Giám đốc Facebook: "Tuần trước chúng tôi còn mạnh mồm dọa người ta, giờ thì đã hối hận lắm rồi."

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 25/03/2018

Facebook từng dọa kiện ngược lại những ai dám đưa tin "vô căn cứ" về họ, nhưng cuối cùng mới biết đó là sai lầm khi động đến cơn thịnh nộ của cả dư luận.

Vào thời điểm khoảng hơn 1 tuần trước, Facebook vẫn còn tỏ ra rất cứng rắn về vị thế của mình trước những mũi giáo của người khác. Nhưng có vẻ như ở giờ khắc hiện tại, họ đã phải chấp nhận hứng chịu búa rìu dư luận và công bố toàn bộ vụ việc, đưa nó ra ánh sáng.

Mark Zuckerberg đường đường là CEO đứng đầu công ty, vậy mà mãi đến vài ngày trước mới chịu chính thức ra mặt xin lỗi cộng đồng, nhưng đó là khi sự việc đã được đẩy lên mức đỉnh điểm của sức nóng rồi. Còn trước đó, Facebook vẫn còn bày vẽ quan điểm rất tự tin: Đội ngũ phụ trách của họ còn dọa sẽ kiện chính những phía báo chí dám đưa tin về câu chuyện này.

Giám đốc Facebook: Tuần trước chúng tôi còn mạnh mồm dọa người ta, giờ thì đã hối hận lắm rồi. - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg đã thừa nhận và nói lên toàn bộ chuỗi sự việc từ khoảng thời gian 3 năm trước.

Dù vậy, có vẻ như Facebook đang cảm thấy rất hối hận về việc đó rồi. Chính Giám đốc bộ phận Đối tác Truyền thông của Facebook - bà Campbell Brown - đã tự thân nói lên điều đó trong buổi họp báo vào thứ Năm vừa qua: "Đó thực sự là một lời nói và bước đi sai lầm của chúng tôi. Nếu được quyền quyết định lại, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dám mạnh mồm dọa kiện cả The Guardian đến thế."

Nếu bạn chưa biết rõ thì Christpher Wylie - nhân viên cũ của Cambridge Analytica, công ty đi liền với scandal này - là người đã tiết lộ sự việc động trời bị che giấu suốt mấy năm qua. Nhưng Carole Cadwalladr - phóng viên của báo The Guardian - mới là một trong những người đầu tiên nắm bắt, đưa tin nó đến với cộng đồng một cách nhanh và bất ngờ nhất.

Giám đốc Facebook: Tuần trước chúng tôi còn mạnh mồm dọa người ta, giờ thì đã hối hận lắm rồi. - Ảnh 2.

Tất nhiên là Facebook theo phản ứng ban đầu đã kiên quyết tạm thời không bình luận gì, thậm chí cứng rắn "dọa ngược lại" các bên nào dám đưa tin. Qua chuyện này, có lẽ Facebook vẫn chưa thể hiện cho người dùng thấy họ đã làm tròn trách nhiệm và tư tưởng bảo vệ sự riêng tư đến cùng. Họ đã chấp nhận để mọi việc trôi qua trong im lặng suốt hơn 2 năm đó, để rồi giờ thì tất cả đã được lôi ra ánh sáng. 

Ít nhất thì trong số hàng ngũ của Facebook cũng có người biết hối hận rồi, cũng là một dấu hiệu tích cực chứ nhỉ?