Bị xước "cái ngàn vàng" vì vệ sinh quá kỹ

Lê Nhi (Theo 4-M) - Theo PLXH, Theo 00:03 09/10/2010

Chả phải do ngã xe, cũng không phải do thủ dâm, càng không phải do XXX với bạn trai thế mà “cái ngàn vàng” của tớ lại bị xước và suýt rách rùi đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Vệ sinh “cô bé” quá kỹ vì ám ảnh với mùi vùng kín

Tớ là một cô bé 17 tuổi. Nhưng ngay từ ngày tớ bắt đầu dậy thì, tớ đã được mẹ chỉ dẫn cho cách vệ sinh "cô bé" tỉ mỉ và đúng cách nhất. Chả thế mà trong khi các bạn gái thân trong nhóm lần lượt có những dấu hiệu bất thường ở vùng kín như ngứa ngáy, khí hư có mùi thì tớ vẫn thản nhiên tung tẩy. Bởi vì "cô bé" của tớ hoàn toàn bình thường và chả có dấu hiệu gì đang bị ốm cả.

Cho đến một hôm, giữa giờ ra chơi, tớ và con bạn thân rủ nhau đi vào nhà vệ sinh. Đến khi giải quyết xong nhu cầu và đang rửa tay thì đứa bạn thân của tớ mới  nói:

- Mày ạ, chả hiểu sao mấy hôm nay vùng kín của tao khác lắm ý.


- Khác là khác dư lào cơ? Hay bị bệnh gì rồi.

- Tao cũng không biết, nhưng mà khí hư ra nhiều hơn và mùi vùng kín thì bốc mùi dữ lên được. Nhiều hôm tao cảm thấy ngại đến lớp quá vì sợ thằng Tân bên cạnh phát hiện ra mùi khó chịu thì chỉ đến mức độn thổ. Nhưng mà chả nghỉ học được.

- Mày thử đi khám xem nào, chứ cứ để như thế sao được.

- Uh, để tao xem như nào đã. Về hỏi mẹ cái.

Chả hiểu sao từ hôm con bạn bộc bạch như thế, mỗi lúc nó đi ngang qua tớ ở lớp là tớ dường như cũng có vẻ như ngửi thấy mùi hôi hôi, khó chịu. Thế là như bị ám ảnh bởi điều đó, mỗi khi về nhà tớ bắt đầu để ý chăm sóc vùng kín của mình kỹ hơn.

Từ chỉ vệ sinh "cô bé" bên ngoài, tớ bắt đầu rửa ráy vào sâu hơn tận bên trong "cô bé". Và rùi tớ cũng nghiệm ra một điều, thụt rửa sâu "cô bé" cũng dễ chịu đấy chứ. Có vẻ như "cô bé" cũng sạch sẽ và bớt mùi nồng nặc hơn.


Gặp sự cố vì thụt rửa vùng kín quá sâu!

Híc, nhắc lại chuyện này, đến giờ tớ vẫn còn rùng mình và hối hận vì đã không làm theo chỉ dẫn của mẹ. Cũng chỉ vì quá sợ vùng kín của mình có mùi như cô bạn của tớ, mà tớ thành ra sính thụt rửa "cô bé " quá sâu mỗi khi vệ sinh.

Cho đến một hôm, sau khi thụt rửa sâu vào bên trong "cô bé", tự nhiên khi bước lên phòng tớ cứ thấy đau đau ở vùng kín. Tớ đã cảm thấy như có gì bất an nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xem xét một lần nữa. Vừa nhìn vào chiếc quần lót, tớ thấy rớm một tí tẹo máu hồng ra chiếc quần lót.

Sao cô bé của tớ tự nhiên lại đau đau thế nhỉ? Còn nửa tháng nữa tớ mới bị cơ mà. Với lại tớ cũng chẳng đang uống thuốc gì cả mà có thể đổ lỗi do nguyên nhân tác dụng phụ của thuốc chứ. Lo quá đi mất.


Huhu, màng trinh của tớ bị xước do tớ vệ sinh cô bé quá kỹ!

Mất khoảng 2 ngày, "cô bé" của tớ mới bắt đầu thôi không còn đau rát nữa. Còn một tí tẹo máu hồng hồng kia cũng chỉ xuất hiện trên quần lót lúc đó còn sau đấy thì cũng lặn mất tăm. Điều này khiến tớ lo lắng lắm bởi đang không biết chuyện gì xảy ra với mình.

Không giấu được nỗi lo, tớ mang thắc mắc này hỏi mẹ. Sau một hồi nghe tớ trình bày, mẹ tớ phán rằng: Có thể tớ đã bị rách màng trinh do thụt rửa cô bé quá sâu rồi.

Mặt tớ vẫn đần thối ra và khi nghe mẹ giải thích thì tớ cũng lờ mờ biết được nguyên nhân: Do màng trinh là lớp màng quá mỏng mảnh nằm ngay cửa âm đạo nên nếu tay của tớ động vào đó thì có thể làm màng trinh bị rách.

Sau khi hiểu ra vấn đề, tớ vừa buồn vừa sợ và quay sang hỏi mẹ:

- Giờ con phải làm như thế nào đây ạ? Làm sao để biết chính xác màng trinh của con có rách thật như lời mẹ phỏng đoán không?


- Con đừng quá lo lắng bởi vì màng trinh của con gái có thể rách vì nhiều nguyên nhân rất ngẫu nhiên con ạ mà chẳng phải là do con đã quan hệ tình dục nhé. Màng trinh không là thước đo đánh giá phẩm chất và tiết hạnh của người con gái. Nhưng để biết xem những biểu hiện kia có đúng như mẹ dự đoán không thì mai mẹ đưa con đi khám phụ khoa nhé!

Đúng như lời mẹ hứa, sáng hôm sau mẹ đưa tớ đến bệnh viện thăm khám bác sĩ. Sau 15-20 phút được bác sĩ thăm khám bằng mắt thường và thậm chí cả bằng bàn rọi, tớ được bác sĩ kết luận là màng trinh chỉ mới bị trầy xước do móng tay thôi chứ chưa bị rách.

Bác sĩ cũng nói rằng màng trinh ở phía trong môi lớn và môi bé nên ít khi ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Nhưng nếu vệ sinh "cô bé" quá kỹ càng, nhất là với đôi tay có móng tay dài nhọn như tớ thì việc thụt rửa sâu có thể đâm trực tiếp vào màng trinh (khi đó sẽ có hiện tượng chảy máu). Trường hợp của tớ chỉ thấy đau vùng đó và bị rớm chút máu nên màng trinh mới chỉ bị trầy xước chứ chưa rách.


Sau buổi thăm khám bất đắc dĩ, tự nhiên tớ thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Ít ra tớ vẫn còn “cái ngàn vàng”. Lalala, từ hôm nay tớ lại bắt đầu vệ sinh "cô bé" chỉ ở bên ngoài thôi, còn thụt rửa vừa không cần thiết lại còn gây nguy cơ rách màng trinh và rước nhiều bệnh tật cho sức khỏe.