Ghé thăm thư viện cổ, nhà ngoại cảm bắt gặp chiếc thang tự dịch chuyển

Nguyễn Hạnh, Theo Thời Đại 22:52 14/08/2017

Dù đã nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên từ nhiều năm nhưng nhà ngoại cảm Sean Reynolds vẫn cảm thấy đôi chút sợ hãi khi bắt gặp cảnh tượng này.

Là người nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên trong nhiều năm, nhà ngoại cảm 34 tuổi Sean Reynolds luôn hứng thú và tò mò với những nơi huyền bí. Sau khi được nghe nhiều tin đồn về thư viện Leeds ở phía Tây Yorkshire, nước Anh, anh đã lập tức tìm đến. Và kỳ thực, chuyến đi đã không làm anh thất vọng.

Rất rõ ràng, chiếc thang đã tự dịch chuyển.

Ghé thăm thư viện cổ, nhà ngoại cảm bắt gặp chiếc thang tự dịch chuyển - Ảnh 2.

Chiếc thang ban đầu được đặt ở phía bên phải.

Bước vào thư viện, Sean nghe thấy một loạt những tiếng nổ, tiếng gõ cửa, trước khi đồng hồ bắt đầu kêu vang. Sau khi kiểm tra camera, anh tiếp tục nhìn thấy chiếc thang dựng trên giá sách đột ngột di chuyển sang bên trái.

Mặc dù đã nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên nhiều năm nhưng lần này, Sean vẫn có chút hoang mang. Anh đã cố lý giải một cách khoa học, xem camera thật kỹ với hy vọng chiếc thang thực ra chỉ bị trượt ra thôi, nhưng sự thật không như thế. Nó tự di chuyển một cách khó hiểu.

Nhân viên thư viện cho biết các cuốn sách ở đây thường xuyên tự rơi ra khỏi giá sách. Không chỉ vậy, họ còn nghe thấy âm thanh đồ đạc di chuyển cùng những tiếng vọng lạ. Dù chưa được tận mắt chứng kiến nhưng cảnh chiếc thang bị dịch chuyển cũng đủ khiến Sean cảm thấy phấn khích xen lẫn sợ hãi.

Được biết, Thư Viện Leeds được mở cửa lần đầu vào năm 1808. Thủ thư đầu tiên là ông Vincent Sternberg. Sau khi ông mất, một số người khác đã thay thế ông quản lý thư viện. Đến năm 1844, quản lý thư viện bấy giờ là ông James đã vô tình bắt gặp bóng hình rất giống ông Vincent hồi còn sống.

Ghé thăm thư viện cổ, nhà ngoại cảm bắt gặp chiếc thang tự dịch chuyển - Ảnh 3.

Lúc sau, nó đã tự dịch sang trái.

Ghé thăm thư viện cổ, nhà ngoại cảm bắt gặp chiếc thang tự dịch chuyển - Ảnh 4.

Nhà ngoại cảm Sean Reynolds rất thích thú với những nơi kỳ bí như thư viện Leeds.

(Nguồn: D.M)