Điểm mặt những căn bệnh đáng ghét ngày đông với Miss Teen Thảo My

Thảo Nguyễn - Theo PLXH, Theo 00:01 15/01/2012

Và cùng bạn ấy tìm cách chống trả lại chúng nha!

Muốn luôn xinh xắn thì trước hết cơ thể chúng ta cần phải khỏe mạnh. Cùng xem Miss Teen Thảo My có thể giúp chúng mình như thế nào nhé!

Email 1: Thỉnh thoảng tớ hay bị chóng mặt, đau đầu, đau người và thậm chí là buồn nôn nữa. Tớ học nội trú xa nhà, không có bố mẹ chăm sóc nên cũng chả biết làm thế nào, cậu có thể giúp tớ được không? (tram…@yahoo.com)

Thảo My: A, Thảo My đoán là bạn bị cảm cúm rồi. Mùa nay hay có gió lạnh về bất thường nên nhiều người bị như thế lắm. Theo kinh nghiệm của bản thân tớ thì lúc đó, cậu nên nhanh chóng uống thuốc cảm cúm và ăn nhiều hoa quả. Nếu sốt cao thì ấy phải lập tức đi khám để được bác sĩ cho thuốc hạ sốt nữa. Mẹ tớ thì hay bắt tớ cạo gió mỗi khi bị cảm cúm đấy! Cách này tớ thấy có tác dụng khá nhanh, làm cho cậu đỡ bị đau người rất nhiều. Cậu chỉ cần nhờ ai đó dùng một chiếc thìa kim loại cạo với dầu dọc theo sống lưng và các xương ở sau lưng. Ngoài ra, vào mùa này, cậu cũng nên chú ý mặc ấm và ăn đủ chất để hệ miễn dịch tốt hơn, ít bị ốm hơn nhé!

Email 2: Tớ rất hay bị chảy máu cam, nhiều khi đang ngồi học cũng bị, huhu. Mà chỉ mùa này tớ mới hay mắc chứng bệnh đáng ghét này thôi chứ bình thường chả sao hết. Cậu có bao giờ bị như thế này không? (4ll_f0r…@yahoo.com.vn)

Thảo My: Thật ra thì tớ hiếm khi bị chảy máu cam lắm! Còn tại sao mùa này chúng mình hay bị thế thì theo lời mẹ của tớ là do thời tiết khiến niêm mạc mũi bị khô nên dễ gây chảy máu. Nếu mà cậu còn có tật mà hay ngoáy mũi thì sẽ bị chảy máu thường xuyên luôn cơ. Khi bị chảy máu cam, cậu nhớ đừng ngửa cổ ra sau nhá! Mọi người thưởng tưởng lầm điều này là đúng nhưng thực tế, làm như vậy sẽ khiến máu đó sẽ chảy ngược vào họng, cản trở đường hô hấp đó! Còn về lâu dài, để giải quyết căn bệnh đáng ghét này, cậu cần giữ cho cơ thể đủ nước và hạn chế ăn nhiều đồ cay, nóng nghen!

Email 3: Chân tớ mùa này đi giày, đi tất hẳn hoi mà lúc nào cũng lạnh ngắt, chưa kể lại còn ra mồ hôi rất nhiều nữa. Nói ra thì xấu hổ nhưng mà đến tớ còn thấy nó bốc mùi thì không hiểu mọi người nghĩ sao về tớ. Xấu hổ chết mất thôi! (gau…@yahoo.com)

Thảo My: Bị như bạn thì cũng ngại thật nhưng mà không đến mức xấu hổ chết mất đâu, hihi. Tớ thấy nhiều người cũng mắc phải chứng này nhưng họ biết cách xử lí nên không ai biết gì luôn. Theo như tư vấn của mẹ tớ thì cậu có thể dùng các sản phẩm bột khử mùi để ngăn mồ hôi chân. Bên cạnh đấy, trước khi đi ngủ, cậu hãy ngâm chân với nước nóng có pha ít muối và gừng giã nhỏ. Nó sẽ giúp chân bớt bị lạnh đi đấy! Nếu tình trạng của cậu có làm cách nào cũng không thấy đỡ thì hãy nhờ sự trợ giúp của bác sĩ để tránh trường hợp cậu bị mắc phải các căn bệnh tiềm tàng bên trong mà chúng mình không biết hết được đâu.

Chúc các bạn luôn xinh xắn, khỏe mạnh trong mùa đông này nha!