Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 07:36 10/03/2019

Thi đấu áp đảo hoàn toàn đội khách Watford ở vòng 30, các học trò của Pep Guardiola không khó để giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà Etihad. Với kết quả này, họ đang tạm thời dẫn trước Liverpool 4 điểm trong cuộc đua vô địch.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Được thi đấu trước Liverpool một ngày, Man City quyết giành trọn 3 điểm để gây áp lực lên đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương Premier League. Dù đối thủ chỉ là Watford và được thi đấu trên sân nhà, HLV Pep Guardiola vẫn tung ra đội hình gần như tối ưu nhất. Sự vắng mặt đáng tiếc là Kevin de Bruyne đã được thế chỗ bằng Riyad Marhez.

Man City 3-1 Watford | Sterling toả sáng với cú hat-trick

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Không ngoài dự đoán, Manchester City đã gây sức ép ngạt thở lên khung thành Ben Foster ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chủ động chơi kiểm soát bóng và gần như không cho các cầu thủ Watford cơ hội tiến gần đến vòng 16m50.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Lần lượt Silva và Aguero đã có những cơ hội cực kỳ ngon ăn trong khoảng 30 phút đầu tiên, tuy nhiên khâu dứt điểm của họ lại không thực sự sắc bén. Chính vì thế, dù chơi áp đảo hoàn toàn nhưng đội bóng thành Manchester vẫn để Watford cầm hòa 0-0 trong hiệp một.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Sang hiệp hai, ngay phút 46, lưới của Ben Foster đã rung lên và người lập công là Raheem Sterling. Bàn thắng là thành quả từ liên tiếp những tình huống xử lý lỗi của Aguero cũng như hậu vệ bên phía Watford. Thậm chí, pha lập công của Sterling dường như cũng là một sai lầm bởi pha quay chậm cho thấy anh đã rơi vào thế việt vị.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Khi đội khách còn chưa hoàn hồn, họ lại nhận thêm bàn thua ở phút 50 và người lập công vẫn là Sterling. Lần này, ngôi sao người Anh có tình huống đệm bóng cận thành khá dễ dàng sau cú căng ngang của David Silva.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

9 phút sau, Sterling hoàn tất cú hat-trick sau khi thực hiện pha xâm nhập vòng cấm táo bạo, loại bỏ hai cầu thủ Watford rồi tung cú dứt điểm khiến thủ thành Foster phải bó tay.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Sau liên tiếp thời gian chịu trận, Watford cũng có bàn thắng nhờ công của Deulofeu vào phút 66. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ có thể làm được trước một đối thủ quá mạnh như Man City.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

Ở trận đấu trước đó, Tottenham gây bất ngờ khi để thua đội bóng đang cạnh tranh suất trụ hạng là Southampton với tỷ số 1-2. Họ có bàn mở tỷ số sớm do công của Harry Kane vào phút 26 nhưng cuối cùng lại chịu thua ngược.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 10.

Sau trận đấu, HLV Pochettino của Spurs chỉ trích các học trò đã quá kiêu ngạo. Ông cho rằng đội bóng thành London muốn vô địch thì không thể chơi với tâm thế cửa trên.

Ghi 3 bàn thắng thần tốc đầu hiệp hai, Man City cho Liverpool hít khói trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 11.

Bảng xếp hạng Premier League sau lượt đấu sớm của vòng 29. Cục diện ở cuộc đua top 4 lẫn vô địch lúc này đều rất thú vị. Liverpool từ thế dẫn trước giờ đang tụt hậu so với Man City tận 4 điểm. Trong khi đó, Tottenham cũng có thể đánh mất vị trí thứ ba vào tay Manchester United hoặc Chelsea - đội bóng kém họ 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.