Mẹ ơi! Con gặp phiền phức vì có tử cung như... một em bé

PLXH, Theo 00:02 14/08/2010

18 tuổi, mình chưa một lần có nguyệt san theo đúng nghĩa nhưng mình không bao giờ nghĩ lại không có khả năng làm mẹ sau này cả.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ngày tháng năm...

Thực lòng, không phải chỉ đến tận bây giờ, mình mới biết mình khác biệt với những bạn gái khác. Mà điều này, mình cũng lờ mờ nhận ra được từ khi lũ bạn gái trong lớp mình cứ đua nhau "bị" trong khi đó nàng nguyệt san của mình thì cứ im phăng phắc hoặc có tháng vẫn có kinh nhưng lượng kinh quá ít, thường chỉ một vài giọt.


Thực lòng, không phải chỉ đến tận bây giờ, mình mới biết mình khác biệt với những bạn gái khác...

Và cho đến một ngày, mình nhận ra mình là đứa con gái cuối cùng trong lớp chưa bao giờ "đến tháng" theo đúng nghĩa của nó thì mình cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng rùi, mình chưa bao giờ dám hé lộ chuyện này ra với ai, thậm chí là với cả cô bạn gái thân nhất của mình và cả với chính mẹ của mình nữa.

Thực tình, lo thì lo thế thui, nhưng mình vẫn còn có nhiều tia hy vọng nhen nhóm và có thể tự trấn an mình bằng khá nhiều lý do. Bởi vì nhìn bề ngoài, mình cũng là một cô nàng có da có thịt, cũng có sự phổng phao của tuổi mới lớn như bao bạn gái khác.

Ngày tháng năm...

Nhiều khi càng đọc những sách báo về hiện tượng nguyệt san, mình cũng càng thấy có vẻ bất ổn. Chính vì thế mà nhiều lần mình đã âm thầm đến phòng khám tư để khám bác sĩ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và giọng nói lý nhí, nên các bác sĩ thường bảo mình chưa có gia đình nên không khám được. Nghe thấy bảo thế mình cũng từ bỏ luôn ý định đi khám.


Mình vẫn nói dối mọi người về nguyệt san hàng tháng của mình! Hic!

Đôi khi tại các phòng khám mình cũng được người này người kia mách là nên uống loại thuốc Bắc này, loại thuốc Nam kia để cho cô nàng nguyệt san buộc phải xuất hiện với lượng máu nhiều hơn. Mình cũng để ý hơn đến những bài thuốc giúp tăng cường kinh nguyệt. Nhiều lần, mình cũng âm thầm đạp xe đến hiệu thuốc Bắc để mua các thứ thuốc trên về sắc uống. Và cũng rất nhiều lần, mẹ mình và lũ bạn thân tỏ ý nghi ngờ, mình đều nói dối là "Tự nhiên, mấy tháng nay chưa có kinh nên con uống để điều hòa nguyệt san".

Mình cũng chả nhớ đã uống hết bao thang thuốc nữa và đã uống những loại thuốc nào nhưng chỉ biết rằng mọi nỗ lực tự thân của mình vẫn không ăn thua, nguyệt san của mình vẫn tậm tịt hoặc nhiều tháng không có.


Chỉ đến khi đi khám và siêu âm, mình bới biết tử cung của mình chỉ như một em bé

Ngày tháng năm....

Hôm nay mình quyết định siêu âm tử cung. Thật là buồn chỉ đến khi đi khám và siêu âm, mình bới biết tử cung của mình chỉ như một em bé, có nguy cơ không thể mang thai.

Có lẽ mình không thể giấu mẹ mình thêm một ngày ngào nữa.3 năm rùi mình che giấu điều này một mình mình đã là quá đủ. Mẹ cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.

Buổi tối, khi mẹ mình còn đang loanh quanh xếp hàng hóa và thu chi sổ sách, mình không kìm nén được lòng đã chạy vào ôm chầm lấy mẹ mà nức nở nói: "Mẹ ơi! con xin lỗi đã nói dối mẹ. Con chưa bao giờ có nguyệt san đúng nghĩa. Con đang gặp phiền phức vì có tử cung em bé!". Khỏi phải nói, mẹ mình đã shock và hốt hoảng ra sao khi nghe mình thú tội....


Mẹ ơi!Con chưa bao giờ có nguyệt san đúng nghĩa. Con đang gặp phiền phức vì có tử cung em bé!

Ngày tháng năm...

Từ hôm mình không kìm được lòng và nói cho mẹ biết mọi chuyện, mẹ thường dẫn mình đi khám phụ khoa ở rất nhiều phòng khám. Mình biết mẹ đã bị shock như mình vậy, và rất lo cho mình. Qua nhiều lần thăm khám, nhiều bác sĩ cho biết tử cung nhi tính như trường hợp của mình là một trong những biểu hiện giới tính trẻ con ở những XX đã trưởng thành. Ngoài ra còn có thể có một số biểu hiện nhi tính khác thường đi kèm như: không có lông ở cơ quan sinh dục và nách, ngực không phát triển, cơ quan sinh dục teo, xương chậu hẹp, không có kinh...

Tuy nhiên bác sĩ cũng nói rằng những dấu hiệu nhi tính không phải bao giờ cũng đầy đủ như trên mà thường chỉ thấy ở một số cơ quan, đặc biệt là cơ quan sinh sản, trong đó phổ biến ở tử cung. Nói tóm lại là tử cung bị nhi tính nghĩa là có kích thước nhỏ như tử cung bé gái (đáy tử cung nhỏ hơn 4 cm).


Nguyên nhân gây nhi tính tử cung có thể do sự bất thường về gene
 những rối loạn trong thời kỳ bào thai hoặc rối loạn nội tiết
....
 
Về nguyên nhân gây nhi tính có thể do sự bất thường về gene, những rối loạn trong thời kỳ bào thai hoặc rối loạn nội tiết. Ở trường hợp của mình, các bác sĩ nói là do suy giảm nội tiết gây nên  và vẫn còn nhiều tia hi vọng khi có thể bổ sung thuốc nội tiết để cải thiện.
 
Song các bác sĩ cũng cho biết rằng cũng chỉ tùy từng trường hợp, nếu tử cung quá nhỏ trong khi những cơ quan sinh sản khác vẫn bình thường thì cũng khó đậu thai. Hầu như việc uống thuốc không có mấy tác dụng làm cho tử cung phát triển to lên. Ngược lại, nếu tử cung có kích thước bình thường - chỉ chưa "bị" bao giờ - thì có thể uống thuốc nội tiết để có kinh nguyệt như bình thường.

Ngày tháng năm....
 
Mẹ đang bắt  mình tích cực uống thuốc theo toa theo đúng khuyến cáo của bác sĩ. Theo đó, mình phải uống hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. Mình đang hy vọng, kích thước tử cung có thể to ra hơn và lượng máu nguyệt san cũng thoát ra nhiều hơn.


Mình đang uống hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ và đang hy vọng, kích thước tử cung có thể to ra hơn và lượng máu nguyệt san cũng thoát ra nhiều hơn.


Lúc này đây, lòng mình buồn vô hạn và đã tự trách cứ bản thân mình rất nhiều vì đã giấu mọi chuyện đáng ra cần phải nói với mẹ sớm. Bởi vì biết đâu, nếu được mẹ đưa đi khám phụ khoa sớm thì mình đã....