Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 13/06/2016

Giữa nhịp sống hối hả, những cụ già tuổi đã thất thập hàng ngày vẫn lặng lẽ mưu sinh bên gánh hàng rong để kiếm những đồng tiền ít ỏi. Nếu có thể, bạn hãy đến và thưởng thức các hàng ăn, cũng là cách để ủng hộ những cụ già này.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cụ Huỳnh Lợi Chân (82 tuổi) bán bột chiên bên hông số nhà 72 Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM). Cụ có 3 người con nhưng đều nghèo khó nên tự mưu sinh nuôi bản thân. Cụ bảo: "Các con còn nghèo khó, mình tuy đã già nhưng còn làm được thì mình làm, không muốn dựa dẫm vào ai". Cụ Chân bán bột chiên vào buổi sáng với giá 15 nghìn đồng/phần.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Cụ bà Lâm Thạo (80 tuổi, người gốc Hoa) bán đậu phộng chao bên góc giao lộ Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền (quận 5, TP. HCM) được hơn 40 năm. Cụ có 3 đứa con nghèo khó nên phải tự thân đi mưu sinh kiếm sống qua ngày nuôi chồng. Mỗi ngày bán đậu phộng chao từ 8h30 - 22h mới hết, với giá 11 nghìn đồng/lạng.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cụ Sáu (60 tuổi) cùng người chị là cụ Hai (65 tuổi) bán chè ở trước số nhà số 18 Nguyễn Thái Học (bên cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. HCM) được 50 năm. Giá bán 15 nghìn đồng/ly chè. Cụ Sáu bán chè nuôi con nhỏ đi học, còn cụ Hai tự nuôi bản thân. Cả hai cụ chia nhau ra bán, người bán buổi sáng, người bán buổi chiều. Hai chị em cụ phụ giúp nhau mưu sinh đã được nửa thế kỉ với biết bao kỉ niệm.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Góc đường Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP. HCM) hàng ngày người đi đường cảm thấy xót xa khi cụ Mười (65 tuổi) đội nắng bán muối. Cụ Mười bị mắc chứng tâm thần nhẹ một mình bán muối ở đây được khoảng 3 năm nay. Cụ không người thân thích, nghèo khổ nhưng rất có lòng tự trong khi nhiều người cảm thấy thương cho tiền nhưng cụ nhất quyết không lấy.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Hơn 30 năm gắn liền với nghề bán kem dạo, cụ Đỗ Mộng Điệp (80 tuổi) rong ruổi khắp các con hẻm lớn nhỏ chỉ mong bán hết kem để có tiền cho vợ chữa bệnh. Cụ thường bán trước trường tiểu học Cửu Long, quận Bình Thạnh.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Cụ Nguyễn Thị Sang (71 tuổi) gắn bó với gánh bún riêu ở đường Cao Thắng (Chợ Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, TP. HCM) được gần 60 năm. Cụ Sang bán bún riêu vào buổi sáng để nuôi mẹ già yếu. Mỗi bát bún có giá 15 nghìn đồng. Công việc bán bún riêu "ba cọc ba đồng" nhưng cụ Sang là người rất "hào sảng" xin gì cũng cho nên ai cũng quý mến.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Cụ Lê Thành Hòa (70 tuổi) bán xôi ở góc đường Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng (quận 1) được 3 năm nay. Trước đó, cụ bà bán nhưng bệnh nghỉ, để cụ ông thay. Mỗi ngày cụ từ quận 4 sang quận 1 bắt đầu công việc từ sáng sớm bán khi nào hết xôi mới về. Hộp xôi 15 nghìn đồng nhưng khá đầy đủ, rất ngon miệng.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Cụ Nguyễn Thị Nổi (90 tuổi) bán xôi ở hẻm 90 Âu Dương Lân, P3, Quận 8. Cụ Nổi bán xôi được hơn 40 năm, giá mỗi gói xôi là 5 nghìn đồng nhưng rất ngon được các bạn học sinh yêu thích. Cụ bán từ lúc 4h chiều đến khi nào hết xôi rồi về. Buổi tối nếu không hết xôi cụ lại lang thang các con hẻm gần đó để mời bán. Cụ cho biết bán xôi mưu sinh để chăm lo cho con cháu.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Cụ Nguyễn Văn Chúng (99 tuổi) bán bánh giò bánh tét ở đường số 21, cây Trâm (gần UBND phường 8, quận Gò Vấp). Mỗi ngày từ khoảng 8h sáng cụ rong ruổi hết tất cả các tuyến đường trên để rao bán, đến khi hết mới về. Cả hàng chục năm nay cụ Chúng mưu sinh để lo cho hai đứa con bị bệnh mất sức lao động.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Cụ Lê Thị Kiểng (85 tuổi) một mình đẩy xe đậu phộng đến đường Vũ Tùng, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) bán đậu phộng mưu sinh nuôi chồng đang bệnh. Các con của cụ cũng nghèo khó nên không giúp được gì. Cụ Kiểng bán đậu vào lúc chiều tối trong gần 10 năm nay.

Ghi nhớ những địa chỉ ăn vặt này để ủng hộ các cụ già vẫn phải mưu sinh ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Cụ Lý Xuân Huê (65 tuổi) và vợ mưu sinh bán trứng vịt lộn ở trước số nhà 429 Bạch Đằng (phường 2, quận Bình Thạnh). Cả hai vợ chồng bán trứng vịt nuôi con trai (28 tuổi) bị bệnh trong nhiều năm nay. Cửa hàng nhỏ 5h chiều mở bán đến 2h sáng hôm sau mới hết với giá 7 nghìn đồng/trứng. Công việc nhọc nhằn là vậy, những hôm trời mưa ế khách, khiến hai cụ mất ngủ thường xuyên.​

Còn rất nhiều địa chỉ ăn vặt của các cụ khác mà bạn có thể tham khảo để ghé qua khi có dịp:

- Hủ tiếu xào của cụ ông 80 tuổi ở hẻm 114 đường Ngô Nhân Tịnh, quận 6.

- Bánh bông lan của cụ ông bị mù ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và 3/2, quận 10.

- Bà cụ bán bánh canh và nui ở 196 - 198 đường Tuệ Tĩnh, quận 11.

- Ông cụ bán nước sâm ở số 101 đường Cô Giang, quận 1.

- Bà cụ bán bánh tráng trộn ở đối diện trường Bùi Thị Xuân, số 73 - 75 đường Bùi Thị Xuân, quận 1.

- Ông cụ bán bánh cam ở góc đường Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, quận 1.

- Bà cụ bán xôi vỉa hè trước số nhà 138 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1.

Nếu bạn biết địa chỉ ăn vặt của các cụ già khác ở Sài Gòn, hãy cùng nhau chia sẻ nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày