Gia đình 4 người chết cháy sau buổi tiệc mừng sinh nhật con trai 9 tuổi

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 26/02/2017

Cả gia đình đã có buổi tiệc mừng sinh nhật con trai 9 tuổi. Tuy nhiên, vài tiếng sau, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả mọi thứ và lấy đi tính mạng của cả 4 thành viên trong gia đình.

Đến trưa ngày 26/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà ở đường 30/4 (TP. Thủ Dầu 1, Bình Dương) cơ bản đã hoàn tất, bên trong nhiều đồ đạc gần như bị thiêu rụi. 

Các nạn nhân trong gia đình gồm: Anh Hồ Thanh Diệp (39 tuổi quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, vợ anh Diệp, quê Bến Tre) và hai con là cháu Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi) đã được đưa về nhà xác bệnh viện để lo hậu sự. 

Gia đình 4 người chết cháy sau buổi tiệc mừng sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 1.

Căn nhà gần như tan hoang sau vụ cháy.

Nhiều người dân vào hiện trường theo dõi tình hình, chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau vụ cháy đều bày tỏ sự thương xót với gia đình xấu số. 

Bà Trần Thị Lan Anh (59 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Tôi nghe tiếng mọi người hô hoán, tưởng vợ chồng họ cãi nhau nên chạy ra xem. Sau đó thấy lửa bốc khói lên cao nên người dân gọi cứu hỏa. Lúc này nhìn vào những lối đi không thấy cả gia đình đập cửa kêu cứu gì". 

Gia đình 4 người chết cháy sau buổi tiệc mừng sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 2.

Bà Lan Anh kể lại sự việc thương tâm.

Theo bà Anh, chồng bà cùng nhiều người hàng xóm khác cũng chạy vào tìm cách cứu nhưng bất lực vì ngọn lửa quá lớn. Bà Anh còn cho biết, trước đó đi ngang có nghe trong nhà ồn ào vì gia đình đang tổ chức sinh nhật cho cậu con trai Gia Bảo (9 tuổi). 

"Không ngờ trước đó là cuộc vui sinh nhật trong niềm hạnh phúc, sau lại là nỗi đau thương của cả gia đình và những người thân ở lại", người hàng xóm tiếc thương. 

Gia đình 4 người chết cháy sau buổi tiệc mừng sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 3.

Mọi vật dụng đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hàng xóm chia sẻ, thường ngày các cháu nhỏ rất ngoan hiền, anh Diệp và chị Yến cũng sống rất hòa đồng, tình cảm với hàng xóm. 

"Mấy đứa dễ thương và hiếu động lắm, gặp người lớn là quấn quýt đùa giỡn, vậy mà giờ đây vụ cháy lấy đi hết tất cả trong gia đình..." 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày