Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta

Chan, Theo Helino 12:07 29/10/2018

Người thân của các nạn nhân đều đang tập trung rất đông ở sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang, Indonesia. Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nhận được tin dữ sau khi chuyến bay cất cánh chưa được bao lâu.

Reuters ngày 29/10 dẫn nguồn tin từ cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air bị báo cáo mất tích trước đó đã rơi xuống biển.

Được biết, có 188 người trên máy bay, trong đó có 178 người lớn, hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ, hai phi công và 5 tiếp viên.

Không lâu sau đó, theo các nguồn tin từ cảng Tanjung Priok, phía bắc Jakarta (Indonesia) cho hay đã tìm thấy xác chiếc máy bay này. Một nhân viên điều phối tàu ở cảng nói rằng vào lúc 6h45, ông đã nhận được tin một tàu kéo phát hiện máy bay bị rơi trong khu vực.

Bộ tài chính Indonesia cho biết, có 20 quan chức đã ở trên chuyến bay Lion Air khi nó bị rơi xuống biển. Người phát ngôn - Nufransa Wira Sakti cũng đã xác nhận con số này, theo báo cáo của Bloomberg.

Hiện tại, người thân của các nạn nhân đều đang tập trung rất đông ở sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang, Indonesia. Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nhận được tin dữ sau khi chuyến bay cất cánh chưa được bao lâu. Những người phụ nữ đã không cầm được nước mắt khi theo dõi thông tin về tai nạn thương tâm này.

Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 2.

Người thân của hành khách trên chuyến bay số hiệu JT610 của Lion Air đã bật khóc vì quá lo lắng sau khi nghe tin dữ tại sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang, Indonesia.

Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 3.

Người nhà nạn nhân tập trung rất đông ở sân bay Depati Amir và cầu mong phép màu xảy ra

Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 4.
Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 5.
Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 6.
Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 7.

Những món đồ của hành khách tìm được trong chuyến bay gặp nạn

Người thân khóc ròng, tập trung chờ đợi tin tức của các nạn nhân trên chiếc Boeing 737 ở sân bay Jakarta - Ảnh 8.

Tấm vé máy bay của một hành khách trên chiếc Boeing 737

Chuyến bay mang số hiệu JT-610 của Lion Air cất cánh từ sân bay Jarkarta lúc 6h20 sáng 29/10 (theo giờ địa phương) và mất liên lạc vào lúc 6h33. Theo kế hoạch, chiếc máy bay Boeing 737 nói trên đang trên hành trình từ thủ đô Jarkarta của Indonesia đến Pangkal Pinang.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT:

Số lượng người trên tàu đã được cập nhật lên 189, theo Reuters và các phương tiện truyền thông địa phương.

Thông tin mới bao gồm:

- 178 hành khách người lớn

- 1 trẻ em

- 2 em bé sơ sinh- 2 phi công và 6 tiếp viên hàng không (con số thời điểm trước là 5 tiếp viên)

(Tổng hợp)