Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 04/06/2018

Hội An trong mắt tôi nó không phải là những quán cà phê, những cửa hàng bán vải may Âu phục, những nhà hàng quán ăn với tấp nập khách ra vào. Với một người được sinh ra và lớn lên ở Hội An như tôi thì tôi thích vẻ đẹp của nó những ngày xưa cũ hơn là bây giờ.

Hôm nay tôi muốn đưa các bạn đến thăm Hội An, không phải một vùng đất bon chen của du lịch, mà là một Hội An của ngày hôm qua, nơi hội tụ những điều an lành nhất đúng nghĩa với cái tên của nó - Hội An.

Buổi sáng ở Hội An bạn nên thử món phở trong con hẻm nhỏ 51/7 Phan Châu Trinh. Phở ở Hội An có vị rất khác phở Bắc hay phở trong Sài Gòn và người Hội An chỉ thích phở Hội An thôi. Tiệm Phở Tùng nằm duyên dáng trong khuôn viên tươi xanh của những cây bonsai và hồ cá nhỏ, tiệm phở này cũng chỉ có mỗi người dân biết thôi, bạn hãy thử ghé qua và ăn phở theo cách người Hội An nhé!

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 1.

Tôi gợi ý thêm món xôi đậu xanh khá hấp dẫn ngay góc đường Trần Phú và Lê Lợi. Ngay góc đường này đã từng có nhiều người bán xôi cha truyền con nối, người ta cứ thế bán xôi hết đời mình thì lại có hậu duệ bán. Giờ thì chỉ còn mỗi góc Trần Phú và Lê Lợi còn giữ được một gánh xôi. Đôi khi du lịch nó làm biến đổi nhiều thứ quá mà mỗi lần thấy cửa hàng nào mới mở trong phố phục vụ cho du lịch tôi lại tiếc nuối cái thời xưa cũ ở đây.

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 2.

Sau bữa ăn sáng, nếu bạn muốn chọn một quán cà phê để trải nghiệm cà phê và cách sống của người Hội An thì bạn nên ghé qua quán Le Fê 69/3 Phan Châu Trinh. Người Hội An vẫn thường lui tới quán cà phê này để gặp bạn bè và nhâm nhi cà phê. Ở đây rất ít khách nước ngoài nên bạn vẫn còn cảm nhận được chất Hội An. Không gian của Le Fê khá xanh, yên tĩnh và âm nhạc nhẹ nhàng.

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 3.
Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 4.

Nếu đã đến Hội An và đã mua một chiếc vé 80,000 tham quan khu phố cổ thì tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì bạn đã góp một phần tiền vào việc trùng tu khu phố. Thật ra nhiều nhà ở đây cũ lắm rồi, không phải tự dưng bạn đến nó vẫn còn sừng sững vậy đâu mà cũng phải qua bao nhiêu lần tu sửa. Vài chục ngàn, mỗi người một ít thì sẽ có một khoảng quỹ lớn để giữ gìn và tiếp tục bảo vệ khu phố, vài năm sau hay trăm năm sau con cháu ta vẫn có phố để tìm hiểu và ngắm nghía.

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 5.

Hội An ngày xưa là một cảng thị giao thương buôn bán với các quốc gia do đó vùng đất này giao thoa đậm nét các nền văn hoá Việt – Nhật – Trung – Pháp. Thế nên điều khiến Hội An trở nên đặc biệt là những nét kiến trúc của người Hoa, người Việt, người Pháp đan xen vào nhau. Đi trên những con phố ở Hội An bạn sẽ thấy được sự biến đổi của dòng thời gian qua từng mái nhà. Tôi xin gợi ý 2 điểm tham quan để bạn có thể so sánh đó là nhà cổ Đức An – nhà cổ của người Việt hơn 200 năm tuổi và một bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc người Pháp – Bảo tàng văn hoá Sa Huỳnh.

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 6.

Bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc người Pháp – Bảo tàng văn hoá Sa Huỳnh

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 7.
Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 8.

Nhà cổ Đức An – căn nhà 200 năm tuổi

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 9.

Và nếu muốn mua sắm theo kiểu người Hội An thì mời bạn ghé thăm chợ Hội An. Nhân tiện cũng giới thiệu luôn cho bạn một điểm mua quần lanh alibaba, áo dây, mũ bucket giá rất mềm đó là hai sạp trên số 15 đường Nguyễn Thái Học.

Ghé thăm Hội An, hãy để tôi dẫn bạn đi và cảm nhận những điều an lành tụ hội tại nơi đây - Ảnh 10.

Chợ Hội An

Còn nhiều điều thú vị khác nhưng tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đây và phần còn lại để bạn tự khám phá theo cách của bạn. Và tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu và trân trọng Hội An theo một cách khác – một cách rất Hội An.

Trang phục & Stylist: Miukstyle shop

0905408849

https://www.facebook.com/Miukstyle.

Instagram: miukstyle_shop.

Địa chỉ:

Lầu 2, 35 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP. Hồ Chí Minh

129 Trần Phú – Hội An (nhà cổ Đức An)

Lầu 2, 52a Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng.