Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để "khỏi phải tranh giành"

L.T, Theo Helino 13:19 27/08/2019

Vì bị tước quyền nuôi con sau khi ly hôn, người phụ nữ mất nhân tính lấy mạng đứa trẻ để ngăn cô bé về sống với bố.

Theo The Sun, cô bé Isla Gurney (3 tuổi) được phát hiện đã chết trên giường của cô bé trong ngôi nhà ở New South Wales, Australia, hồi đầu tháng này. Còn mẹ của cô bé, Tamara (40 tuổi) thì nằm bất tỉnh ở một căn phòng khác vì dùng thuốc quá liều.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và không loại trừ khả năng cái chết của bé Isla có liên quan đến kết quả của trận chiến giành quyền nuôi con gần đây giữa Tamara và chồng cũ của cô ta, anh Nathan Kymes.

Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để khỏi phải tranh giành - Ảnh 1.

Tamara (40 tuổi) và con gái Isla Gurney.

Tamara được cho là "không thể nguôi ngoai" sau khi tòa án tuyên bố con gái 3 tuổi sẽ sống cùng cha đẻ của mình và anh Nathan được trao toàn quyền nuôi con gái.

Sau khi sự việc xảy ra một GoFundMe đã được bạn bè của Nathan lập ra để giúp anh lo hậu sự cho con gái xấu số.

Trong đó khẳng định người bố làm nghề giáo viên này đã phải tham gia một cuộc chiến pháp lý kéo dài 18 tháng để giành quyền nuôi con, bất chấp việc Tamara đã lén đưa Isla đi đến nơi cách xa anh hơn 1.000 km.

Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để khỏi phải tranh giành - Ảnh 2.
Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để khỏi phải tranh giành - Ảnh 3.
Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để khỏi phải tranh giành - Ảnh 4.

Hình ảnh Isla Gurney quấn quýt bên bố.

Không kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của con gái nhỏ, anh Nathan nhắn nhủ đến con: "Con sẽ luôn là con gái cưng của cha. Kết thúc cuộc sống trên cõi đời này, con sẽ được đến mặt trăng, đến với những ngôi sao, thiên đường. Hình ảnh con sẽ sống mãi trong trái tim của tất cả những người đã từng gặp con. Mỗi khi cha nhìn ra biển hay ngước lên bầu trời, cha sẽ thấy thiên thần nhỏ của cha".

Truyền thông địa phương cho biết không có dấu hiệu thương tích trên cơ thể Isla. Cảnh sát NSW đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của cô bé.

Cảnh sát đã được gọi đến nhà sau khi một người hàng xóm yêu cầu kiểm tra điều kiện hưởng phúc lợi của mẹ con cô bé. Không thấy ai trả lời nên họ báo cánh sát và phát hiện Isla đã tử vong.

Giành quyền nuôi con với chồng bất thành, ác phụ nhẫn tâm sát hại con gái 3 tuổi để khỏi phải tranh giành - Ảnh 5.

Bà ngoại của Isla, Margaret Gurney.

Margaret Gurney, bà ngoại của Isla, nói với 9News: "Con bé là bé gái xinh đẹp nhất mà bạn từng thấy. Chỉ mới hôm trước tôi còn nói chuyện với cháu, con bé thủ thỉ rằng cháu yêu bà, bà là người bà tuyệt vời nhất".

Bà Margaret cho biết bà cũng bắt đầu lo lắng khi con gái bà gửi một tin nhắn đáng ngờ ngay trước khi cháu gái của bà được tìm thấy đã chết.

(Nguồn: The Sun)