Ở vòng Bán kết 2 của "America's Got Talent 2018", ảo thuật gia Aaron Crow - người luôn mang đến những tiết mục đầy "nguy hiểm" tiếp tục "mượn" 4 vị giám khảo làm trợ diễn cho phần thi của mình.
Người "lên thớt" đầu tiên là Howie Mandel khi Aaron xuất hiện trước phòng chờ của Howie để nhờ nam giám khảo trợ giúp. Ai ngờ đâu, Aaron đã dùng chính tính mạng của Howie để... đánh đố 3 giám khảo còn lại.
"Howie thân mến, tôi đã gây cho anh sự sợ hãi trong quá khứ. Nhưng, hãy tin tôi lần này nữa thôi...
...bằng chính mạng sống của anh"
Howie phải ngồi ở 1 trong 4 chiếc hộp gỗ, chuyện gì sẽ xảy ra?
Aaron đưa ra 4 chiếc hộp gỗ và đề nghị 3 giám khảo còn lại chọn 1 trong 4, có thể nói, tính mạng của Howie giờ đang trông đợi vào sự lựa chọn đúng đắn của 3 đồng nghiệp. Heidi Klum & Mel B chọn lần lượt số 1 và số 3, thí sinh sẽ cắt dây ở hộp số tương ứng để cho vật nặng trên cao rơi xuống. May mắn là 2 chiếc hộp đều vỡ tan tành nhưng không có giám khảo Howie trong đó.
Heidi chọn số 1, Mel B chọn số 3
Chiếc hộp không chứa Howie bên trong
"Át chủ bài" cuối cùng là Simon Cowell chọn trúng chiếc hộp số 2 nên Aaron đã phá vỡ chiếc hộp số 4 trước. Quả nhiên, Howie được xác định nằm trong chiếc hộp số 2, 3 giám khảo còn lại thì hết hồn vì nếu chẳng may mà chọn sai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
Simon chọn chiếc hộp số 2 nên Aaron phá vỡ chiếc hộp số 4 trước
Và Howie ở trong chiếc hộp số 2...