Ghen tuông, người phụ nữ lên kế hoạch sát hại chồng

Q.Ngọc - H.Chi, Theo Gia đình& xã hội 20:32 10/04/2018

Sống với nhau gần nửa đời người, cùng chia sẻ với nhau biết bao đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống, ấy nhưng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng và cái “tôi” quá lớn của cả hai người đã vô tình đạp đổ đi tất cả. Giờ đây, người thập tử nhất sinh, kẻ thì đối diện với cảnh tù tội. Xót xa hơn khi 3 người con bỗng rơi vào cảnh bơ vơ.

Ghen tuông, người phụ nữ lên kế hoạch sát hại chồng - Ảnh 1.

Đối tượng Chánh và Suối tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Ngọc

Giọt nước tràn ly

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Đặng Mỹ Chánh (SN 1973) và Đặng Thị Xuân Suối (SN 1976, cùng trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người. Xót xa hơn, nạn nhân trong vụ án nói trên là anh Nguyễn Văn Phú (SN 1975, chồng Suối). Nguyên nhân vụ việc bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Được biết, vợ chồng anh Phú có với nhau 3 mặt con. Trong đó, người con cả đã có gia đình và chuyển ra ở riêng, 2 người còn lại vẫn sống chung với bố mẹ. Tại CQĐT, Suối khai cách đây vài năm, chị ta bất ngờ nghe dư luận đồn thổi chồng mình có mối quan hệ bất chính với người chị dâu (vợ Chánh). Mặc dù chỉ là thông tin không có căn cứ, nhưng Suối luôn ấm ức trong lòng. Rất nhiều lần Suối gặng hỏi, nhưng anh Phú đều một mực phủ nhận. Cũng bởi tin đồn ác ý này khiến cuộc sống gia đình anh Phú vốn đang yên ấm, bỗng chốc xáo trộn, tình cảm vợ chồng cũng bắt đầu rạn nứt theo tháng năm.

Đầu năm 2017, anh Phú giấu vợ vay một khoản tiền lớn để chi tiêu việc cá nhân. Khi chủ nợ tìm đến tận nhà đòi tiền thì sự việc mới bị bại lộ. Khi đó, anh Phú yêu cầu vợ phải trả nợ hộ. Vốn đang mang sự bực bội trong người nên Suối không đồng ý. Được đà, anh Phú dọa, nếu vợ không trả nợ hộ thì sẽ ly hôn để đến với người phụ nữ khác có khả năng trợ giúp về tài chính. Như muốn trêu tức vợ, anh Phú lập tức lấy điện thoại gọi cho "người tình" và nói: “Anh sẽ bỏ nó để đến với em”.

Hành động đó của anh Phú thực sự như giọt nước tràn ly, đã vô tình đạp đổ đi tất cả. Uất ức trong lòng, Suối đã tìm tới nhà anh trai khóc lóc, tâm sự. Nghe em gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, Chánh như bốc hỏa trong người và hứa với em gái sẽ cùng nghĩ cách để dằn mặt anh Phú.

Để thực hiện kế hoạch của mình, sáng 30/3, Suối xin công ty nghỉ làm với lý do bị đau bụng. Khoảng 9h cùng ngày, Suối dậy và phát hiện chồng vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường kê trong gian bếp. Thấy vậy, Suối đã gọi điện cho Chánh để thông báo tình hình. Nhận được điện thoại của em gái, Chánh đã động viên Suối bình tĩnh để chờ cơ hội đến. Do thời điểm đó hai người con của vợ chồng Suối vẫn ở nhà nên dù rất muốn nhờ anh trai ra tay dằn mặt chồng nhưng sợ hai con nhìn thấy. Sau đó, Chánh và Suối đã bàn với nhau là bảo 2 con của Suối đầu giờ chiều lên nhà Chánh chơi. Khi hai con của Suối lên, Chánh đã nhờ trông nhà giúp để đi công chuyện.

Cùng rủ nhau vào tù vì ghen tuông mù quáng

Khoảng 14h cùng ngày, Chánh đeo khẩu trang rồi đi xe qua nhà em gái. Tại đây, Chánh đã dùng chiếc chày rồi lao thẳng vào người em rể đập tới tấp. Do bị tấn công bất ngờ nên anh Phú không thể phản ứng mà chỉ biết kêu cứu thất thanh. Thấy chồng và anh trai giằng co nhau, Suối đã lao vào túm lấy tay anh Phú, tạo điều kiện để Chánh tiếp tục đánh chồng. Mặc dù anh Phú đã loạng choạng và hầu như không còn khả năng phản ứng nhưng Chánh vẫn không chịu dừng tay. Sẵn thấy chiếc búa sắt để gần đó, Chánh nhặt lên và đập mạnh vào đầu anh Phú. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, một số người dân sống quanh đó đã chạy sang và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Chánh bị mọi người khống chế ngay sau đó và giao nộp cho cơ quan công an. Trong khi, anh Phú được khẩn trương chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Hiện nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Thời điểm đối tượng Chánh bị công an bắt giữ không ai nghĩ tới việc Suối có liên quan đến vụ án. Bởi lẽ, Chánh đã nhận hết tội về mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra lấy lời khai người làm chứng, cơ quan công an phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường trong tâm lý của Suối. Nghi ngờ, Suối là đồng phạm trong vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập để tiếp tục đấu tranh. Lúc đầu, Suối một mực khẳng định mình hoàn toàn không biết việc làm của anh trai. Nhưng trước những lập luận không thể chối cãi của cơ quan công an, Suối đã phải cúi đầu nhận tội.

Chia sẻ với PV về vụ việc, rất nhiều người dân địa phương cho hay, chuyện xảy đến cơ sự này một phần cũng là bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng không được giải quyết dứt điểm. Những uất ức, hờn giận, ghen tuông cứ đầy lên theo thời gian. Đến khi cảm thấy không còn sức để chịu đựng thêm đã khiến người phụ nữ vốn hiền lành trước đó đã lên kế hoạch nhờ người anh trai xử chồng. Về phía Chánh, có lẽ cũng bị mờ mắt cuốn theo bởi những tin đồn thiếu căn cứ về vợ mình và người em rể. Vụ án hiện chưa tới hồi kết, rồi đây, cả Suối và Chánh sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng nỗi đau của những người ở lại sẽ thật khó để nguôi ngoai.

Suối khai nhận, tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, không làm chủ được hành vi nên đã gây ra tội ác. Suối bảo, giờ chỉ thương các con vì bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, bố chưa biết sống chết thế nào, mẹ thì đối diện với tù tội.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày