Giải thích cái kết đầy bi tráng của "War for the Planet of Apes"

Huỳnh Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 19/07/2017

"War for the Planet of Apes" đã khép lại một trilogy, nhưng sự kết thúc của nó lại tạo ra nhiều vấn đề khác mà người hâm mộ nếu như chỉ mới xem phim 1 hay 2 lần thì khó mà nhận ra được.

Thông thường khán giả sẽ không đặt ra nhiều câu hỏi sau khi xem một bộ phim giả tưởng hay phim tận thế. Nhưng mà với War for the Planet of the Apes, đạo diễn Matt Reeves đã khiến cho người hâm mộ muốn biết được những bộ phim khác trong tương lai. Dù cho câu chuyện về Caesar đã kết thúc rất tốt đẹp, nhưng còn chuyện về Trái Đất và thần dân của anh thì vẫn còn nhiều thứ để khai khác. Nếu như Planet of Apes thật sự có phần tiếp theo, thì việc biết được những thắc mắc nào đã được giải quyết trong War – và câu trả lời nào là chìa khóa để mở ra những phần tiếp theo.

Quân đội Hoa Kỳ tự hủy diệt lẫn nhau

Giải thích cái kết đầy bi tráng của War for the Planet of Apes - Ảnh 1.

Trận chiến ác liệt trong "War for the Planet of the Apes"

Từ phần 2 đến phần 3 của Planet of Apes, điều khiến cho khán giả phải chờ đợi nhiều nhất chính là cuộc chiến giữa người và loài khỉ. War for the Planet of the Apes bắt đầu khi cuộc chiến đã diễn ra được 2 năm, Caeser và thần dân của anh ẩn nấp trong rừng và chiến đấu chống lại quân đội Mỹ. Cục diện trận chiến thay đổi một cách tồi tệ đối với Caeser, tên Đại Tá bắt nhốt toàn bộ loài khỉ lại và ép họ phải xây nên một bức tường. Bức tường đó không phải để chống lại loài khỉ, mà là để chống lại chính giống loài của hắn.

Quân đội Mỹ đang tìm đến con người, không phải khỉ vì tên Đại Tá quá tàn nhẫn, hắn sẵn sàng giết hại bất cứ những ai bị nhiễm Cúm Khỉ - loại bệnh khiến cho con người không thể nói và mất đi những suy nghĩ cấp tiến. Tên Đại Tá còn khẳng định rằng đây là cuộc Thánh Chiến của loài người.

Nhưng thật không may cho những ai liên lụy, cái chết của Đại Tá cũng không thể ngăn cản những gì xảy ra. Caesar cho nổ bồn xăng, phá hủy tuyến phòng thủ đội quân cực đoan của Đại Tá và vô tình tạo ra 1 trận tuyết lở khổng lồ chôn sống toàn bộ binh lính 2 bên. Kể từ đó, Caesar không còn phải sợ bất cứ đội quân nào đuổi theo nữa.

Chuyện gì xảy ra với những người còn sống sót

Giải thích cái kết đầy bi tráng của War for the Planet of Apes - Ảnh 2.

Ngay cảnh đầu tiên của Dawn of the Planet of the Apes, loài người đổ lỗi cho loài khỉ đã tạo ra Cúm Khỉ, khiến cho loài người đi đến bờ vực diệt vong. Trong phần 3, mọi chuyện được giải thích rõ ràng hơn. Virus Cúm Khỉ đó đã giết hàng tỉ người trên Trái Đất, tỉ tệ sống sót là 1 trên 500, nghĩa là còn khoảng 14 triệu người trên hành tinh này. 

Hàng triệu người sống sót vẫn chưa yên ổn. Loại virus đó không chỉ khiến con người mất đi tiếng nói, mà còn gây ra những chuyện tồi tệ hơn. Caesar cùng đồng minh của ông tìm thấy một cô bé không có khả năng nói. Và rồi ngay sau đó, ông chứng kiến một cuộc tử hình, mà những người bị giết ấy lại là binh lính của Đại Tá, bọn họ cũng bị nhiễm virus Cúm Khỉ và không thể nói được. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện tồi tệ nhất, tên Đại Tá còn cho hay, thứ tiếp theo mà loại virus này lấy đi là những chức năng cao cấp của não. Và rồi loài người sẽ trở lại thời nguyên thủy, làm một con thú không hơn không kém.

Phim liên kết với loạt phim gốc (trên tinh thần) như thế nào

Giải thích cái kết đầy bi tráng của War for the Planet of Apes - Ảnh 3.

Tên nhân vật trong phim đóng vai trò khá quan trọng, những ai để ý sẽ phát hiện ra rằng War chính là khởi nguồn cho bộ phim Planet of Apes của Franklin J. Schaffner ra mắt năm 1968. Nhưng để kết nối 2 loạt phim lại với nhau sẽ gặp khó khăn vì Planet of Apes phiên bản gốc được lấy bối cảnh ở tương lai xa, cho nên việc liên kết 2 loạt phim lại với nhau là không thể. Thế cho nên, đạo diễn Matt Reeves đã hứa rằng sẽ cho người hâm mộ sự liên kết (trên tinh thần) của 2 loạt phim này.

Cô bé không thể nói được trong War được Maurice đặt tên cho là Nova, và đó cũng là tên của nhận vật mà nữ diễn viên Linda Harrison thủ vai. Cũng trong bộ phim năm 1968, nam diễn viên Roddy McDowall vào vai con khỉ có tên Cornelius, cũng là tên của con trai út Caesar trong War for the Planet of the Apes.

Dù cho kết thúc của phim không thể đóng vai trò làm tiền đề cho loạt phim gốc. Nhưng đạo diễn Matt Reeves đã vẽ nên một hướng đi tuyệt vời cho những bộ phim khác trong tương lai. Vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị khác để kể về hành tinh của loài khỉ.