Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 10:03 05/01/2018

Dù giảm cân thành công, từ hơn 320kg xuống còn phân nửa nhưng một người đàn ông tại vùng East Midlands lại phải đối mặt với hình dáng cơ thể “trông như quả bóng bay xì hơi”.

Anh Paul Stevenson, một công dân 36 tuổi sống tại quận Alvaston, đơn vị hành chính tự trị Derby, hạt Derbyshire, vùng East Midlands từng được ghi nhận là người đàn ông nặng nhất khu vực với khối lượng cơ thể chạm ngưỡng 320kg.

"Tôi thường tiêu thụ khoảng 7.000 kcal mỗi ngày, chủ yếu từ các loại thực phẩm giàu chất béo như đồ chiên rán hay thức ăn nhanh nên vấn đề kiểm soát cân nặng gặp khá nhiều khó khăn.

Mỗi khi bước ra đường, tôi đều bị dư luận cười nhạo và soi xét bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi phải giam mình trong căn hộ riêng suốt gần 5 năm liền vì quá mặc cảm trước ngoại hình xấu xí", anh Stevenson nói.

Người đàn ông nặng 320kg phải sống chung với phần da chảy xệ.

Không chịu nổi cuộc sống tù túng, người đàn ông nói trên đã cố gắng ăn kiêng, tập luyện thể thao và phẫu thuật cắt vạt dạ dày nhằm giảm bớt cân nặng xuống còn 140kg. Nhưng hậu quả của thời gian béo phì kéo dài chính là việc anh Stevenson bị "mắc kẹt" với đống da thừa lên tới 20kg.

Hiện anh này đang kêu gọi khoản tiền quyên góp 15.000 bảng Anh (tương đương khoảng 450 triệu đồng) từ các nhà hảo tâm thuộc vùng East Midlands để có thể tiến hành thẩm mỹ và tìm cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Quá khứ đau buồn

Stevenson bắt đầu rơi vào cảnh thừa cân từ năm 19 tuổi. Khi đó, người mẹ vốn mắc chứng đa xơ cứng của anh bất ngờ qua đời do gặp phải biến chứng dẫn tới viêm phổi cấp.

"Tôi cố gắng lẩn trốn để không phải đối mặt với cái chết của mẹ, đồng thời ăn rất nhiều với mong muốn quên hết mọi buồn khổ trên cuộc đời này. Và cân nặng cứ thế tăng lên khiến tôi lấn sâu hơn vào chứng trầm cảm.

Cuối cùng, tôi quyết định ở nhà suốt 5 năm liền vì cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng. Điều đó kéo tôi xuống vũng bùn lầy đen tối, còn hình ảnh về một chàng trai hoạt bát cũng dần bị thay thế bằng thân hình cục mịch một cách đáng sợ", anh Stevenson kể lại.

Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh 2.

Anh Stevenson bắt đầu rơi vào cảnh thừa cân từ năm 19 tuổi.

Trong thời gian bi quan đó, anh Stevenson tự nhốt mình trong căn hộ cá nhân mà không hề bước chân ra ngoài. Sự giúp đỡ từ người khác cũng chẳng làm tâm trạng của anh tốt hơn được.

Anh này cho biết: "Mọi người phải dùng chìa khóa phụ, mở cửa vào nhà để kiểm tra tình trạng của tôi và thuyết phục tôi hãy thay đổi mọi thứ. Nhưng tôi chỉ có thể làm điều ấy khi bản thân thực sự sẵn sàng".

Quãng thời gian đen tối

Kể từ khi mẹ ruột qua đời, anh Stevenson đã bắt đầu "kết thân" với những khẩu phần ăn khổng lồ đủ cho hai người, thường xuyên gọi gà rán mang tới tận nhà và uống ít nhất hai lít nước ngọt mỗi ngày.

"Tôi cứ ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới rồi ngồi nguyên một chỗ chứ không vận động để đốt cháy số cân nặng dư thừa. Tôi còn mắc chứng viêm da, cứ mỗi lần bị nhiễm trùng ở vùng da đó là phải nằm liệt giường khoảng 5 ngày liên tục", anh Stevenson nói.

Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh 3.

Anh Stevenson bắt đầu "kết thân" với những khẩu phần ăn khổng lồ từ khi người mẹ ruột qua đời.

Stevenson từng nặng hơn 320kg với chỉ số BMI lên tới 106,5 – trong khi con số này ở người khỏe mạnh thường rơi vào khoảng 18,5 tới 25. Do đó, anh đã gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe và dễ bị kiệt sức dù mới chỉ vận động đơn giản.

Chàng trai 36 tuổi chia sẻ: "Tôi bắt đầu cách ly với xã hội bên ngoài. Thậm chí, tôi còn thấy hoảng loạn vô cớ mỗi khi có ý định bước chân ra khỏi cửa bởi lo sợ mọi người sẽ đàm tiếu về mình".

Nỗ lực giảm cân

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi vào khoảng hai năm trước khi một người bác sĩ đã tới tận nhà để thăm khám cho anh Stevenson, đồng thời truyền cảm hứng nhằm giúp anh làm lại cuộc đời.

"Vị bác sĩ tốt bụng nói tôi trông giống hệt một thùng thuốc súng có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào, và tôi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa nếu không chịu thay đổi bản thân ngay lập tức.

Sau đó, anh ấy còn giúp tôi liên hệ với chuyên gia tâm lý học lâm sàng – người đấu tranh hết mình để bệnh nhân có thể nhận được sự giúp đỡ từ một nhà dinh dưỡng nổi tiếng rồi tiến hành phẫu thuật giảm cân cho tôi", anh Stevenson nhấn mạnh.

Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh 4.

Phần da thừa lên tới hơn 20kg trên cơ thể của anh Stevenson.

Năm ngoái, anh Stevenson quyết định rời khỏi nhà sau quãng thời gian tự cô lập với thế giới xung quanh nhằm chuẩn bị cho ca phẫu thuật lớn. Anh cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mọi thứ trong gần 5 năm qua.

Anh nhẹ nhàng tâm sự: "Sau bốn tuần sống ở bệnh viện, ăn kiêng khắt khe theo thực đơn riêng biệt tương đương 800 kcal mỗi ngày thì tôi được các bác sĩ tiến hành cắt vạt dạ dày. Bởi nếu trải qua cuộc phẫu thuật quá sớm, tôi có thể sẽ tử vong ngay trên bàn mổ.

Kể từ đó, tôi luôn cố gắng thay đổi cuộc đời dưới sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên y tế, một chuyên gia dinh dưỡng cùng một huấn luyện viên ở phòng tập DW Sport Fitness".

Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh 5.

Stevenson phải đối mặt với hình dáng cơ thể "trông như quả bóng bay xì hơi".

Dù từng nghĩ tình trạng của mình đã không còn thuốc chữa, song anh Stevenson vẫn thoát khỏi hình dáng của một người đàn ông béo nhất khu vực Derby bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Nhiều cá nhân thỉnh thoảng vẫn dòm ngó, chỉ trỏ hoặc bình phẩm về tôi bằng lời lẽ khó nghe. Nhưng khi biết câu chuyện về tôi, họ đều rất cảm thông và thực sự khâm phục trước tinh thần quyết tâm giảm cân ấy", anh Stevenson vui vẻ nói.

Hòa nhập với cộng đồng

Hiện anh Stevenson đang cố gắng tìm kiếm khoản tiền quyên góp 15.000 bảng Anh từ các nhà hảo tâm trên mạng nhằm tiến hành phẫu thuật loại bỏ số da thừa xấu xí trên cơ thể, từ đó tìm cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Anh tiếp lời: "Tôi biết mình đã vô cùng may mắn khi nhận được sự trợ giúp chân thành từ người thân và bạn bè, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất. Nhưng cuộc chiến của tôi vẫn chưa chấm dứt hẳn.

Tôi ước tính trên cơ thể phải có tới 20kg da thừa. Nhìn tôi giống một quả bóng bị xì hơi vậy, đặc biệt là phần da bụng thừa bị xệ xuống dưới hông khiến việc mua sắm quần áo gặp khá nhiều khó khăn".

Giảm 320kg một cách quá nhanh, người đàn ông phải sống chung với cơ thể chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh 6.

Anh này luôn mong muốn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách tươi đẹp nhất.

Mỗi lần nhìn vào gương, anh Stevenson lại nhớ tới quãng thời gian đáng buồn trong quá khứ. Anh dần mất cảm giác tự hào về những gì mà bản thân đạt được suốt hơn một năm qua.

Tuy nhiên, quy định liên quan tới việc phẫu thuật loại bỏ da thừa của NHS (cơ quan dịch vụ y tế công dành cho người dân tại Anh) thực sự rất nghiêm ngặt nên anh này phải tự gây quỹ để chi trả cho cuộc phẫu thuật.

"Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi, tôi sẽ được tận hưởng cảm giác chơi đá bóng, đấm bốc, đạp xe, chạy bộ cũng như nhiều hoạt động tuyệt vời khác trong cuộc sống thêm một lần nữa", anh Stevenson khẳng định.