Ghé thăm "ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc" - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 04/03/2017

Có lịch sử hơn 150 năm, cho đến nay "ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc" vẫn gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tọa lạc trên độ cao 1.800m so với mực nước biển, "ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc" ở huyện Tử Vân, tỉnh Quý Châu có chiều sâu 215m, rộng 115m và cao 50m. Con đường mòn duy nhất dẫn vào ngôi làng này hết sức quanh co, khúc khuỷu.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 1.

Hang đá tự nhiên có hình dạng giống với sân bóng đá nằm bên bờ sông Cách Đột là nơi cư trú của 19 hộ gia đình người Miêu với hơn 100 cư dân của 4 dòng họ: Vương, Ngô, Lương và La.

Hầu hết những người trẻ tuổi trong làng đều đã thoát ly, đàn ông đi tỉnh khác làm thuê, còn phụ nữ thì lấy chồng xa quê. Vì vậy, trong làng hiện tại chủ yếu chỉ có người già và trẻ em.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 2.

Dân làng cho biết, ngôi làng hang động này đã có lịch sử hơn 150 năm. Ban đầu, tổ tiên của họ vì trốn tránh chiến tranh loạn lạc nên đã chuyển vào đây sinh sống. Sau đó, họ dần an cư và không ai có ý định chuyển ra ngoài nữa.

Cuộc sống của người dân trong làng khá khép kín. Họ thường làm việc khi hừng đông và nghỉ ngơi khi mặt trời xuống núi.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 3.

Bởi những hạn chế về mặt ngôn ngữ, người dân trong làng không mấy khi giao du với người ngoài. Họ thích tự cung tự cấp, tự trồng trọt và chăn nuôi trong hang để tạo nguồn lương thực. Trước đây, dân làng còn tự dệt vải và may quần áo cho chính mình...

Đa số các gia đình trong làng đều thuộc dạng nghèo khó, ngoài chiếc tivi là có giá, còn lại trong nhà họ dường như chỉ có 4 bức tường. Những căn nhà ở đây hầu như đều không có nóc, các nhà ngăn cách nhau bởi một tấm gỗ hoặc hàng rào được làm từ tre nứa.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 4.

Vài năm trở lại đây, ngôi làng hang động cũng bắt đầu hiện đại hoá dần, nhiều thanh niên đã ước ao được hoà nhập với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, một số người thậm chí đã vào Đại học rồi quyết định an cư lạc nghiệp trong thành phố, từ bỏ cuộc sống ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 5.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 6.

Người dân ở ngôi làng hang động này sống theo kiểu tự cung tự cấp.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 7.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 8.

Ghé thăm ngôi làng hang động cuối cùng của Trung Quốc - nơi người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp - Ảnh 9.

Hiện tại cư dân trong làng chủ yếu là người già và trẻ em.