡ ngàng lắm luôn. Nó có thể do em mặc quần áo sẫm màu hoặc màu sắc sặc sỡ. Điều này sẽ thu hút lũ muỗi đến chỗ em nhiều hơn. Bên cạnh đó, khi bị muỗi đốt, em đừng cố gãi nhiều như vậy vì càng gãi thì da em lại càng xước ra, thậm chí có thể để lại sẹo nữa cơ. Em có thể rửa nốt muỗi đốt với xà bông hay bôi chút dầu gió lên là ổn thôi. Nếu em thường xuyên bị muỗi đốt thì em nên xem xung quanh nhà, nơi nào có thể là ổ muỗi không thì mình nên vệ sinh và xịt thuốc muỗi. Em cũng có thể thử dùng những chai xịt hay kem chống muỗi nữa nha!

Chúc các teen không còn lo ngại những vết côn trùng cắn nữa nha!