Giáo viên bị bắt vụ gian lận thi Hòa Bình: Mẹ già nuôi 2 cháu nhỏ chờ con

Công Luân, Theo Người Đưa Tin 12:23 27/04/2019

Sau khi con gái bị bắt do liên quan đến vụ gian lận điểm thi, bà Đặng Thị Th. (64 tuổi, Hòa Bình) giờ đây phải thay con nuôi 2 cháu nhỏ chờ ngày con trở về.

Những ngày qua, người dân sống tại Tổ dân phố 7, phường Thái Bình, TP.Hoà Bình không khỏi bất ngờ khi một người hàng xóm, một cô giáo vốn mẫu mực, chan hòa bị bắt vì liên quan đến vụ gian lận thi cử.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hoà Bình) mới đây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua tại Hòa Bình, cô Chung đã được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.

Giáo viên bị bắt vụ gian lận thi Hòa Bình: Mẹ già nuôi 2 cháu nhỏ chờ con - Ảnh 1.

Nhà đối tượng Nguyễn Thị Hồng Chung tại Hòa Bình. Ảnh H.N

Chúng tôi tìm đến căn nhà cô Chung và gia đình ở vào buổi chiều, cái nắng chói chang đầu hè càng khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên ngột ngạt hơn. Con ngõ nhỏ có khoảng vài chục căn nhà, người dân tập trung ở cây đa đầu ngõ để hóng gió mát, họ nói với nhau về câu chuyện người hàng xóm của mình mới đây bị bắt, đến giờ họ vẫn không tin đó là sự thật.

Bà Nguyễn H.H. cho biết: "Cô Chung xưa nay là người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt rất yêu mến bọn nhỏ. Mỗi khi cô ấy rảnh, hoặc hè là lại phụ đạo cho các cháu môn Văn, cả xóm ai cũng yêu mến cô ấy. Hôm công an về khám nhà, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Suốt gần một năm qua, dù dư luận có nói rất nhiều về việc gian lận thi ở địa phương chúng tôi, nhưng không một ai trong Tổ dân phố nghĩ rằng cô Chung nó lại liên quan đến việc này".

Bà H. chỉ cho tôi căn nhà cấp 4 cũ kỹ cách đó 30m và nói: "Gia đình Chung sống ở kia, giờ tội lắm, cảnh mẹ già nuôi cháu nhỏ, không biết tới khi nào…"

Bước tới căn nhà, tôi gặp bà Đặng Thị Th. (64 tuổi, mẹ ruột của cô giáo Hồng Chung), dáng người gầy gò, lưng đã còng theo thời gian, bà mời tôi vào nhà uống nước. Vừa rót cho tôi chén chè tươi, bà vừa rớm rớm nước mắt nhớ về con gái: "Bình thường ở nhà nó cũng hay uống chè tươi. Giờ thì tôi chẳng biết con mình đang thế nào nữa. Sự việc đến quá bất ngờ".

Bà Th. cho biết, con gái mình lấy chồng và dạy tại huyện Yên Lạc, mới gần đây thì được chuyển công tác ra Thành phố. Do điều kiện kinh tế 2 vợ chồng khó khăn, nên bà đã cho gia đình con gái mình ở nhờ.

"Chồng nó trước đây làm giáo viên, nhưng do thu nhập thấp nên đã chuyển ra làm nghề tự do, cũng phải đi suốt nên ít về nhà. Chủ yếu là mấy bà cháu ở với nhau, giờ con gái tôi bị như vậy, tôi phải thay nó để nuôi cháu.

Vợ chồng Chung sinh được 2 bé, đứa lớn học lớp 9, còn đứa nhỏ thì học lớp 3. Tôi chưa dám kể việc mẹ bị bắt với chúng, chỉ nói rằng mẹ nó đi công tác chưa về. Tôi sợ chúng buồn", bà Th. kể.

Nói về chuyện con mình bị bắt vì liên quan trực tiếp đến việc gian lận điểm thi, ngay khi công an đến khám nhà bà cũng bất ngờ: "Hôm đó Chung đi từ sáng và không thấy quay về. Tôi cũng chưa rõ đầu đuôi con mình bị sao nữa.Tôi cảm thấy rất buồn. Chồng mất đã hơn chục năm, ở cái tuổi này rồi giờ chỉ trông cậy vào con cháu, ai ngờ lại đến nỗi này. Thôi thì cố gắng chăm cháu, chờ ngày con về".

Ông Dương Đình Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Thái Bình, TP.Hoà Bình cho biết, vào 12h30 ngày 24/4, một cán bộ Công an của phường và 2 cán bộ của bộ Công an đã đến nhà ông thông báo rằng sẽ về làm việc với gia đình giáo viên Nguyễn Thị Hồng Chung đang sinh sống trên địa bàn phường vì có liên quan đến một số sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

"Sau đó, công an đề nghị tôi đưa đến nhà cô Chung để chứng kiến việc khám nhà và lập biên bản làm việc. Gia đình cô Chung chưa có điều tiếng gì tại địa phương nên sự việc xảy ra tôi cũng bất ngờ", ông Dương Đình Thắng nói.