Gia cảnh đặc biệt của nữ tài xế xấu số bị đâm tử vong ở Phú Thọ

Nguyễn Lâm, Theo Người Đưa Tin 13:25 24/02/2019

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 23/2 tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông, Phú Thọ đã gây rúng động người dân tại đây. Theo tìm hiểu của PV, chị N. T. T. (nạn nhân) là người có gia cảnh rất đặc biệt.

Như đã đưa tin, nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 23/2 trên địa bàn xã Tam Cường, Phú Thọ được xác định là chị N.T.T. (SN 1988, trú tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), hiện đang làm nghề lái xe taxi để kiếm thêm thu nhập.

PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại xã Tam Nông, nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu thêm những uẩn khúc của vụ án. Vụ việc đã phá vỡ không gian yên tĩnh, bình yên vốn có của xã nhỏ Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhiều người vẫn còn sởn gai ốc khi nhớ lại vụ án mạng xảy ra ngày 23/2.

Gia cảnh đặc biệt của nữ tài xế xấu số bị đâm tử vong ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Chiếc xe bị hung thủ đập kính để tấn công nữ tài xế.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị H., hàng xóm với gia đình nạn nhân T. cho biết: "Tối qua, trên đường đi làm về, tôi thấy rất đông người dân đang xúm lại nói về chuyện gì đó rất sôi nổi. Hỏi ra mới biết là xảy ra vụ giết người ở xã mà nạn nhân lại chính là người gần nhà mình".

Chị H. chia sẻ: "Chị T. là một người hiền lành, sống tình cảm nên được mọi người yêu quý. Gia đình chị thuộc diện khó khăn của xã, thời gian trước đây chị có tham gia xuất khẩu lao động bên Trung Quốc để kiếm tiền xây lại căn nhà đã xuống cấp của gia đình. Đi được vài năm, chị trở về và dẫn theo một người đàn ông người Trung Quốc và giới thiệu là chồng của chị khiến bà con hàng xóm vô cùng bất ngờ".

Gia cảnh đặc biệt của nữ tài xế xấu số bị đâm tử vong ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

"Hai người đã có với nhau 1 người con gái hiện đang học lớp 4, ông chồng người Trung Quốc cũng đã có một vợ, nhưng do không hợp nhau nên ông phải đưa chị T. về Việt Nam sinh sống còn ông này lại trở về Trung Quốc. Cách đây vài năm, ông chồng có về đưa cho chị T. một số tiền, chị này đã mua một chiếc ô tô để chạy taxi kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian đó, chị T. đã quen H. (hung thủ trong vụ án) và nảy sinh tình cảm", chị H. thông tin thêm.

Cách đó không xa, bà Thanh, giáo viên cũ của chị T. chia sẻ: "Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin học trò của mình lại bị như thế. Cô T. là một học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng trong học tập. Không hiểu vì sao lại xảy ra vụ việc như trên, chỉ thương cho đứa con gái nhỏ ở nhà, đã không được bố chăm sóc giờ mẹ lại như thế".

Đại diện xã Tam Cường cũng cho biết, gia đình chị T. là một hộ có kinh tế khó khăn của xã, chị này đi Trung Quốc hơn chục năm và mới về sinh sống tại xã vài năm nay. Chị T. là một công dân luôn tuân thủ mọi quy định của địa phương, do mâu thuẫn về tình cảm với hung thủ nên đã xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hiện, hung thủ đã được các bác sĩ rửa ruột xong và sức khỏe H. đã trở lại bình thường, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.