Giá như chúng ta biết được rằng, 3 năm trung học ngắn ngủi biết chừng nào

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 04/07/2017

Nếu vậy, có lẽ bạn sẽ thay đổi vài điều, để những năm trung học của mình đầy ắp những khoảnh khắc vui chơi đáng nhớ bên bạn bè và không còn những tiếc nuối...

Sẽ chăm chỉ học hành hơn

Trong quá trình học phổ thông, chắc chắn rất nhiều bạn đã từng nói chuyện trong giờ học, ngủ gật trong lớp, không làm bài tập, hay đơn giản là dành nhiều thời gian để chơi game hoặc ngủ thay vì học bài chăm chỉ. Chỉ khi 3 năm học kết thúc, đối mặt với những kỳ thi, đối mặt với những sự lựa chọn các cựu học sinh mới thấy sự tiếc nuối vì đã không ưu tiên cho việc học. Chỉ tiếc là có những thứ đã không kịp vãn hồi, và đôi khi nó đánh mất cơ hội của chính bạn. 

Tham gia các hoạt động tập thể cùng bạn bè

Giá như chúng ta biết được rằng, 3 năm trung học ngắn ngủi biết chừng nào - Ảnh 1.

Nói lời tạm biệt với ba năm mơ mộng...

Chăm chỉ học tập không có nghĩa là mọi thời gian bạn đều dành cho sách vở. Nhưng thực tế, do áp lực học hành, áp lực điểm số chúng ta đã "từ chối" những cuộc vui chơi bên bạn bè. Không ai khuyến khích bạn học quên chơi, nhưng những ngày tháng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" sẽ thật buồn nếu không có những kỉ niệm bên đám bạn để sau này nghĩ đến còn nhắc nhớ về nhau: À, thì ra quãng đời trung học của mình cũng có đầy những khoảnh khắc vui chơi đáng nhớ bên bạn bè.

Tình yêu thời áo trắng - thật ra ngây ngô và đẹp đẽ lắm

Những ngây ngô, những bẽn lẽn thời áo trắng khi thích một anh chàng/cô nàng nào đó cũng là một trong những dấu ấn của 3 năm trung học. Sẽ thật buồn, nếu chỉ dám lén lút nhìn người ta từ xa mà không dám thổ lộ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính bạn đã tự bỏ đi cơ hội của bản thân. Bởi mối tình tuổi ô mai không quá ngây ngô, bồng bột cũng chẳng dính dáng đến vật chất, những tính toán của người lớn... 

Sẽ chẳng sống khép kín như đã từng

Giá như chúng ta biết được rằng, 3 năm trung học ngắn ngủi biết chừng nào - Ảnh 2.

Sẽ nhớ lắm những người bạn cùng vui cùng buồn đi qua những tháng năm học trò

Một số bạn cảm thấy hối tiếc khi không có nhiều bạn hơn trong những năm học phổ thông. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho bạn thân của riêng mình mà không kết bạn mới, tìm hiểu và quan tâm tới những người khác trong lớp, trong trường. Hoặc có thể, chúng ta tự ti, khép mình... Nếu vậy, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc khi không tìm cảm nhận những điều thú vị khi sống trong không khí bạn bè ấm áp những năm tháng học sinh.

Chủ động học hỏi, khám phá 

Thay vì chỉ nhanh nhanh chóng chóng học cho xong bài vở trên lớp, làm bài tập về nhà cho có bạn có thể nâng cao kiến thức bằng cách học hỏi những bạn bè xung quanh, hoặc thay vì chỉ sử dụng internet để vào facebook, hãy tìm kiếm những nguồn tài liệu để học thêm. Hoặc sẽ thật tuyệt nếu bạn tạo cho mình thói quen đọc sách nữa. Những điều này sẽ giúp bạn hiểu thêm nhiều điều, nền tảng kiến thức sẽ đa dạng phong phú hơn. Nhưng dường như chúng ta lại "bỏ quên" điều này trong những năm tháng phổ thông...